U23 Việt Nam xả trại, tuyển thủ mua sắm và chơi trò cảm giác mạnh

30/05/2015 19:25 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura đã quyết định cho đội U23 Việt Nam xả trại, nghỉ ngơi hoàn toàn trong ngày 30/5 sau chiến thắng đậm trước U23 Brunei ở ngày ra quân tại SEA Games 2015. Đây mới chỉ là lần thứ 2 nhà cầm quân người Nhật Bản cho các học trò xả trại, kể từ khi ông dẫn dắt U23 Việt Nam.

Rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì HLV Toshiya Miura cho đội tuyển U23 Việt Nam xả trại nguyên cả ngày, khi trận quyết đấu với U23 Malaysia (vào ngày 2-6) đã cận kề và hơn hết là các tuyển thủ đều đang cho thấy sự tập trung cao độ trong tập luyện và thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định tưởng chừng “khác người” của nhà cầm quân người Nhật Bản lại khá phù hợp trong thực tế lúc này. U23 Việt Nam đã có một chuỗi thời gian khá vất vả với việc tập luyện và thi đấu liên miên. 


Các tuyển thủ tranh thủ chụp ảnh khi đi thăm thú danh lam thắng cảnh tại Singapore. Ảnh: Facebook nhân vật

Tất cả đều đang phải chịu sức ép rất lớn và những gì dễ nhận thấy nhất là sự thể hiện trong 45 phút đầu tiên trước U23 Brunei.Hơn ai hết, ông Miura hiểu rõ điều này và trong ngày 30/5, đội tuyển U23 Việt Nam đã được nghỉ ngơi hoàn toàn để trút bỏ những mệt mỏi do áp lực tinh thần tạo nên.

Các chân sút U23 Việt Nam đã có một ngày “ăn chơi” tưng bừng. Nếu như nhóm đi mua sắm ở khu vực Marina Bay đã hài lòng vì mua được chút quà nhỏ cho người thân, bố mẹ hoặc bạn gái thì nhóm đi thăm quan khu giải trí Universal Studio lại được thả sức vui chơi với các trò cảm giác mạnh.

“Có rất nhiều trò chơi đem lại cảm giác tuyệt vời mà ở Việt Nam không có. Bọn em rất vui vì lâu lắm mới có một ngày được thoải mái thế này. Tuy nhiên, ai cũng tiêu mất khá nhiều tiền vì giá vé các trò chơi ở khu này khá đắt”, một cầu thủ U23 cho biết sau khi trở về khách sạn Days Hotel.


Công Phượng, Thanh Hiền cùng một số đồng đội thích thú với những trò chơi mạo hiểm tại Universal. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Chưa bao giờ bọn em thấy thầy Miura vui như thế. Thầy Miura cười rất nhiều, vẻ mặt khá vui vẻ và thậm chí còn trêu đùa với một số cầu thủ trong bữa tối qua”, một cầu thủ U23 khác cho biết sau bữa ăn của cả đội ở khách sạn Days Hotel tối ngày 29/5.

Rõ ràng, chiến thắng với tỷ số như một set tennis của U23 Việt Nam ở trận ra quân cũng đã giúp ông Miura trút bỏ được nhiều gánh nặng, cũng như áp lực tâm lý. Xét về kinh nghiệm ở đấu trường này, nhà cầm quân người Nhật Bản đang ở hoàn cảnh tương tự như già nửa số cầu thủ U23 Việt Nam lần đầu tiên được “hít thở” không khí SEA Games.

Đấu trường này dù không thể sánh ngang với các sân chơi mà ông Miura đã dẫn dắt các đội tuyển tham dự trong gần một năm qua. Nhưng có lẽ, sức ép của giấc mơ “vàng” chưa thành hiện thực đã kéo dài hơn nửa thế kỷ của bóng đá Việt Nam, cũng đã khiến bản thân nhà cầm quân người Nhật Bản này cảm thấy rất ngột ngạt khi ở vai trò “thuyền trưởng”.

Chưa nói đến chuyện, U23 Việt Nam với 7 trụ cột lên chơi ở đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào hành trình ở SEA Games 2015 với rất nhiều sự chỉ trích sau thất bại tại Thái Lan.

Bằng Linh (từ Singapore)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm