Chưa thể gạch Liverpool khỏi cuộc đua vào tốp 4

16/03/2013 12:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng cách giữa Liverpool, đội đang xếp thứ 6 (29 trận, 45 điểm) với vị trí thứ 4 của Chelsea (28 trận, 52 điểm) và thứ 3 của Tottenham (29 trận, 54 điểm) lần lượt là 7 và 9 điểm, trong khi mùa giải còn lại 9 vòng. Cả trên lý thuyết và thực tế, đội bóng của HLV Brendan Rodgers vẫn còn nguyên hy vọng chen chân vào tốp 4. Quan trọng hơn, những gì diễn ra vào cuối mùa giải đang có mang tới nhiều tín hiệu vui cho họ.

Sẽ còn nhiều biến động từ giờ cho tới cuối mùa, nhưng có lẽ 3 vị trí dự Champions League mùa sau sẽ không thay đổi so với mùa trước, tức M.U, Man City và Chelsea. Hai đội bóng ở thành Manchester chỉ nghĩ đến chức vô địch và có lẽ không cần lo ngại nhiều về việc được dự Champions League. Chelsea có chút bất an, nhưng với thực lực của họ, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có thể kiểm soát được tình hình.


Liverpool vẫn rộng cửa để vào tốp 4

Như vậy, cuộc đua còn lại sẽ là giữa Arsenal, Tottenham, Liverpool và phần nào đó là Everton. Một yếu tố giúp cuộc đua cho thêm gay cấn là tới thời điểm này của mùa giải, đã có thể khẳng định chắc chắn rằng đội nào xếp thứ 4 ở Premier League sẽ được đá Champions League mùa sau bởi nước Anh không còn đại diện nào ở giải đấu danh giá nhất châu Âu từ tứ kết.

Liverpool đang gặp bất lợi về điểm số so với 2 đối thủ chính, nhưng thế xuất phát sau cũng mang lại những ưu điểm quan trọng. Sẽ không CĐV áo đỏ nào thấy quá thất vọng nếu như mùa này họ về đích với vị trí thứ 6 như hiện giờ. Dẫu sao thì mùa giải này cũng chỉ được coi là giai đoạn chuyển tiếp với đội bóng của Rodgers. Ngược lại, với Tottenham, để tuột suất dự Champions League là nỗi thất vọng lớn, còn với Arsenal, đó sẽ là thảm họa. Kỳ vọng cao với các đối thủ đồng nghĩa với việc áp lực cho Liverpool là thấp. Với tâm lý đó, đội bóng áo đỏ có thể chơi thoải mái và sự giải phóng về tinh thần là một trong những yếu tố quyết định cho thành công của lối chơi mà Rodgers đang cố gắng xây dựng.

Ngoài áp lực, cả Arsenal và Tottenham đang gặp nhiều vấn đề sau mấy tuần lễ qua. Việc đánh bại Bayern Munich 2-0 trên đất Đức chẳng những không giúp được đội bóng của HLV Arsene Wenger vào tứ kết Champions League, nó còn để lại một cảm giác thất vọng nặng nề nơi các cầu thủ, một cú sốc quá khó chịu bởi nuối tiếc lớn của sự bất lực khi chơi hay vào lúc mọi chuyện đã muộn.

Tottenham, sau chuỗi trận ấn tượng và cuộc bứt phá ngoạn mục, đang đứng trước thời khắc quyết định. Spurs trải qua 2 thất bại liên tiếp, trong đó trận thua 2-3 đầy tức tối tại Anfield có thể là kết quả sẽ khiến họ phải hối tiếc vào cuối mùa này. Giữa tuần, họ thua Inter Milan tới 1-4 và hút chết ở vòng 1/8 đội Europa League. Nhưng việc đi tiếp chưa chắc đã là điều hay, bởi lẽ phân tán lực lượng cho một giải đấu như vậy có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới nỗ lực ở Premier League của HLV Andre Villas-Boas và các học trò. Dù Chủ tịch UEFA Platini có thể không muốn thừa nhận, nhưng quả thật chiếc cúp vô địch Europa League chưa chắc đã giá trị bằng một suất ở vòng bảng Champions League.

Vấn đề cuối cùng là lịch thi đấu. Từ giờ tới cuối mùa, Liverpool chỉ còn duy nhất một đối thủ lớn là Chelsea, tất cả những đội còn lại họ sẽ gặp đều nằm ở nửa sau BXH. Trong khi đó, Tottenham còn ít nhất 3 cuộc đọ sức cam go: Everton, Chelsea và Man City. Arsenal cũng còn lại Swansea (cuối tuần này), Everton và M.U, tất cả đều là những đội mà họ kị giơ.

Tất nhiên, nếu có lạc quan thì Liverpool cũng chỉ có thể lạc quan một cách thận trọng. Xét cho cùng, chính họ cũng không có một mùa giải tưng bừng gì cho cam.

Dự đoán cùng TT&VH (trong ngoặc là kết quả lượt đi)

Aston Villa - QPR 1-2 (1-1)

Southampton - Liverpool 1-2 (0-1)

Stoke -West Brom 1-0 (1-0)

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm