Rooney tham gia Twitter, Sir Alex đau đầu

25/04/2011 09:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sir Alex mới tiết lộ ngay trước thềm trận đấu với Schalke trong khuôn khổ bán kết lượt đi Champions League theo đó M.U suýt chiêu mộ Raul. Cựu tiền đạo của Real Madrid đang là niềm cảm hứng của đội bóng Đức ở đấu trường châu Âu mùa này, nhưng nếu Sir Alex quyết đoán hơn thì anh đã là người của M.U kể từ hè năm ngoái.

Cuối mùa giải trước, Raul quyết định tạm biệt sân Bernabeu, và người đại diện của “Chúa nhẫn” đã có những cuộc nói chuyện với Sir Alex, và bản thân chiến lược gia này cũng muốn mang anh về. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, M.U vừa mới có Chicharito bên cạnh Rooney và Berbatov, chưa tính đến những chân sút dự bị khác như Owen, Macheda, Wellbeck, nên Sir Alex đã ngần ngừ. Kết quả Schalke đã có được chân sút giàu kinh nghiệm này và đó quả thực là một thương vụ hời. Ngay trong mùa giải đầu tiên trên đất Đức, Raul đã ghi 18 bàn, trong số đó có 5 bàn tại Champions League, và giúp anh khẳng định vị thế chân sút số một trong lịch sử Champions League.

Raul suýt là người của M.U- Ảnh Getty

Trong chính sách chuyển nhượng của mình, M.U thường ưu tiên cho những cầu thủ trẻ, nhưng vẫn có một số ngoại lệ dành cho những lão tướng. Họ từng mượn Henrik Larsson trong khoảng thời gian 3 tháng, và anh đã ghi một số bàn thắng rất quan trọng. Mới đây nhất, Quỷ đỏ đã ký hợp đồng với Owen, khi anh là cầu thủ tự do. Nhưng rõ ràng nếu so sánh cựu thần đồng bóng đá Anh với “Hoàng tử thành Madrid”, hẳn Sir Alex có phần tiếc nuối. “Raul đã có một sự nghiệp vĩ đại ở Real Madrid, và những mẫu cầu thủ như thế luôn thể hiện được khát vọng chiến thắng”, ông ca ngợi Raul “Đối với một chân sút thông minh và giàu kinh nghiệm như thế, chúng tôi sẽ phải hết sức cẩn trọng. Hy vọng kỷ lục ghi bàn của anh ấy sẽ dừng lại ở hai trận tới”

Sir Alex e ngại Raul cũng phải. Trong sự nghiệp của mình, “Chúa nhẫn” từng 3 lần đụng độ M.U, và 4 lần sút tung lưới họ. Hiện tại, anh đã thi đấu 142 trận ở Champions League, ghi 71 bàn.

* Houllier nghỉ hết mùa

BLĐ Aston Villa vừa xác nhận rằng HLV trưởng Gerard Houllier sẽ phải nghỉ ngơi đến hết mùa vì lý do sức khỏe. Chiến lược gia người Pháp bị một cơn đau ngực đột ngột tuần trước và theo các bác sĩ thì ông không thể dẫn dắt đội bóng từ giờ cho đến hết mùa giải. Houllier vốn có tiền sử về bệnh tim từ hồi dẫn dắt Liverpool, và bây giờ đang có triệu chứng tái phát. Như vậy, dẫn dắt Villa từ giờ cho tới hết mùa sẽ là trợ lý Gary McAllister, người đã thay thế Houllier ở trận hòa Stoke 1-1 cuối tuần qua.

* Rooney tham gia Twitter, Sir Alex đau đầu

Số 10 của M.U vừa mới tham gia mạng xã hội Twitter, và đây là một tin tức chẳng vui vẻ gì lắm với Sir Alex. Trong giới cầu thủ, mạng Twitter vốn nổi tiếng là một “chốn thị phi”, mà nhiều người đã phải trả giá vì không biết giữ mồm giữ miệng.

Mới đây nhất, tiền đạo Carlton Cole của West Ham đã bị phạt 20.000 bảng vì lăng mạ dân nhập cư. Ryan Babel cũng bị phạt 10.000 bảng do đăng ảnh chế nhạo trọng tài Howard Webb. Trong quá khứ, Rooney vốn đã có điều tiếng không hay về những phát ngôn thiếu kiềm chế của mình, và nguy cơ tương tự có thể xảy ra trên mạng xã hội như Twitter. Biệt danh mà Rooney sử dụng trong Twitter là Wazzaroon08, và chỉ sau khi xuất hiện vài giờ, đã có tới hơn 100.000 lượt truy cập.

Hiện tại, Rooney vẫn chưa gây ra rắc rối gì trên Twitter. Trên một bài viết mới nhất, số 10 khẳng định rằng mình “yêu thích được chơi bên cạnh Hernandez. Bản hợp đồng của thế kỷ”. Có lẽ chỉ Berbatov thấy buồn với phát biểu này.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm