U23 Việt Nam ở như VIP, khó ăn tại Singapore

26/05/2015 13:45 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ qua những trục trặc trong ngày đầu tiên, thầy trò HLV Miura đang được hưởng các điều kiện thuận lợi nhất về ăn, nghỉ khi tham gia thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 tại Singapore.

Đội tuyển U23 quốc gia được BTC bố trí tại Days Hotel,  một khách sạn 3 sao và toạ lạc ở một trong những địa điểm rất đẹp nằm tại trung tâm Singapore.

Khách sạn nằm ngay cạnh công viên Zhongshan nên cảnh quan xung quanh khu vực này cũng như tầm nhìn từ các phòng ra khoảng không trước mặt khá bắt mắt.


Khách sạn Days nơi U23 Việt Nam và các đội bóng khác đóng quân có view khá đẹp

Theo mức giá niêm yết, giá thuê một phòng tại Days Hotel thấp nhất là 190 USD Singapore và toàn bộ 11 đội bóng dự SEA Games 28 đều được BTC bố trí ở khách sạn này.

Tại SEA Games 28, không hiểu cách đặt phòng cho đội tuyển U23 Việt Nam như thế nào mà khi tới đây, quản lý khách sạn đều bố trí các phòng đơn cho các tuyển thủ.

Đại bản doanh của đội tuyển U23 Việt Nam đặt ở tầng 9 và hầu hết là các phòng đơn, chỉ có 5 phòng đôi cho toàn đội. Theo đánh giá của Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, tiện nghi và cơ sở vật chất trong phòng không thiếu thứ gì và mọi điều kiện để sinh hoạt rất tuyệt vời. 


Đồ ăn có nhiều món nhưng không nhiều sự lựa chọn cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Tuy nhiên, giá đồ uống trong các mini bar rất đắt nên các cầu thủ đều được “nhắc nhở” không nên sử dụng để tránh các chi phí phát sinh.

Việc các cầu thủ được bố trí quá nhiều phòng đơn khiến HLV Toshiya Miura không hài lòng vì nhà cầm quân người Nhật muốn các cầu thủ đều được ở phòng đôi.

Được ở trong điều kiện tốt nhưng các bữa ăn dường như chưa đem lại sự hài lòng cho các cầu thủ U23 Việt Nam dù 3 bữa ăn trong ngày đều là các món buffet ở một nhà ăn khá sang trọng cách nơi ở khoảng 50m.

Theo ghi nhận của Thể thao & Văn hóa, tại nhà ăn của Days Hotel ở bữa trưa nay 26/5 của đội tuyển U23 Việt Nam, có khoảng 20 món ăn gồm chính và phụ được xếp ở một dãy bàn dài giữa phòng. 


Từng  tuyển thủ lựa chọn những món dễ ăn nhất, nếu đói sẽ ăn thêm đồ ăn mang từ Việt Nam sang

Đồ ăn chủ yếu là các món xào, rán hoặc ăn kèm với nước sốt. Khẩu vị các món ăn cũng không thực sự phù hợp lắm nên hầu hết các tuyển thủ đều phải cân nhắc lựa chọn kỹ.

“Đồ ăn ở đây dễ ăn hơn đồ ăn ở Malaysia hay các nước đạo hồi nhưng không thực sự hợp khẩu vị với bọn em lắm. Kể từ khi đến đây, em chưa dùng đến đồ ăn dự phòng mang theo từ Việt Nam nhưng chắc sẽ phải dùng trong một hai ngày tới”, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Trong khi đó, trung vệ Phạm Mạnh Hùng cho biết, anh đã phải ăn thêm đồ ăn mang từ nhà sang vì vẫn còn khá… đói sau bữa ăn cùng toàn đội.

“Khi thi đấu ở nước ngoài, sức khoẻ là điều quan trọng nhất và việc ăn uống bằng đồ ăn mang theo là hết sức bình thường”, Mạnh Hùng tâm sự.

HLV Toshiya Miura bực mình vì không có phòng họp đội

Ở khách sạn hạng sang nhưng HLV Toshiya Miura có khá nhiều điểm không hài lòng. Ngoài chuyện các cầu thủ ở toàn phòng đơn, một lý do nữa khiến nhà cầm quân người Nhật Bản “bực mình” là không có phòng lớn để họp đội.

“Từ hôm qua đến giờ rất khó trong việc họp đội vì không có địa điểm đủ lớn để ngồi được khoảng 30 người. Liên hệ với khách sạn thì họ nói chờ đợi và cố gắng bố trí sớm nhất”, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết.


Vũ Lê - Quốc Khánh (từ Singapore)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm