Man United: Cỗ máy vẫn chưa vào guồng

10/08/2015 19:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã ổn hơn rất nhiều so với một năm trước, vì thế tôi hoàn toàn tự tin”, Louis van Gaal thổ lộ trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Tottenham.

Nhưng 90 phút đầu tiên của mùa giải cho thấy HLV người Hà Lan vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho Man United.

Cỗ máy chưa vào guồng

Có cảm giác rất rõ ràng rằng Man United vẫn chưa sẵn sàng. Sau chỉ 4 trận đấu giao hữu làm nóng, họ khởi động chiến dịch Premier League với 4 tân binh xuất phát và tân binh thứ 5 (Schweinsteiger) vào sân từ ghế dự bị. Thủ môn Sergio Romero mới có 2 ngày tập với đội chính. Tương lai của David de Gea vẫn bất định còn Pedro thì chưa biết khi nào mới đến.

Khởi đầu của Man United đã tốt hơn so với một năm về trước (thua Swansea City) nhưng chưa thể coi là thuyết phục. Như Louis van Gaal thừa nhận, United đã gặp may để giành được chiến thắng. Cú lốp bóng của Christian Eriksen ở đầu trận đã đi ra ngoài, trong khi thủ thành Sergio Romero có những pha cản phá xuất thần để cứu thua mà tiêu biểu là cú sút búa bổ của chính Eriksen cuối trận. Bàn phản lưới của Kyle Walker thì giống như một món quà tuyệt vời cho sinh nhật thứ 64 của Van Gaal, người nghêu ngao hát bài hit “When I'm 64” của The Beatles và cười toe toét trong phòng họp báo sau trận đấu.

Sergio Romero và Matteo Darmian đã có trận ra mắt tương đối ấn tượng. Morgan Schneiderlin cũng chơi đạt yêu cầu sau một vài phút bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng 68 phút của Memphis Depay là tương đối thất vọng. Chàng trai 21 tuổi tỏ ra khá bồn chồn trong chiếc áo số 7 và trong lần đầu tiên chơi ở Old Trafford, không giống với hình ảnh đầy tự tin của Cristiano Ronaldo năm 2003.

Chưa thể kiểm soát cuộc chơi

Man United đã tăng cường thêm 2 tiền vệ trung tâm chất lượng và đã chi khoảng 240 triệu bảng cho khâu nhân sự trong 2 mùa Hè để đáp ứng yêu cầu của Van Gaal: Mọi tình huống đều có ít nhất 2 lựa chọn. “Mỗi vị trí chúng tôi đều có 2 người, vì thế độ cân bằng tốt hơn”, Van Gaal nói. Nhưng xem chừng, “Quỷ đỏ” vẫn có vấn đề ở khâu điều tiết nhịp độ. Rất nhiều đường chuyền là chuyền về, và cũng có không ít đường chuyền hoặc quá mạnh, hoặc không đủ lực, hoặc là không đủ chính xác.

Là một HLV Hà Lan cổ điển, Van Gaal luôn ưa thích kiểm soát trận đấu để giành chiến thắng. Ông đã đi theo triết lý ấy với Ajax, với Barcelona, với Bayern Munich và với đội tuyển Hà Lan. Nhưng với Man United thì nó chưa được cụ thể hóa.

Van Gaal chọn sơ đồ 4-2-3-1 với bộ ba tấn công Mata, Depay, Young chơi phía sau Rooney nhưng không một ai trong số 4 người ấy thực sự làm khó được Tottenham. Depay tỏ ra thiếu không gian hoạt động khi bị xếp chơi ở giữa, trong khi Juan Mata ở bên cánh không đủ tốc độ. Người ta phải đặt câu hỏi rằng tại sao Mata không được đặt vào vai trò số 10 và nhường cánh cho Depay, những vị trí ấy đều quen thuộc với họ hơn. Rooney thì dường như quên mất cách đá cắm. Trong khi Ashley Young, người vừa mới gia hạn hợp đồng, chỉ chơi tròn vai mà khó tiến thêm. Nếu Pedro kịp đến, Young sẽ phải dự bị.

Trong những dự đoán trước mùa, các chuyên gia bóng đá Anh đều không đánh giá cao đội quân đắt đỏ của Van Gaal. Đa số cho rằng Man United vẫn chỉ đủ cạnh tranh Top 4. Và khởi đầu mùa giải cho thấy “Quỷ đỏ” không có vẻ gì là một ứng cử viên vô địch.

Tham vọng của Man United là cực lớn nhưng bản thân họ chưa đủ thuyết phục và hiệu quả. Họ dứt điểm 9 lần thì chỉ một lần bóng đi trúng khung thành và tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ là 50/50. United phải nhanh chóng cải thiện sự gắn kết trong lối chơi, chẳng hạn giữa Depay và Rooney vẫn chưa có tương tác đáng kể nào.

Về nhân sự, “quả bom nổ chậm” De Gea cần phải được di dời trước ngày 1/9. Và cho dù khởi đầu của Romero là rất ấn tượng nhưng Man United vẫn cần thêm một thủ thành chất lượng nữa thay vì đánh cược với Sam Johnstone.

Với đội bóng của Louis van Gaal, khó khăn sẽ luôn luôn song hành trong suốt 9 tháng trước mặt.

240 Man United đã chi khoảng 240 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong triều đại của Louis van Gaal.

1 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League mà bàn thắng đầu tiên của mùa giải là một pha phản lưới nhà.

5 Sau 5 năm, Man United mới giữ sạch lưới trong trận khai màn mùa giải (lần gần nhất là năm 2010, thắng Newcastle 3-0).

3 Tottenham đã không ghi được bàn nào vào lưới Man United trong 3 lần chạm trán gần nhất.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm