Man City 2-3 Man United: "Quỷ Đỏ" hú vía rời Etihad

08/01/2012 19:30 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Với những cố gắng trong hiệp 2, Man City đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Man United nhưng cuối cùng, đội chủ nhà vẫn đành ngậm ngùi nhìn đối thủ đi tiếp ở Cúp FA với chiến thắng 3-2.

Vào trận ở tư thế "cửa dưới" không ngờ lại là một giải pháp hữu hiệu cho hoàn cảnh của Man United lúc này. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu kiểu co cụm chống đỡ và chờ đợi phản công nhanh, đội khách đã gặp đôi chút khó khăn trước màn "phủ đầu" của Man City song với việc đội chủ nhà dồn lên chơi tấn công, khoảng trống ở hai cánh đã lộ ra. Trong một tình huống tổ chức phản công nhanh bài bản, Rooney đã kết thúc đợt lên bóng do chính anh phát động bằng một cú đánh đầu hoàn hảo. Chưa dừng lại ở đây, bầu không khí nóng bỏng của một trận derby cũng làm cho thủ quân của Man City là Kompany mất bình tĩnh với pha vào bóng bằng hai chân nguy hiểm nhằm vào Nani. Thẻ đỏ có thể là quyết định hơi nặng của trọng tài Chris Foy khi Nani đã chủ động nhảy tránh nhưng có thể trọng tài chính đã xét trên tính chất nguy hiểm của pha vào bóng khi đưa ra quyết định rút thẻ đỏ.


Pha đánh đầu mở tỷ số của Rooney - Ảnh Getty

Kể từ khi được chơi hơn người, Man United đã nắm toàn quyền chủ động trên sân. Các cầu thủ khách tự tin phòng ngự trước sức ép từ những đợt lên bóng của đội chủ nhà và âm thầm chờ đợi cơ hội tới. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến khi Welbeck lần lượt lập công rồi mang về một quả penalty để Rooney tận dụng ghi bàn thắng thứ ba cho đội khách. Tưởng như đến đây, trận đấu đã an bài khi Man United dẫn trước tới ba bàn và chơi hơn người sau khi hiệp 1 kết thúc. Tuy vậy, bóng đá vẫn luôn ẩn chứa bất ngờ.

Bàn thắng ngay đầu hiệp 2 của Kolarov không chỉ rút ngắn tỷ số cho Man City mà còn giúp các cầu thủ chủ nhà lấy lại tâm lý thi đấu. Từ đây, "màn tra tấn" thể lực của đội chủ nhà do Aguero lãnh đạo trên hàng công đã gây ra vô vàn khó khăn cho đội khách. Chỉ cần hai cầu thủ Man City, như Aguero hay Milner, lên bóng tốc độ, hàng phòng ngự của Man United đã chao đảo liên tục. Và trong một tình huống tận dụng sự lơi lỏng của Evra,  Milner đã căng bóng cho Aguero rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Thua trước ba trái nhưng có được hai bàn gỡ lại, Man City càng chơi càng quyết tâm. Trong khi đó, dù đã tung cả "tân binh" Paul Scholes và Anderson vào sân nhưng tuyến giữa của Man United không thể kiểm soát được khu trung tuyến do Man City có quá nhiều cầu thủ sung mãn về thể lực. Nhờ vậy, Man City đã ép hoàn toàn Man United trong 15 phút cuối nhưng thần may mắn dường như đã ngoảnh mặt với đội chủ nhà trong trận đấu này.

Đúng với tinh thần một trận derby khi hai đội chơi cống hiến, bàn thắng nhiều, các pha tranh chấp quyết liệt, những tình huống gây tranh cãi và cả máu đã đổ. Trận derby thành Manchester khép lại với những dư vị khiến cổ động viên Man United ngây ngất còn cổ động viên Man City lại có chút tiếc nuối. Nếu như những ai yêu M.U vui khi thấy Rooney lập công trở lại còn Scholes tái xuất thì lại lo lắng cho tình trạng thể lực của các cầu thủ. Mùa giải mới đi qua nửa chặng đường nhưng nhiều cầu thủ của HLV Ferguson đã có dấu hiệu quá tải. Còn với Man City, họ đã thua một trận đấu mà các cầu thủ chơi quyết tâm và thiếu chút may mắn, như tình huống trọng tài từ chối thổi penalty sau khi Phil Jones để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Sau đây là những diễn biến chính:

Phút thứ 6: Trận đấu có tình huống đáng chú ý đầu tiên song đây không phải là một pha tấn công có chủ ý của đội chủ nhà. Từ một pha xử lý bất cẩn, thủ môn Lindegaard suýt chút nữa để Aguero cướp bóng. May cho Man United khi cú phát bóng của thủ môn này đã đập trúng người Aguero đi ra ngoài.

Phút 11: VÀOOOOOOOOO! Rooney ghi bàn.Từ một pha phản công nhanh, Valencia tạt bóng vừa tầm để Rooney bật cao băng vào đánh đầu. Bóng đi căng và hiểm nên thủ môn Pantilimon của Man City không có cơ hội cản phá.Trong tình huống ăn mừng, Rooney đã hôn lên phù hiệu của Man United trên chiếc áo đâu. Dường như đây là cách để anh dập tắt những tin đồn về chuyện mối quan hệ giữa anh với đội bóng chủ sân Old Trafford đang có dấu hiệu rạn nứt.

Phút thứ 12: Kompany, thủ quân của Man City, đã bị truất quyền thi đấu. Trước đó, dù cú xoạc bóng bằng hai chân của cầu thủ người Bỉ không trúng Nani nhưng trọng tài Chris Foy xác định đây là một lỗi nguy hiểm nên ông đã quyết định rút thẻ đỏ với Kompany.

Phút thứ 14: Tuyệt vời Lindegaard! Trong một tình huống phá bóng không dứt khoát của Ferdinand, tiền đạo Aguero đã có cơ hội để tung ra một cú sút xa nguy hiểm. Song với tài năng của mình, thủ môn Lindegaard đã bay người đấm bóng cứu thua cho Man United.

Đúng với tính chất của một trận derby, tốc độ của trận đấu diễn ra rất nhanh, bất chấp việc Man City đang chơi kém người so với đối phương. Song đội chủ nhà cần phải cẩn thận vì Man United đã quen với việc phải chơi co cụm và chờ đợi cơ hội phản công, khi đây là chiến thuật ưa thích của HLV Ferguson trong các trận đấu quan trọng của đội nhà ở Champions League.

Phút thứ 20: Các cầu thủ Man City có phản ứng khá mạnh với trọng tài chính khi cho rằng Giggs phải nhận thẻ sau pha vào bóng từ phía sau với Aguero. Tuy nhiên, trọng tài Foy chỉ cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt.

Phút thứ 24: Silva có pha solo qua một vài cầu thủ Man United bên cánh phải song cú sút cuối cùng của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đập chân một hậu vệ đối phương đi ra ngoài.

Phút thứ 25: Dường như trọng tài chính đang bắt có phần "nương tay" với đội khách khi pha quét bóng khá nguy hiểm của Phil Jones nhằm vào Aguero lại không bị phạt một thẻ nào.

Phút thứ 27: Hàng phòng ngự của Man United, mà cụ thể là Ferdinand lại xử lý bóng một lần nữa thiếu chắc chắn. Nhờ vậy, Aguero đã có cơ hội dứt điểm ở góc hẹp nhưng bất thành. Sau đó, các máy quay đã bắt được hình ảnh Phil Jones không hài lòng với đàn anh khi anh cho rằng đáng lẽ Ferdinand cần phải phá bóng giải nguy, thay vì chuyền ngang trong tình huống cả Aguero và David Silva lao vào gây sức ép.

Phút thứ 29: VÀOOOOOOOOOOOO!!! Man United tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm trong các tình huống phản công của họ. Từ một pha đánh biên, một hậu vệ Man City đã không phá bóng dứt khoát và ngay lập tức, Welbeck đã quay người móc volley tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Có điểm dễ nhận thấy trong cả hai bàn thắng của đội khách là đều được thực hiện từ các pha tổ chức đá cánh. Dù không quá biến ảo nhưng các tình huống phản công của Man United đều gây ra nhiều vất vả cho Man City, đội bóng đã định tấn công "phủ đầu" đối phương song không thành. Việc liên tục đẩy cao đội hình từ phút đầu tiên của trận đấu đã làm cho tuyến phòng ngự của Man City, đặc biệt là hai cánh, để lộ ra quá nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Trong khi đó, tuyến tiền vệ thiếu Yaya Toure và Barry cũng khiến "The Citizens" giảm hẳn khả năng thu hồi và tranh chấp bóng.

Phút thứ 36: Nani đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống tranh cãi với trọng tài. Còn trước đó, Welbeck cũng bị phạt thẻ vàng vì tình huống truy cản trái phép Kolarov.

Phút thứ 38: VÀOOOOO!!! Wayne Rooney ghi bàn thứ hai, dù phải mất tới hai lần dứt điểm sau cú 11m mà trước đó, Welbeck đã kiếm về cho Man United sau pha bóng bị Kolarov phạm lỗi.

Trong những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ đội khách thi đấu chậm lại nhằm giảm nhịp độ trận đấu, qua đó hướng hiệp 1 tới một kết quả có lợi cho họ. Với ba bàn thắng dẫn trước cùng lợi thế hơn người, Man United đã làm được nhiều hơn chính Man City trong trận đấu giữa hai đội ở lượt đi giải ngoại hạng Anh năm nay. Khi đó, Man City chỉ dẫn trước một bàn và Jonny Evans chưa bị truất quyền thi đấu. Với những diễn biến trên sân trong 45 phút đầu tiên, có thể nói rằng hai đội bóng đã "hoán đổi số phận" cho nhau. Ở trận trước, Man United là đội chơi không có tổ chức và tấn công kiểu thiêu thân thì lần này, Man City rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chiếc thẻ đỏ sớm của Kompany cùng bầu máu nóng do tâm lý một trận derby đã khiến các cầu thủ Man City không duy trì được sự tỉnh táo để tổ chức lại đội hình sau bàn thắng sớm của Rooney.


Cú sút phạt rút ngắn tỷ số của Kolarov - Ảnh AP

Hiệp 2 trở lại với những điều chỉnh thiên về tổ chức của HLV Roberto Mancini khi ông đưa Paolo Zabaleta và Stefan Savic vào sân thay cho David Silva và Adam Johnson.

Phút thứ 48: VÀOOOO!!! Kolarov đã có một cú sút phạt tuyệt đẹp tung lưới đội khách. Trước đó, Evra đã phải nhận một thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà. Có lẽ người "khó xử" nhất trên sân sau khi Kolarov rút ngắn tỷ số chính là HLV Robert Mancini vì trước đó, ông đã thay hai cầu thủ có thiên hướng tấn công để tung vào sân những cầu thủ chơi phòng ngự nhằm giúp đội nhà "hạn chế" số bàn thua có thể trong hiệp 2. Và với đội hình hiện nay, Man City chỉ còn Sergio Aguero và Nasri là những mũi nhọn trên hàng công và một quyền thay người cuối cùng. Liệu chiến lược gia người Italia có dám tung thêm tiền đạo vào sân để chơi "tất tay" với Man United?.

Phút thứ 52: Rooney uy hiếp khung thành Man City bằng một cú dứt điểm từ xa. Bóng đi chìm và có quỹ đạo bay khá khó chịu nên thủ môn của Man City đã không thể kiểm soát tình hình song may cho đội chủ nhà trái bóng đã đi ra ngoài trong gang tấc.

Phút thứ 60: Đúng là với đội hình và sơ đồ trên sân, Man City gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công vì chính Man United cũng đã chủ động đá cầm chừng để bảo toàn thế trận. Chưa dừng lại ở đây, HLV Alex Ferguson còn tung vào sân một "tân binh" Paul Scholes nhằm giúp đội nhà kiểm soát bóng ở tuyến giữa.

Không biết có phải biết trước tin Paul Scholes trở lại thi đấu hay không mà trên sân Eithad, các máy quay đã bắt được hình ảnh của Roy Keane và David Beckham, những cầu thủ cùng thời với Scholes, người đang khoác áo số 22, thay vì 18 như mùa trước, tới xem trận derby thành Manchester.

Phút thứ 63: HLV Ferguson đã phản ứng khá dữ dội bên ngoài sân sau tình huống Valencia bị Kolarov truy cản trong vòng cấm địa mà không có tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 65: VÀOOOOO!!! Diễn biến trận đấu lại xoay chiều với việc Man City bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số thứ hai. Một lần nữa hàng phòng ngự của Man United lại chơi quá lỏng lẻo khi chỉ có mình Smalling theo kèm Aguero trong tình huống bóng được chuyền vào từ bên cánh phải. Và dù đã cản phá được cú sút đầu tiên của Aguero nhưng cú đá bồi của tiền đạo này đã không cho Lindegaard cơ hội cản phá lần nữa.

Giờ đây, những lo lắng về mặt tâm lý đang thuộc về phía đội khách vì sau khi có ba bàn dẫn trước trong hiệp 1, khoảng cách giữa hai đội giờ chỉ còn một bàn. Dường như chuỗi trận liên tục vừa qua đang ảnh hưởng nhiều tới thể lực của các hậu vệ Man United như Evra hay Phil Jones. Hai cầu thủ này đã chơi liên tục từ đầu mùa và có dấu hiệu quá tải trong thời gian qua khi các trận đấu bước vào giai đoạn 20 phút cuối.

Phút thứ 75: HLV Ferguson tiếp tục điều chỉnh tuyến giữa của đội nhà khi tung Anderson vào thay Welbeck.

Phút thứ 82: HLV Mancini quyết định rút Nasri ra để tung vào sân Owen Hargreaves, một "người cũ" của Man United.

Phút thứ 83: Các cầu thủ Man City đã vây lây trọng tài để phản đối việc một cầu thủ Man United để bóng chạm tay sau cú chuyền của Milner. Tuy nhiên, trọng tài Foy chỉ cho đội chủ nhà hưởng quả phạt góc.

Phút thứ 85: Ferdinand một lần nữa nổi xung với đồng đội trong trận, lần này là với thủ quân Evra. Trên sân, Ferdinand cho rằng Evra đã bỏ vị trí quá nhiều nên tạo điều kiện cho các cầu thủ cánh của Man City khai thác.

Phút thứ 86: Một tình huống lộn xộn đã diễn ra trước khung thành Man United khi thủ môn Lindegaard lao ra bắt bóng không thành. May cho Man United khi Rooney đã kịp thời phá bóng giải nguy.

Phút thứ 88: Máu đã đổ trong trận derby thành Manchester khi trong một nỗ lực dứt điểm bằng đầu, Savic đã hứng trọn pha đánh đầu khác của Evra. Do không chủ động nên Savic bị đau hơn và anh phải tạm rời sân để các nhân viên y tế giúp cầm máu.

Bên ngoài sân, HLV Ferguson liên tục ra sát đường biên yêu cầu Rooney lùi về hỗ trợ đội nhà phòng ngự. Trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc, liệu Man United có bảo vệ được chiến thắng này.

Phút thứ 93: Một lần nữa Kolarov khiến trái tim của những người yêu Man United "ngừng đập" đi vài giây khi cú sút phạt từ cự ly 20m của anh đã vượt qua hàng rào và đi rất căng. Song thủ môn Lindegaard đã đấm bóng cứu thua cho đội khách.

Đội hình ra sân:

Manchester City: Pantilimon; Richards, Kompany, Lescott, Kolarov; De Jong, Milner, Nasri; Johnson, Aguero, Silva.

Manchester United: Lindegaard; Smalling, Jones, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Giggs, Nani; Rooney, Welbeck.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm