Serie A nhìn từ mùa Đông: Udinese trong khát vọng bay cao

26/12/2011 13:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những gì chúng ta đang thấy Udinese thể hiện trong mùa bóng này là sự tiếp nối của phong độ chói sáng mà các học trò Guidolin đã làm được từ đầu năm 2011. Nhưng liệu năm 2012 vẫn sẽ đêm đến sự lạc quan đối với họ?

Đến người Mỹ cũng nói về Di Natale. Không phải ngẫu nhiên mà nhật tài báo chính Wall Street Journal dành cả một bài báo dài để nói về chân sút cao chỉ 1m70 nhưng có đôi chân dẻo dai và nhanh nhẹn, ghi những bàn thắng vô cùng quan trọng đối với đội bóng xứ đông bắc này. Anh, chính anh, là cái tên duy nhất đáng nói của calcio để so sánh với những Cristiano Ronaldo hay Messi trên bình diện thống kê. Kể từ mùa 2009/10, Di Natale đã ghi 67 bàn thắng ở Serie A, chỉ đứng sau Messi (82 bàn) và Ronaldo (86 bàn), còn lại bỏ xa những chân sút xuất sắc nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Gomez (54), Rooney (50) hay Higuain (49). Một kết luận ngắn gọn: Di Natale chính là Udinese. Vai trò của anh ở đội bóng xứ Friuli còn lớn hơn cả những đóng góp của Zico, Bierhoff hay Marcio Amoroso với CLB trong giai đoạn mà họ đã khoác áo những năm trước kia.


 Udinese trong khát vọng bay cao - Ảnh Getty

Đứng thứ 3 trên BXH, có số điểm cao nhất trong lịch sử sau 16 vòng đấu, với Di Natale đóng góp một nửa số bàn thắng và thủ hòa được đội đầu bảng Juventus ở vòng đầu cuối cùng của năm, thật khó tin, rằng HLV Guidolin không cảm thấy hài lòng. Udinese đã tỏ ra mệt mỏi ở những vòng đấu cuối năm, Di Natale chỉ tỏ ra sắc bén trên sân nhà (11 bàn trong 10 trận liên tiếp trước khi tiếp Juventus, nhưng chỉ ghi 2 bàn trên sân khách mùa này), việc phải thi đấu trên hai mặt trận khiến đội bóng bị căng sức, dù trên thực tế, tại Europa League, Guidolin luôn tung ra đội hình B. Sự hụt hơi trong giai đoạn cuối năm 2011 đã bắt đầu kéo theo những nghi ngại, rằng khi Serie A trở lại vào năm 2012, đội bóng vốn được coi là hiện tượng lớn nhất của calcio trong 2 mùa bóng gần nhất sẽ không còn giữ được phong độ mạnh mẽ. Di Natale không còn trẻ nữa, dù trong năm 2011, anh vẫn ghi được tổng cộng 28 bàn thắng. Anh đã bước sang tuổi 35 và không thể chơi với nhịp độ 3 ngày/trận, trong khi Guidolin chưa tìm được ai sẵn sàng thay thế anh. Nhưng xét cho cùng, đấy lại chỉ là một trong số rất nhiều những vị trí then chốt cần được tăng cường gấp, khi Guidolin nhận thấy, để tiếp tục duy trì phong độ hiện tại ở Serie A, mặt trận số 1, các cầu thủ trẻ thuộc đội hình 2 mà ông đã tung ra trong các trận đấu ở Europa League là không đủ. 

22 Udinese hiện là đội có phong độ sân nhà tốt nhất mùa này, với 22 điểm (7 thắng, 1 hòa, ghi được 14 bàn thắng, chỉ thủng lưới 2 bàn). 10 điểm còn lại họ đoạt được trên sân khách.

32 Là số điểm cao chưa từng có trong lịch sử Udinese sau 16 vòng đấu đầu tiên của một mùa giải ở Serie A.

75 Udinese là đội có số điểm đoạt được nhiều thứ 2 trong năm 2011, với 75 điểm đoạt được (32 điểm giai đoạn này của mùa 2011/12 và 43 điểm ở giai đoạn hai mùa trước). Đội đoạt nhiều điểm nhất là Milan, với 80 điểm. Đứng sau Udinese là Inter, với 73 điểm.

Không có một đội hình có chiều sâu và kể từ sau 8/1/2012, khi sẽ mất 2 trụ cột Benatia và Asamoah dự Cúp Châu Phi trong vòng một tháng, Udinese có khả năng rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân sự ngắn ngày nếu như họ không tăng cường lực lượng. Đấy là 2 nhân vật có ý nghĩa cực kì quan trọng ở hàng phòng ngự và hàng tiền vệ. Những cái tên đã được đưa ra: Marco Parolo từ Cesena, Gaby Mudingayi từ Bologna, McDonald Mariga từ Parma và Kevin Anin từ Sochaux. Jean Alain Fanchone thì đã rời Strassbourg để đến Udinese và có thể ra sân ngay từ tháng 1/2012, nhưng cũng chưa phải là người mà Guidolin có thể tin cậy ngay được. Sự thật là Udinese rất giỏi “chế tạo” ra những cầu thủ để lấp chỗ trống cho những người không có mặt. Họ đã làm rất tốt điều ấy khi Sanchez, Inler và Zapata rời đội mùa hè 2011. Nhưng với Benatia và Asamoah cho mục tiêu ngắn hạn và Di Natale cho dài hạn thì chưa. Thế nên Guidolin khá lo lắng, và vị trí thứ 3 mà Udinese đang nắm có thể mất bất cứ lúc nào, trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía sau. Lazio đã lỡ mất cơ hội đánh bại họ trong cuộc đối đầu trực tiếp cách đây hai tuần, nhưng cũng chỉ cách họ 2 điểm. Inter đứng ngay sau đó với 6 điểm kém hơn Udinese, và đà thăng tiến của họ dường như vẫn chưa dừng lại.

Thách thức là rất lớn. Năm 2012 sẽ còn khó khăn gấp bội phần và việc lặp lại chuỗi chiến thắng liên tục đầu năm 2011 là không dễ dàng.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm