Sarah Jessica Parker: "Tôi thấy mình già và mệt mỏi"

18/05/2010 09:53 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Trên màn ảnh rộng, Sarah Jessica Parker đóng vai nàng Carrie Bradshaw lộng lẫy và luôn phục sức vô cùng hợp mốt, ngoài đời, nữ diễn viên này có quyền mặc những trang phục của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Tuy vậy, có vẻ ngôi sao của Sex And The City đang cảm thấy mệt mỏi khi phải là biểu tượng thời trang. Công việc vất vả cộng với 3 đứa con khiến Sarah cảm thấy mình "già và mệt mỏi".


Sarah bị bắt gặp trên đường phố với áo len hồng, với áo ống màu nâu, giầy cao gót, đội mũ nỉ mềm và choàng một chiếc khăn màu nâu (Nguồn ảnh: Rex Features).
Trên tạp chí Heat, khi được hỏi bí quyết làm đẹp của cô là gì, Sarah trả lời: "Tôi chẳng có bí quyết nào cả. Tôi cảm thấy mình già và rất mệt mỏi. Con cái lúc nào cũng chạy đằng sau, tôi cố gắng đi bộ càng nhiều càng tốt và cố gắng mua kem bất cứ khi nào có thể".

"Tôi yêu những bộ quần áo đẹp và tôi xứng đáng có được nhiều quần áo và phụ kiện đẹp, nhưng rồi chúng đều bị trả lại vì chúng đâu phải là của tôi".

Gần đây cánh săn ảnh bắt gặp Sarah trên đường phố New York, khuôn mặt gầy guộc, hốc hác, cánh tay gân guốc không khác gì nữ ca sĩ Madonna. Bộ dạng này của Sarah khiến người ta liên tưởng tới việc cô đang phải thực hiện chế độ tập luyện cường độ cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể.

Sarah kết hôn với nam diễn viên Matthew Broderick. Hai người đã có với nhau 3 mặt con, một cậu con trai 8 tuổi cùng một cặp sinh đôi có được nhờ người mang thai hộ vào năm 2009.

Nữ diễn viên 45 tuổi này cho biết cuộc sống đã thay đổi rất nhiều khi có cặp sinh đôi: "Có một cậu con trai, giờ là một cặp sinh đôi, cuộc sống thật là thú vị". Bà mẹ nổi tiếng từ ngày có thêm con, mỗi lần đến London, thay vì vào các hãng quần áo dành cho người lớn, cô đến các cửa hàng dành cho trẻ con. Đối với Sarah đó là một niềm vui tuyệt vời.

Tự so sánh mình với nhân vật trên màn ảnh, Sarah nói: "Tôi không thấy mình giống Carrie, cuộc sống và sự lựa chọn của tôi đều khác cô ấy. Nhưng tôi yêu cô ấy, tôi muốn đóng vai Carrie và tôi yêu mọi điều về nhân vật này cả đức tính tốt lẫn những điều chưa hoàn thiện, những sai lầm và cả những lựa chọn tồi của cô ấy. Tôi hiểu mọi người nghĩ tôi giống Carrie nhưng thực sự tôi cảm thấy mình rất khác cô ấy. Có lẽ chính điều đó đã khiến mọi thứ  trở nên hay ho, nếu tôi cảm thấy quen thuộc với Carrie thì tôi đã chán cô ấy từ lâu rồi".

Phần tiếp theo của Sex And The City là một trong những bộ phim được trông đợi nhất trong mùa hè năm nay. Trước thông tin mối quan hệ giữa các diễn viên đóng bộ phim có dấu hiệu rạn nứt, Sarah nói: "Một khi đã dành 90 giờ một tuần để đóng phim, không được về nhà, bạn sẽ cảm thấy bị kiệt sức. Có những thời điểm tất cả chúng tôi đều trở nên nhạy cảm và đôi khi cảm thấy tổn thương. Nhưng tôi không có gì phải hối hận về cách mình đã cư xử với mọi người".

N.L (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm