U23 Việt Nam 'đóng cửa' rèn quân

02/06/2015 04:50 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Singapore, HLV Toshiya Miura quyết định “cấm cửa” báo giới khi đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện. Nhà cầm quân người Nhật Bản có vẻ không muốn những điều chỉnh trên sân tập bị “lộ” quá sớm trước giờ vào trận đấu với U23 Malaysia.

Việc U23 Việt Nam tập kín trong chiều ngày 1/6 đã được thông báo vào tối muộn ngày hôm trước và HLV Toshiya Miura chỉ cho phép các phóng viên tác nghiệp ở 15 phút đầu buổi tập ở khu vực khán đài sân tập của trường Cao đẳng ITE. Sau khi khoảng thời gian này kết thúc và cũng là lúc các cầu thủ U23 Việt Nam vừa hoàn tất quá trình khởi động, lực lượng giữ trật tự trên sân đã mời tất cả các phóng viên ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi U23 Việt Nam tới Singapore, ông Miura tiến hành buổi tập kín đầu tiên, dù trước đó, các buổi tập của đội chủ yếu chỉ hạn chế phóng viên nước ngoài. “HLV Toshiya Miura không muốn các cầu thủ bị phân tâm và có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Cần tôn trọng quyết định của ông ấy”, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết.

Việc đóng cửa rèn quân của U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Malaysia không hoàn toàn xuất phát từ lý do “ảnh hưởng từ bên ngoài”, mà có thể, ông Toshiya Miura không muốn những điều chỉnh chiến thuật của nhân sự U23 Việt Nam bị lộ trước giờ bóng lăn.

Trên sân tập chiều qua, trung vệ Mạnh Hùng vẫn phải tập theo giáo án riêng để hồi phục (trước đó bị căng cơ) và cùng với chấn thương của hậu vệ Tấn Tài, chắc chắn, ông Miura sẽ buộc phải có 2 điều chỉnh để lấp những lỗ hổng mà 2 cầu thủ này để lại ở trận đấu với U23 Malaysia. Tuy nhiên, cũng không quá lo lắng cho nhà cầm quân người Nhật Bản, khi Ngọc Hải đã sẵn sàng trở lại (cầu thủ này không ra sân ở trận gặp U23 Brunei), còn Thanh Hiền cũng đã cho thấy khả năng đáp ứng được vị trí của Tấn Tài.

Quan trọng nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam lúc này là nhân sự trên hàng tấn công và ông Miura đang sẵn sàng cho việc đem tới một bất ngờ về cách bố trí lực lượng ở trận đấu với U23 Malaysia. Sẽ không có sự mạo hiểm theo kiểu từ bỏ lối chơi phòng ngự mà U23 Việt Nam dày công theo đuổi trong 1 năm qua, nhưng chắc chắn nhà cầm quân người Nhật Bản phải đem tới điều gì đó mới lạ trong tấn công mới có hi vọng giành chiến thắng trước kình địch số 1 ở cuộc đua tranh chiếc vé vào bán kết.

Sự mới lạ này chính là những thay đổi về vị trí và cách bố trí con người đã được giấu kỹ trong buổi tập chiều qua và ông Miura không muốn những bí mật mà ông sẽ mang tới trong trận đấu chiều nay, bị “bật mí” quá sớm.

Họ đã nói

Tiền đạo Mạc Hồng Quân: “U23 Malaysia thực sự là một đối thủ đáng gờm và là ẩn số chưa có lời đáp với U23 Việt Nam. Trong quá khứ gần, họ vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp và sở hữu một lối chơi hiện đại, sung mãn về thể lực. Đá với Malaysia không đơn giản, nếu như không muốn nói là rất khó khăn. Lúc này, toàn đội đang tập trung cao nhất cho trận đấu và mỗi cầu thủ đều xác định, nếu được ra sân sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Hi vọng, U23 Việt Nam sẽ giành được một kết quả tốt trước đối thủ tranh chấp trực tiếp tấm vé vào vòng bán kết”.

Tiền đạo Thanh Bình: “Sau trận đấu đầu tiên, tôi đã tự tin hơn rất nhiều và 3 bàn thắng ghi được ở trận đấu với Brunei chính là tác nhân giúp tôi trút bỏ được mọi lo lắng. Tôi chưa từng thi đấu ở SEA Games và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường này, khi đặt chân tới Singapore tôi vẫn còn lo lắng, thậm chí hơi “run”. Nhưng giờ đây, không còn lo lắng về những chuyện đó và tôi cảm thấy rất tin tưởng vào khả năng của mình. U23 Malaysia là một đối bóng khó chơi nhưng toàn đội quyết tâm vượt qua khó khăn".


Bằng Linh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm