Thư SEA Games: Quẳng gánh lo đi...

27/05/2015 05:14 GMT+7 | Thư

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, thầy trò HLV Toshiya Miura ngập tràn tiếng cười. Tiếng cười của họ khiến chúng tôi, những phóng viên theo sát U23 Việt Nam, cũng vui lây!

1. SEA Games 28 sẽ là một kỳ SEA Games rất đặc biệt với đội tuyển U23 Việt Nam. Họ là một tập thể gồm rất nhiều cầu thủ còn trong độ tuổi đôi mươi. Trong số đó, có không ít gương mặt lần đầu tiên tham dự SEA Games, sân chơi mà biết bao thế hệ chưa thể viết nên trang sử hào hùng. Một số đồng đội khác được coi là có kinh nghiệm với sự xuất hiện trong đội hình ở Myanmar 2 năm trước đây, cũng không giấu được sự bâng khuâng, xao xuyến.

Tuy nhiên, nếu so sánh với đội hình U23 ở các kỳ SEA Games gần đây, nỗi lo về chuyên môn có thể tạm gác sang một bên. Bởi theo đánh giá của nhiều người, đây là toàn bộ những cầu thủ tiềm năng nhất và phù hợp nhất với lối chơi mà nhà cầm quân người Nhật Bản đang theo đuổi.

Với lực lượng này, đội bóng của ông Miura đã và đang củng cố được niềm tin, gần nhất là cầm chân được một trong những đại diện xuất sắc nhất của châu lục - U23 Hàn Quốc, .

Cũng chỉ với già nửa đội hình này, đội bóng của ông Miura đủ sức trở thành 1 trong số 16 đội bóng xuất sắc nhất ở lứa tuổi U23 của châu lục, giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào năm tới.

Dưới triều đại mang tên Miura, số lượng cầu thủ từ đội U23 được luân chuyển lên ĐTVN cũng chiếm số lượng khá lớn. Nếu không loại bỏ các trường hợp bất khả kháng, thường xuyên có từ 8-10 chân sút luôn chiếm vị trí quan trọng trong ĐTVN và nhìn vào ĐTVN luôn có hình ảnh của U23 với lối chơi tràn đầy sự khát khao. Và từ tất cả những lý do này có thể thấy, U23 Việt Nam đang có được những thuận lợi nhất định cho hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games.

2. Ai cũng hiểu, với người hâm mộ Việt Nam, bóng đá mà không có “vàng” hay ít nhất không vào đến chung kết là… thất bại. Bởi các CĐV đã chờ đợi quá lâu và họ có muôn vàn lý do để đòi hỏi và kỳ vọng. Thế nhưng, ông Miura vẫn “dũng cảm” nhận chỉ tiêu vào bán kết và đây được coi là sự khôn khéo để giúp các cầu thủ trẻ của mình tránh những áp lực không cần thiết.

Có một câu chuyện vui trước giờ lên đường tới Singapore, cả đội gần như thức trắng đêm để chờ HLV Miura “chốt” danh sách. Hôm đó, do vướng trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup, nên phải đến gần 2h sáng, nhà cầm quân nguời Nhật Bản mới gửi danh sách cuối cùng về cho các trợ lý ở Hà Nội – nghĩa là các cầu thủ chỉ còn 3 tiếng để chuẩn bị hành lý để lên đường. Cuối cùng, không ai trong số 15 cái tên (dự kiến từ trước) phải ở lại, nhưng cả đội vẫn… mất ngủ vì không cầu thủ nào dám chắc mình có bị loại hay không.

Như thế để thấy, dù tài năng vẫn có những lo ngại là chuyện rất dễ thương và đáng thương của tuổi trẻ. Họ vẫn còn những sự băn khoăn vào khả năng của mình, cần được vỗ về, động viên.

Chiều qua, ngay trên sân tập tại Singapore, ông Miura một lần nữa trấn an các cầu thủ của mình bằng tuyên bố, giờ là lúc quên đi thất bại ở vòng loại World Cup và hãy dồn sức cho SEA Games. Cơ hội để làm tất cả vẫn đang nằm trong tay của chính các cầu thủ nhưng điều quan trọng là các bạn sẽ tận dụng nó như thế nào.

Có một điều chắc chắn, trong hành trình đem đến niềm tin cho hàng triệu CĐV nơi quê nhà họ sẽ phải chinh phục mọi khó khăn để đi đến chiến thắng cuối cùng. Cho dù, đó có là nhiệm vụ hiện thực hóa giấc mơ vàng còn dang dở trong hơn nửa thế kỷ của bóng đá Việt Nam.

Những nụ cười rộn ràng khiến ai theo sát thầy trò HLV Miura đều vui lây!

Chờ Văn Toàn hồi phục

Chấn thương mắt cá chân của Văn Toàn vẫn chưa bình phục hoàn toàn và HLV Toshiya Miura vẫn đang phải chờ đợi kết luận cuối cùng để đưa ra quyết định về danh sách 21 cầu thủ thi đấu tại SEA Games 28. Nhà cầm quân người Nhật Bản mang tới Singapore 22 cầu thủ và vẫn phải loại 1 người nữa trước trận đấu với U23 Brunei vào ngày 29/5. Nếu như Văn Toàn không kịp bình phục, rất có thể cầu thủ này sẽ phải nhường chỗ cho người khác, kể cả khi HLV Miura đã quyết định đưa anh tới Singapore với chấn thương từ trước.

U23 Việt Nam ngủ bù

Toàn bộ các cầu thủ U23 Việt Nam đều “ngủ nướng” trong sáng ngày 26/5 để phục hồi thể lực. Gần 10h sáng mới có lác đác vài cầu thủ U23 Việt Nam có mặt ở dưới sảnh khách sạn Days Hotel để đi ăn sáng, trong khi đó, toàn đội chỉ có mặt đông đủ vào lúc 12h30 trưa (giờ địa phương) để đi ăn trưa. Cầu thủ Phạm Thanh Bình cho biết: “Bọn em khá mệt sau hành trình di chuyển từ Hà Nội tới Singapore, rồi lại chờ đợi ở sân bay và chiều tối tập luôn nên ai cũng có vẻ “oải”. Sáng nay cũng chẳng biết làm gì nên ngủ để cho lại sức chiều còn tập tiếp”.


Vũ Lê (Từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm