Trezeguet lấp lửng về tương lai ở ĐT Pháp: Đi cũng dở, ở chẳng xong

15/07/2008 08:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau trận đấu kỷ niệm 10 năm đội tuyển Pháp vô địch thế giới ở Stade de France vừa qua, David Trezeguet lại gây chú ý bằng cách tiết lộ với nhật báo thể thao Italia Gazzetta dello Sport rằng anh vẫn chưa muốn từ bỏ hẳn ý nguyện khoác áo “Les Bleus”, nhưng chỉ thực sự quay lại nếu “có sự thay đổi”.

Tiết lộ mới nhất trái ngược với tuyên bố từ giã đội tuyển Pháp được Trezeguet đưa ra cách đây gần một tuần. Việc có mặt trong trận giao hữu của đội tuyển Pháp thế hệ 1998 – 2000 với đội tuyển ngôi sao thế giới nhân dịp kỷ niệm 10 năm “Les Bleus” đăng quang ở World Cup 1998 đã phần nào khiến Trezeguet thay đổi suy nghĩ. Sự cổ vũ nhiệt tình của 80.000 khán giả có mặt ở Stade de France mang lại cho cầu thủ đã 30 tuổi không ít cảm xúc mà anh từng trải qua cách đây tròn 10, khi mới 20 tuổi và chân ướt chân ráo xuất hiện ở đội tuyển Pháp.
 

Trong giây phút xúc động ấy, Trezeguet vẫn đủ tỉnh táo để “thòng” thêm một điều kiện là phải có sự thay đổi đáng kể ở đội tuyển Pháp trong thời gian tới. “Nếu mọi thứ thay đổi, cánh cửa đội tuyển quốc gia có thể mở trở lại”, Trezeguet – tác giả của 20 bàn thắng ở Serie A mùa trước nhưng không có mặt tại EURO 2008, tâm sự. Quả thực, đội tuyển Pháp hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi khi HLV Raymond Domenech vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cách đây hai tuần, tại vị “có điều kiện” đến hết World Cup 2010.

Những điều kiện mà Domenech phải chấp nhận là tương đối nhiều, song đều theo hướng giúp đội tuyển Pháp chơi tốt hơn cũng như gần gũi hơn với giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Thực tế, không rõ FFF đã đặt ra những điều kiện cụ thể như thế nào với Domenech về việc sử dụng cầu thủ cho chiến dịch vòng loại cũng như vòng chung kết World Cup 2010. Điều kiện này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến việc Trezeguet rút lại quyết định giã từ màu áo “Les Bleus” ở tuổi 30.

Nếu Trezeguet tiếp tục khoác áo đội tuyển Pháp trong thời gian tới thì đó cũng không phải là điều gây ngạc nhiên lớn, bởi bản thân anh còn chơi rất tốt và việc một cầu thủ giã từ rồi quay lại cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi trong làng bóng đá thế giới. Chỉ có điều, tương lai của anh ở đội tuyển Pháp lại phụ thuộc rất nhiều vào cái tên Raymond Domenech, người chưa bao giờ coi Trezeguet là một cầu thủ lớn, chỉ dùng anh 16 trên tổng số 54 trận có thể trong suốt bốn năm qua, trong đó có vẻn vẹn 5 trận kể từ sau trận chung kết World Cup 2006 mà Pháp đã thua Italia trên loạt “đấu súng” một phần ví cú sút 11m đập xà ngang ra ngoài của cầu thủ đang chơi cho Juventus.

 Marseille đã góp được 1,5 triệu euro

Trong chiến dịch huy động 28 triệu euro nhằm mua lại tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Drogba từ Chelsea, Marseille đã kiếm được số tiền xấp xỉ 1,5 triệu euro. Chiến dịch mang tên “Drogbathon” này đã có 20.673 CĐV tham gia với số tiền quyên góp được chính xác là 1.451.047 euro, con số tính đến ngày hôm qua. Drogba từng khoác áo Marseille mùa 2003-04, ghi 18 bàn trong 35 trận ở Ligue 1 và giúp đội bóng Pháp vào đến chung kết Cúp UEFA, thua Valencia 0-2. Mùa Hè 2004, Drogba được bán cho Chelsea với giá xấp xỉ 35 triệu euro.

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm