Toàn văn tuyên bố từ chức của chủ tịch FC Barcelona, Sandro Rosell

24/01/2014 08:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch của FC Barcelona, Sandro Rosell, đã chính thức tuyên bố từ chức vào rạng sáng nay trước áp lực từ những bê bối trong “thương vụ Neymar” đồng thời thông báo phó chủ tịch phụ trách thể thao, Josep Maria Bartomeu, sẽ thay ông cầm quyền từ nay đến 2016.

Sau đây là toàn văn thông báo từ chức của chủ tịch Sandro Rosell.

"Cách nay gần bồn năm, trong các cuộc bầu cử vào chức chủ tịch của CLB tiến hành hồi tháng 6/2010, hàng nghìn hội viên của FC Barcelona đã đến các hòm phiếu để cho ý kiến ai sẽ là người dẫn dắt CLB và cách thức lãnh đạo như thế nào. Đó là một ngày không thể nào quên, một ngày hội dân chủ củng cố sự vĩ đại của Barca của chúng ta. Trong ngày đó, 61% số phiếu bầu đã dành cho ê kíp mà tôi đứng đầu, nhiệm vụ lãnh đạo vận mệnh của CLB đến 2016.

Trong bốn năm qua, chúng tôi đã tận hưởng và cũng phải chịu đựng việc là một barcelonista, giống như điều mà một thập kỷ qua rất nhiều thế hệ màu đỏ-xanh đã trải qua. Trong những năm tháng này, chúng ta đã chứng kiến những thành tích của CLB trên sân cỏ, vượt qua không biết bao nhiêu cản trở ngoài thể thao, chính trị, từ bên ngoài và tồi tệ tệ hơn cả từ bên trong. Trong bốn năm qua, chúng ta đã giành được một Champions, một Cúp Thế giới các CLB, hai Liga, một Cúp Nhà vua, một Siêu cúp châu Âu, ba Siêu cúp Tây Ban Nha và một Cúp Catalunya. Ngoài ra, các lĩnh vực khác của chúng ta cũng thành công, giương cao màu cờ-sắc áo đỏ-xanh ở khắp thế giới.

Hôm nay, barcelonismo đã trở thành một tình cảm toàn cầu và sẽ tiếp tục như thế trong tương lai. Bên cạnh thành tích thể thao tầm thế giới, bắt đầu với Ronaldinho ở trận chung kết tại Paris, được tiếp tục với những bàn thắng của Messi ở Roma và London, là những thành tích trong quản lý kinh tế, cho phép chúng ta tiếp tục tăng cường tính cạnh tranh, giảm nợ, phục hồi và mở rộng tài sản của CLB. Ngoài ra, việc các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khoác chiếc áo đỏ-xanh là một niềm tự hào của tất cả chúng ta.

Cũng phải kể đến ý tưởng xây dựng một SVĐ mới trên nền của sân Camp Nou kỳ diệu và kỳ tích, điều mà các hội viên sẽ phê chuẩn vào tháng tư tới trong một cuộc trưng cầu ý kiến.

Nhưng thời kỳ thắng lợi này cũng phải trải qua những giờ phút rất khó khăn. Từ lâu gia đình tôi và bản thân tôi đã phải im lặng chịu đựng những lời đe dọa và các sự chỉ trích, khiến tôi  nghĩ rằng làm chủ tịch đồng nghĩa với việc tạo ra sự nguy hiểm và lo lắng cho gia đình mình. Trong những ngày qua có người còn kiện tôi lên tòa án một cách bất công và ác độc về tội chiếm đoạt . Ngày từ đầu, tôi đã nói việc mua Neymar là đúng đắn, nhưng việc Barca ký được hợp đồng với cầu thủ này đã gây ra sự tuyệt vọng và ghen tỵ của một số đối thủ của chúng ta.

Quyền được thông tin của các hội viên cần được hài hòa với việc bảo vệ CLB và sự bảo mật của một số lĩnh vực và sự việc. Sự bảo mật này là quan trọng trong thế giới bóng đá bởi vì làm ngược lại nó có thể gây tổn hại tới CLB. 

Ban lãnh đạo này là một ê kíp và ê kíp này thực hiện một dự án đã đem lại nhiều thành quả. Tôi không muốn những sự chỉ trích bất công làm phương hai đến sự quản lý và hình ảnh của CLB. Và do đó, tôi nghĩ thời kỳ của tôi đã chấm dứt tại đây. Và bây giờ, dựa theo các Điều lệ của CLB, tôi xin trình lên Ban lãnh đạo đơn từ chức chủ tịch FC Barcelona, với tính chất không thể bác bỏ.

Từ giờ phút này, như tôi đã thông báo với các thành viên của ban lãnh đạo ít phút trước đây, theo Điều lệ của chúng ta, phó chủ tịch thứ nhất CLB, Josep Maria Bartomeu, sẽ ngay lập tức đảm nhận chức chủ tịch cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 20126, như sự thống nhất vừa giành được trong BLĐ.

Việc được phục vụ các barcelonistas là môt vinh dự. Việc làm chủ tịch FC Barcelona là một đặc ân. Tôi mong muốn điều tốt nhất cho tân chủ tịch và yêu cầu các hội viên hãy ủng hộ hết lòng nhà lãnh đạo mới. Tôi xin chân thành cám ơn các nhân viên của CLB, các cầu thủ và các HLV. Lời cảm ơn đặc biệt của tôi xin dành cho các thành viên ban lãnh đạo đã đi cùng tôi trong chặng đường vừa qua. Và cho cả gia đình tôi nữa. Họ thực tế là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Xin cảm ơn tất cả.

Barca muôn năm! Catalunya muôn năm!

Khang Chi (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm