'Nỗi khổ' của cô đào Scarlett Johansson

01/10/2013 18:00 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Bất ngờ là cảm giác của dư luận khi nghe bộc bạch của cô đào Scarlett Johansson trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview.



Scarlett trên trang bìa tạp chí Interview số ra tháng 10


Cô như có cả thế giới dưới chân mình, vẻ ngoài quyến rũ, sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn. Nhưng đó là thực tại. Con đường thành danh của một nữ diễn viên là cả quá trình. Chông gai vì thế không hề ít.

Nữ diễn viên bắt đầu nghiệp diễn năm 8 tuổi đã có những chia sẻ rất thật khi đối diện Darren Aronofsky, đạo diễn của bộ phim nổi tiếng Black Swan. Cả hai nói chuyện về nhiều điều, từ bước chân đầu tiên của Johansson vào điện ảnh cho tới điểm số của cô tại trường học.

Cái duyên của Scarlett với nghiệp diễn đến rất bất ngờ. “Có một vài người trong lớp học của anh trai đóng quảng cáo và diễn ở nhà hát, vì thế mẹ tôi đưa tôi đến gặp quản lý của những người đó bởi tôi rất yêu âm nhạc”.

Nhưng rồi mọi chuyện chẳng dễ dàng như trong mường tượng khi đó của cô nhóc xinh xắn. Người tuyển chọn không ưa giọng của Scarlett. “Tôi luôn thấy mình kinh khủng trong các quảng cáo vì giọng nói của tôi quá trầm. Năm 9 tuổi, tôi nói nghe như thể một cô bé ngốc nghếch đang đắm trong rượu và khói thuốc”.

May mắn, người ta đã nhận ra khả năng diễn xuất của cô gái nhỏ nhắn. Được trao vai diễn trong North năm 1994 nhưng 2 năm sau, Scarlett mới thực sự được biết đến. Với vai diễn Grace trong phim The Horse Whisperer, cô giành được giải thưởng Ngôi sao trẻ của tạp chí Hollywood Reporter và với Manny & Lo, cô được một đề cử của giải thưởng Independent Spirit.



Scarlett tự ti với giọng nói của mình

Giờ, Scarlett đã là ngôi sao hạng A của Hollywood, được ghi tên trên Con đường danh vọng, được dựng tượng tại Bảo tàng Madame Tussauds.

Mỗi bước chân của Scarlett đều thu hút sự chú ý của công chúng. Hào quang, danh vọng là mơ ước của bao người. Nhưng Scarlett thú thật nó cũng khiến cô khổ sở. Cái mác ngôi sao khiến nữ diễn viên sinh năm 1984 thấy rất khó khăn trong việc tạo dựng quan hệ bình thường với người khác.

“Tôi cảm thấy may mắn vì đã đạt được thành công và tôi không phàn nàn về sự nổi tiếng. Tôi yêu những gì tôi làm và các dự án phim. Ngoài những điều đó, sự nổi tiếng là cuộc xâm lược tới sự riêng tư khiến bạn luôn nhức đầu”, Scarlett nói với trang Refinery29.



Mong muốn thường trực của Scarlett là có thật nhiều thời gian rỗi

Để giải tỏa áp lực, điều mà Scarlett cần nhất chính là thời gian rảnh. Khi đó, cô sẽ ra ngoài đi ăn tối cùng bạn bè hay đơn giản là về nhà và ôm bố thật chặt. Sắp tới, Scarlett sẽ làm đám cưới với hôn phu Romain Dauriac nên cô muốn làm những việc đó nhiều hơn nữa.

K.Đ
Theo NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm