Trezeguet chia tay ĐT Pháp: Hệ quả tất yếu

10/07/2008 11:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Một tuần sau khi Raymond Domenech vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm để tiếp trụ lại trên ghế HLV đội tuyển Pháp cho đến hết World Cup 2010, tiền đạo David Trezeguet đã nói lời chia tay “Les Bleus” ở tuổi 30. Việc chân sút lừng danh này giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế được xem là hệ quả tất yếu sau quyết định giữ lại HLV Domenech của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF).

Trong con mắt Domenech, Trezeguet chưa bao giờ là sự lựa chọn số một trên hàng tấn công của đội tuyển Pháp suốt bốn năm qua, kể từ ngày HLV 56 tuổi lên thay thế Jacques Santini sau EURO 2004. Ở nhiều thời điểm khác nhau, việc Domenech dùng Trezeguet được xem là hành động bất đắc dĩ, do hoàn cảnh ép buộc hơn là mong muốn thực sự của chiến lược gia nổi tiếng lập dị và bảo thủ này. Đỉnh điểm của mối quan hệ đầy sóng gió giữa Trezeguet và Domenech là quyết định gạt tiền đạo đang khoác áo Juventus, tác giả của 20 bàn thắng tại Serie A mùa vừa qua, ra khỏi danh sách dự EURO 2008 của HLV đội tuyển Pháp. Ở vị trí của mình, Trezeguet không thể làm gì khác dù dư luận có phần đứng về phía anh.

Sau giải đấu ở Áo và Thụy Sĩ mà đội tuyển Pháp thất bại nặng nề, bị loại từ vòng bảng với vẻn vẹn 1 điểm và 1 bàn thắng kiếm được, Trezeguet cũng như rất nhiều người hâm mộ bóng đá Pháp kỳ vọng vào một sự thay đổi lớn, bắt đầu từ vị trí của Domenech. Tuy nhiên, khởi điểm cho một cuộc cách mạng mới ở đội tuyển Pháp đã bị dập tắt từ trong trứng nước khi FFF, đứng đầu là Chủ tịch Jean-Pierre Escalettes, vẫn một mực đặt cược vào canh bạc Domenech với một số điều kiện mới được đặt ra. Rất nhiều tiếng thở dài đã buông ra khi quyết định trên được thông qua sau một cuộc họp và bỏ phiếu bất tín nhiệm của FFF vào tuần trước. Trong số những người thất vọng với việc Domenech tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Pháp, hẳn Trezeguet là chán nản nhất.
 

Một tuần là quãng thời gian đủ để Trezeguet đi đến quyết định chia tay đội tuyển Pháp, giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, dù việc đưa ra lựa chọn này là hết sức khó khăn. Tiếc nuối, đó là cảm giác chung của người hâm mộ Pháp khi hay tin Trezeguet sẽ không còn khoác lên mình chiếc áo Lam, song họ không hề bất ngờ. Anh đã kỳ vọng vào một cơ hội khác khi đội tuyển Pháp có HLV và khi điều đó không được đáp ứng, việc ra đi là tất yếu. Những vết thương không thể hàn gắn và một tương lai mịt mờ đã khiến Trezeguet phải chủ động rút lui còn hơn cứ tiếp tục vào vai một đứa con bị hắt hủi trong ngôi nhà màu Lam để rồi cũng héo hon, chết dần chết mòn theo thời gian khi mà tuổi tác ngày càng trở thành áp lực lớn đối với tiền đạo đã bước sang tuổi 30.

Dĩ nhiên, bản thân Trezeguet không hề muốn chia tay “Les Bleus” vào thời điểm này, ít nhất là cho đến khi World Cup 2010 kết thúc, bởi khát khao cống hiến của anh vẫn còn cháy bỏng, không giống với người bạn đồng trang lứa Thierry Henry, cầu thủ luôn được Domenech nuông chiều. Henry từng tuyên bố sẽ cân nhắc việc rời đội tuyển Pháp sau EURO 2008, dù đến thời điểm này, điều đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng tình thế bắt buộc Trezeguet phải đưa ra quyết định đầy khó khăn, bởi anh không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Trông chờ vào sự thay đổi của Domenech ư, quả là quá khó đấy. Trong suốt 2 năm qua, kể từ sau World Cup 2006 mà Trezeguet đá quả penalty đập xà ngang ra ngoài, Domenech chỉ triệu tập tiền đạo của Juventus có 5 lần cho các trận giao hữu cũng như vòng loại EURO 2008.

Hiện tại, Trezeguet đang cùng Juventus tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong vài mùa Hè trở lại đây, anh luôn là trung tâm của những tin đồn xung quanh tương lai tại đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italia. Gia nhập Juventus từ Monaco mùa Hè năm 2000, Trezeguet đã có 8 năm gắn bó với đội bóng sọc Trắng – Đen, trong đó có cả mùa giải 2006-07 mà “Lão phu nhân” phải xuống chơi ở Serie B sau scandal dàn xếp tỷ số.

Coupet muốn dự World Cup 2010

Trong khi tiền đạo 30 tuổi David Trezeguet quyết định rút lui thì thủ môn 35 tuổi Gregory Coupet lại bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Pháp dự World Cup 2010. Sau EURO 2008, một số lão tướng như trung vệ Lilian Thuram hay tiền vệ Claude Makelele đã quyết định chia tay “Les Bleus” song Coupet vẫn nhất quyết bám trụ. Hy vọng của Coupet càng có thêm cơ sở khi HLV Raymond Domenech tiếp tục tại vị.

Tuy nhiên, dường như giữa mong muốn và hiện thực của thủ môn vừa chuyển từ Lyon sang Atletico Madrid này là một khoảng cách xem ra không hề nhỏ. Sau thất bại ở EURO 2008, bóng đá Pháp cần một cuộc cách mạng mới và những nhân tố già cỗi như Coupet nên nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ và tài năng hơn. Vào thời điểm hiện tại, Pháp có không ít thủ môn giỏi, như Sebastian Frey hay Steve Mandanda, nên việc Coupet, chơi không tốt tại giải đấu diễn ra ở Áo – Thụy Sĩ vừa qua, rút lui cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn, trái lại, đó là một quy luật tất yếu cần phải xảy ra. Một trong những yêu cầu mà HLV Domenech đã chấp thuận với FFF để tiếp tục công việc là cần có những cuộc cách mạng triệt để hơn về nhân sự. Vậy thì cơ hội nào ở World Cup 2010 dành cho Domenech?
 
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm