Argentina - Đức "khẩu chiến" trước giờ G: Nổi lửa lên đi!

02/07/2010 11:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Maradona là vua sân cỏ, song cũng là vua võ mồm. Bastian Schweinsteiger có thể sẽ phải hối tiếc vì đã chủ động châm ngòi nổ cho cuộc khẩu chiến với bậc tiền bối. Nên nhớ, Diego không bao giờ chịu đứng yên để đối thủ “phun mưa” vào niềm tự hào Albiceleste.
 

Schweinsteiger thách thức Argentina - Ảnh Getty

Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich châm chọc Argentina chuyên “làm trò” trước đối thủ và trọng tài. Không những thế, tiền vệ số 7 của Mannschaft còn khơi lại nỗi tủi hổ khi Argentina bị Đức loại khỏi World Cup 2006 sau loạt penalty định mệnh, đồng thời khuyến cáo đồng đội không nên rơi vào bẫy kích động của thầy trò nhà Diego. 4 năm về trước, sau khi Tim Borowski thực hiện thành công quả penalty cuối cùng đưa đội bóng chủ nhà giành quyền vào bán kết, cẩu thủ hai đội đã lao vào nhau thượng cẳng chân hạ cẳng tay tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trên sân Olympia ở Berlin. Hậu quả, Leandro Cufre của Argentina phải nhận thẻ đỏ dù không có tên trong đội hình ra quân của ngày hôm ấy.
 
Chưa hết, Schweinsteiger liên tục xoáy vào bàn thắng trong tư thế việt vị của Carlos Tevez, đồng thời cho rằng thầy trò Maradona vừa ăn cắp vừa la làng, gây áp lực lên “ông vua áo đen” khiến Mexico phải nhận thất bại trong ấm ức. “Argentina không xứng đáng được tôn trọng sau những gì họ đã thể hiện trong trận Mexico. Các trọng tài nên để cao cảnh giác, tránh sập bẫy của thầy trò Maradona”: Bastian phát biểu.
 
Đáp lại, Maradona cho thấy Schweinsteiger chưa đủ tuổi để phát biểu chứ đừng nói chuyện đấu khẩu với ông: “Tôi chẳng có thời gian để ý đến những lời của Bastian. Tôi cũng không có thời gian để xem lại vụ bê bối sau trận tứ kết World Cup 2006. Mỗi trận đấu mang một kịch bản khác nhau. Argentina không ngại đối đầu trên chấm penalty. Trong từ điển của tôi không có từ thất bại. Albiceleste là một tập thể vững mạnh, và chúng tôi tự tin vào chính mình”: HLV trưởng Argentina phát biểu trên Fox Sports. Tiếp lời Diego, Carlos Tevez cũng tung ra những lời phản pháo nhằm vào Schweinsteiger và ĐT Đức rằng: “Tôi sợ phải đối đầu với Mexico hơn gặp Đức. Đừng bao giờ so sánh chiến thắng 4-1 của Mannschaft trước một tam sư mất nanh với chiến công của Albiceleste trước El Tri. Mexico đã chơi rất tốt, đặc biệt trong hiệp một, họ thua một phần vì thiếu may mắn”.
 
* Thổi bùng lửa hận thù
 
Những màn khẩu chiến trước giờ G càng thổi bùng lên ngọn lửa thù hận giữa hai nền bóng đá. 24 năm trước, chính Maradona đã dẫn dắt Albiceleste bắn hạ “cỗ xe tăng” của HLV Beckenbauer với tỷ số 3-2 trong trận chung kết nghẹt thở để xưng vương ở Mexico 86. Kể từ đó, bên cạnh Anh và Hà Lan, Argentina được chỉ mặt là kẻ thù không đội trời chung của Mannschaft.
 
Tuy nhiên đến Italia 90, “Hoàng đế” Franz đã giúp người Đức rửa hận, đánh bại Argentina ở trận chung kết, và đăng quang nhờ bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Brehme, buộc “vũ công Tango” phải cúi đầu và nhạc trưởng Diego ngậm trái đắng.
 
Ở lần tái đấu tại Greenpoint, HLV Maradona có cơ hội đòi lại món nợ của 20 năm về trước. Nếu Argentina của ông vượt qua được ĐT Đức, ông thầy 49 tuổi này sẽ tiến gần hơn tới giấc mơ trở thành HLV thứ 3 giành chức vô địch World Cup sau khi đã nâng cao cúp vàng trên tư cách cầu thủ. Đức và Argentina, cặp đấu duyên nợ và ngang cơ, dù đội bóng nào bị loại cũng đáng tiếc. Cuộc đọ sức giữa 2 nền bóng đá lớn của 2 châu lục rất đáng được chờ đợi, nhất là khi cả Albiceleste và Mannschaft cùng theo đuổi bóng đá tấn công, lối chơi cống hiến, bằng chứng là họ đã ghi tổng cộng 19 bàn kể từ đầu giải.

Vẫn biết, “võ mồm” chẳng thể quyết định cục diện của cuộc chiến, không những thế còn mang lại nhiều phản cảm nếu như thất bại. Nhưng rất nhiều HLV tên tuổi của làng bóng đá thế giới như Alex Ferguson, Arsene Wenger, Rafael Benitez hay to mồm nhất là Jose Mourinho vẫn thường dùng “khẩu quyền” để thị uy đối thủ trước giờ G. Dường như, “võ mồm” cũng có cái hay của nó?!

 Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm