Barca hướng tới mùa giải mới: Giuseppe Rossi đã đồng ý tới Camp Nou

22/05/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vẫn còn một trận đấu mùa giải của Barca mới thực sự khép lại, trận chung kết Champions League. Nhưng không cần đợi cho tới khi biết kết quả trận đấu ấy, ban lãnh đạo đội bóng vừa bảo vệ thành công chức vô địch Liga ngay từ bây giờ đã khởi động kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Và cái tên đầu tiên nằm trong tầm ngắm của họ là tiền đạo người Italia Giuseppe Rossi.

Barca muốn có Giuseppe Rossi - Ảnh Getty

Ngay từ cuối mùa trước, Giuseppe Rossi đã được liên hệ với sân Camp Nou. Trong mắt Guardiola, tiền đạo người Italia nhưng sinh ở Mỹ ấy có nhiều tố chất của một học viên "La Masia" điển hình, và do đó ông tin chắc anh sẽ không mất nhiều thời gian hòa nhập với lối chơi của đội bóng do ông dẫn dắt. Nhưng vì hồi mùa Hè năm ngoái Barca đã dồn khá nhiều tiền cho phi vụ David Villa, và trong tình cảnh đội bóng không có nhiều tiền (hoặc phải chứng tỏ điều đó!), Chủ tịch Sandro Rosell đã quyết định tạm gác vụ Rossi lại. Cựu tiền đạo của Manchester United lúc đó đã ngỡ rằng anh vừa để lỡ chuyến tàu lớn nhất trong đời, và thậm chí, trong tâm trạng thất vọng, đã từng cân nhắc tới chuyện trở về Italia chơi bóng.Rất may là Rossi đã quyết định ở lại. Và quyết định hoãn phi vụ mua anh từ Rosell cuối cùng lại hóa thành sáng suốt. Bởi mùa giải vừa qua là mùa giải chứng kiến sự trưởng thành tột bậc của Rossi trong màu áo Villarreal. Trước đây, thành tích "đỉnh cao" của Rossi chỉ là 17 bàn trong một mùa giải. Thế mà mùa này, chưa tính trận cuối cùng, anh đã ghi được tới 32 bàn, nghĩa là gần gấp đôi con số trên. Riêng ở Liga, Rossi đã ghi được 18 bàn, và thành tích này đã giúp anh xô đổ hàng loạt kỹ lục cũ. Anh hiện là cầu thủ săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử Villarreal, cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử "Tàu ngầm Vàng" vượt qua cột mốc 51 bàn ở Liga. Bây giờ, ở El Madrid, Forlan đã hoàn toàn bị quên lãng, còn Rossi thì chẳng khác gì một "huyền thoại sống".

Rossi quả không may mắn khi ở đấu trường nào cũng đụng toàn "quái nhân" (ở Liga có Ronaldo, Messi, còn ở Europa League có Falcao), do đó đã không thể tự "lăng-xê" tên tuổi mình dù đã có một mùa giải quá ấn tượng đối với một người "bình thường". Nhưng Rossi chẳng phải buồn lâu về điều đó. Vì phong độ tuyệt vời của anh trong mùa giải này đã không bị những chuyên gia săn đầu người của các đội bóng lớn bỏ qua. Từ Italia, hàng loạt đại gia thất thế nhắc tới anh như sự khởi đầu cho một chiến dịch phục hưng. Từ Anh, tên tuổi Rossi cũng xuất hiện trong kế hoạch của nhiều đội bóng tham vọng. Còn ở TBN, thật đáng tự hào cho Rossi là anh đang được cả hai ông lớn Real Madrid và Barca để ý. Chuyến tàu lớn nhất trong đời vẫn chưa vượt qua Rossi như anh lo. Nó chỉ đang tới.

Đừng hỏi Rossi thích chơi cho đội bóng nào hơn. Bởi với anh, khoác áo Real Madrid hay Barca đều là một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Nhưng có vẻ như Camp Nou sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của tay súng lang thang này. Đài Cadena SER trong chương trình tối ngày thứ Sáu đưa tin Rossi và Barca đã đạt được với nhau một thỏa thuận riêng theo. Đài này thậm chí còn khẳng định bản hợp đồng ấy có thời hạn 4 năm. Bây giờ, Barca chỉ còn phải vượt qua rào cản Villarreal nữa là sẽ chính thức được sở hữu tuyển thủ Italia. Đó là một thách thức. Villarreal không muốn bán, nên hét giá khá cao (35 triệu euro). Song không phải là nhiệm vụ bất khả thi. May mắn là Villarreal lại thích Bojan Krkic, người mà Barca không cần, nên Rosell có thể đưa tiền đạo ấy vào vụ chuyển nhượng để giảm bớt áp lực về tiền mặt.

Nếu theo đúng "phong cách", Barca sẽ cố chốt vụ này trong thời gian ngắn nhất có thể. Thế nên, các cule đã có thể bắt đầu tưởng tượng về một ngày hai chàng trai nhỏ người, thuận chân trái và cùng sinh năm 1987 của họ nhảy múa trước mặt hàng thủ đối phương được rồi...

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm