Môn bóng bàn SEA Games 2015 khởi tranh: Nỗi lo cho các tay vợt Việt Nam

02/06/2015 05:02 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả thi đấu và công tác tổ chức môn bóng bàn SEA Games 2015 ngay trong ngày đầu tiên đã để lại ít nhiều nỗi lo lắng cho các tay vợt Việt Nam.

BTC dùng “tiểu xảo”?

Cả ĐTQG bóng bàn gần như “ngã ngửa” trước thông tin các nội dung đánh đôi (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ) sẽ được thi đấu đầu tiên ở SEA Games. Đây là một điều khá kỳ lạ không giống như nhiều cuộc thi đấu quốc tế cấp khu vực, châu lục và thế giới từ trước, nếu không muốn nói là nó quá bất thường.

Sở dĩ nói thế là bởi theo cách tổ chức thông thường, nội dung đồng đội bao giờ cũng diễn ra đầu tiên và sau đó mới đến các nội dung cá nhân. Việc phá bỏ cách thức tổ chức thi đấu theo truyền thống ở môn bóng bàn, đã gây ra nhiều khó khăn cho các tay vợt trong quá trình chuẩn bị, cũng như sắp xếp các phương án thi đấu của ĐTQG bóng bàn.

Trần Tuấn Quỳnh, tay vợt giàu kinh nghiệm nhất trong ĐTQG bóng bàn hiện tại, cho biết: “Bản thân tôi cũng hết sức ngỡ ngàng với quy định này và gặp nhiều khó khăn trong thi đấu. Không ai nghĩ rằng các nội dung đánh đôi lại được đôn lên đánh trước”.

Trong thực tế thi đấu trong ngày 1/6, tâm lý của Tuấn Quỳnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cách sắp xếp này. “Nếu như Anh Tú (người đánh cặp với Tuấn Quỳnh) không phát huy tốt hơn mức chờ đợi trong các trận đôi sáng nay, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi thấy bản thân mình không có phong độ tốt vì kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn”.

Nỗi lo chỉ tiêu

Bóng bàn Việt Nam đặt chỉ tiêu bảo vệ 1 HCB, 3 HCĐ đã giành được ở Myanmar 2 năm trước đây và không dám mơ đến “vàng”, nhưng qua thực tế các trận đấu đã diễn ra, cũng sẽ rất khó khăn cho các tay vợt Việt Nam để có thể hoàn thành chỉ tiêu này.

Nội dung có hi vọng đột phá lớn nhất là nội dung đôi nam, thì chỉ có duy nhất đôi Tuấn Quỳnh/Anh Tú đã chính thức có mặt tại bán kết và cầm chắc HCĐ. Trong ngày 1/6. Quỳnh/Tú có 2 trận thắng, 3-1 trước Muhamad/Ibrahim (Malaysia) và 3-0 trước Lim/Nay (Campuchia). Tuy nhiên, khả năng gây bất ngờ của Quỳnh/Tú là cực kỳ khó khăn, khi họ sẽ phải đối mặt với ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch là đôi Gao Ning/Li Hu (Singapore) ở bán kết.

Đại diện còn lại ở nội dung đôi nam là Quang Linh/Văn Nam sau trận thắng nhanh Kongphet/Phathaphone (Lào) 3-0, cuối cùng lại để thua ngược đầy tiếc nuối trước đôi Tanviriyavechakul/Udomsilp (Thái Lan) 2-3 ở tứ kết, tuột mất tấm HCĐ.

Riêng với nội dung đôi nữ, sự vắng mặt của Việt Linh vào phút chót (do không giành được suất dự SEA Games ở cuộc thi đấu nội bộ) đã khiến các đại diện Việt Nam thất thế hoàn toàn. Mỹ Trang/Tường Giang thua ngay trận đầu 0-3 trước Parnang/Khetkhuan (Thái Lan), còn Vũ Thị Hà/Nguyễn Thị Nga hoàn toàn bất lực trong trận tứ kết, để  thua 1-3 trước Komwong/Sawettabut (Thái Lan).

“Thành tích trong ngày đầu đã báo hiệu nhiều khó khăn dù trên thực tế kết quả bốc thăm là thuận lợi cho bóng bàn Việt Nam. Các tay vợt phải rất cố gắng mới hoàn thành chỉ tiêu 1 HCB, 3 HCĐ”, HLV Lê Xuân Phong đánh giá ngắn gọn sau ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng bàn.

Hôm nay, Tuấn Quỳnh/Anh Tú sẽ thi đấu bán kết nội dung đôi nam và các nội dung đơn nam, đơn nữ cũng sẽ bắt đầu diễn ra với vòng 1.

Phúc Hưng (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm