Xavi: “Paul Scholes là tiền vệ hay nhất thế giới 20 năm qua”

09/12/2012 20:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn độc quyền với phóng viên Alex Kay của tờ Daily Mail, tiền vệ Xavi Hernandez đã bật mí nhiều điều về bản thân anh, từ sự nghiệp bóng đá cho đến cuộc sống cá nhân.

Sau đây là nội dung chi tiết cuộc phỏng vấn:

*Thần tượng thể thao của anh là ai?

Với tôi, Paul Scholes luôn là tiền vệ hay nhất thế giới trong suốt 20 năm qua. Anh ấy là mẫu cầu thủ tuyệt hảo. Mặc dù vậy, tôi vẫn thích nhất những tiền vệ trong lịch sử Barcelona và thần tượng của tôi là Pep Guardiola.

*Anh sẽ làm gì nếu không trở thành cầu thủ?

Như bao cầu thủ khác, tôi bắt đầu mọi thứ tại La Masia vào năm 11 tuổi, vì thế tôi không thể tưởng tượng được cảnh mình không thi đấu cho Barca và phải sống một sự nghiệp không bóng đá. Tôi không bao giờ muốn khoác áo đội bóng nào khác ngoài Barca.

*Điểm nhấn trong sự nghiệp của anh là gì?

Trận đấu hay nhất tôi từng chơi là chiến thắng 5-0 trước Real Madrid. Cảm giác của việc đội  bóng bạn thi đấu áp đảo hoàn toàn và làm chủ cuộc chơi thật khó tả. Chúng tôi hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn ở lại phòng thay đồ sau khi đã tự tưởng thưởng bằng những tràng pháo tay. Đó đúng là một trải nghiệm hiếm có.

*Vậy còn những kỷ niệm buồn?

Đó là lúc chúng tôi, một tập thể, phát hiện người đồng đội Abidal của mình bị ung thư gan. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ và đắn đo về mọi thứ, về tương lai, về bản thân. Tôi vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của một Abidal mạnh mẽ, một Abidao đã thậm chí động viên chính chúng tôi như cách chúng tôi động viên anh ấy.

*Bài hát yêu thích của anh là gì?

“Losing My Religion” của REM.

*Vậy còn chương trình truyền hình yêu thích mà anh không thể bỏ qua?

Thật sự thì tôi không xem nhiều chương trình trên truyền hình cho lắm. Tôi hay xem phim hay xem bóng đá. Tôi thích theo dõi những trận đấu ở Premier League cũng như xem các bộ phim ưa thích. Đó cũng là cách tôi thư giãn.



Với Xavi, Paul Scholes là ti
ền vệ hay nhất thế giới 20 năm qua - Ảnh: AP

*Bộ phim gần đây nhất anh xem?

“The Lincoln Lawyer”, một bộ phim thật sự hấp dẫn.

*Giả sử anh ăn tối cùng ba nhân vật nổi tiếng, thì đó sẽ là ai và tại sao lại là họ?

Chắc đó sẽ là những người tôi ngưỡng mộ. Tôi sẽ chọn Robert De Niro, Bruce Springsteen và Diego Maradona.

*Anh có thể nấu ăn chứ?

Tôi khá thạo công việc này nhưng tôi sẽ không thử nấu những món quá phức tạp. Món tôi nấu giỏi nhất là mì với gà nướng và thêm một chút dầu ô-liu.

*Địa điểm du lịch anh ưa thích?

Ibiza là nơi nghỉ mát hấp dẫn với rất nhiều cầu thủ thi đấu tại TBN. Nếu bạn đến đó vào mùa hè thì sẽ có rất nhiều ngôi sao điện ảnh và ca nhạc đến nỗi chẳng ai chú ý đến những cầu thủ bóng đá.

*Nếu cuộc đời là một bộ phim, anh sẽ chọn ai thi đấu bên cạnh mình?

Tôi không phải là mẫu cầu thủ to cao, vì vậy tôi sẽ chọn một người cũng giống như bản thân. Có thể là ai đó như Matt Damon.

*Anh có thể tiết lộ một bí mật về bản thân…

Hồi năm 18 tuổi, tôi từng thi đấu tại Bernabeu, lúc đó các cầu thủ hai đội tỏ ra khá nóng nảy. Raul tiến đến và cho tôi một cú bạt tay quanh vành tai, anh ấy bảo hãy bình tĩnh. Raul là một trong những người bạn thân nhất của tôi tận đến ngày hôm nay – nhưng lúc đó anh ấy đã nói với tôi rằng: “Biết thân biết phận đi nhóc, hãy biết ở đây ai trên ai dưới.”

Cự Giải
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm