Sài Gòn Heat - Singapore Slingers 73-76: Báo động đỏ cho Sài Gòn Heat

14/09/2014 07:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng đại diện Việt Nam ở sân chơi ABL 2014 đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ với những thất bại liên tiếp. Kịch bản cũ tiếp tục lặp lại trên sân nhà tuần qua khi Sài Gòn Heat bị Singapores Slingers thắng ngược.

Nhược điểm cố hữu của Sài Gòn Heat ở mùa giải năm nay là việc họ thường hụt hơi ở những thời điểm quyết định của trận đấu. Trước những đội bóng đang xếp đầu bảng xếp hạng như Hitech Bangkok, Malaysia Dragons hay Indonesia Warriors, đại biểu Việt Nam chơi rất sòng phẳng với đối thủ. Thậm chí, thầy trò HLV Jason là những người dẫn điểm trước nhưng sai sót liên tiếp những giây cuối trận đã khiến Sài Gòn Heat thua trận tức tưởi.

Gặp lại Singapore Slingers, đối thủ được đánh giá ngang tầm khi xếp trên Sài Gòn Heat 1 bậc ở bảng tổng sắp, thầy trò HLV Jason đã nhập cuộc tưng bừng khiến các CĐV chủ nhà nức lòng. Những pha úp rổ 2 điểm liên tiếp của cặp tiền đạo Dustin-Justin và sự tự tin trở lại của Avenido với những pha ném rổ 3 điểm đã giúp Sài Gòn Heat vươn lên dẫn 25-16 trong hiệp 1.

Không may cho Sài Gòn Heat, trong ngày trở lại Việt Nam để đối đầu với CLB cũ, Lowhorn đã có một trận đấu rực sáng. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, Lowhorn còn gieo sầu cho đội bóng cũ khi ghi đến 27 điểm cho Singapore Slingers.

Lowhorn là cầu thủ ghi điểm tốt nhất trận đấu cùng với Justin Williams của chủ nhà. Lowhorn phát biểu: “Tôi đã có những cảm giác bồn chồn khi lần đầu tiên trở lại Việt Nam để đối đầu với đội bóng cũ. Nhưng tôi rất vui vì đã trực tiếp góp công đem lại thắng lợi cho đội nhà”.

Hiệp đấu thứ 2, dù vẫn bị dẫn 41-38 nhưng chính đội khách mới là những người chơi tốt hơn khi ghi được 22 điểm so với 16 điểm của đội chủ nhà. Điều đó báo hiệu sự vươn lên mạnh mẽ của họ trong hiệp 3. Sài Gòn Heat chỉ có 13 điểm còn Singapore Slingers có đến 20 điểm và dẫn ngược chủ nhà 58-54.

Trận này, ngôi sao được kỳ vọng nhất của đội chủ nhà là Việt Arnol đã có một trận đấu thất vọng. Nếu những trận trước, Arnol thường có đến hơn 20 điểm cho Sài Gòn Heat thì trận này, anh không ghi nổi 1 điểm nào.

Đó cũng chính là vấn đề của Sài Gòn Heat đến thời điểm hiện tại. Ngoại trừ phong độ ổn định của 2 ngôi sao hàng đầu Dustin và Justin, những Baguion, Avenido và mới nhất là Việt Arnol liên tục thất thường khiến Sài Gòn Heat mất đi khả năng cạnh tranh.

Trong hiệp 4, Sài Gòn Heat đã có những dấu hiệu vùng lên khi liên tục ăn miếng trả miếng đối phương. Nhưng nếu đội chủ nhà có Justin Williams xuất sắc thì bên kia chiến tuyến, một cầu thủ cũng tên Justin nhưng là Justin Howard cũng tỏa sáng khi có được 18 điểm cho Singapore Slingers. Và khi trận đấu còn 50 giây, đến lượt Wong Wei tận dụng sai sót kèm người không chặt của Avenido để thực hiện liên tiếp 2 cú ném 2 điểm để ấn định chiến thắng chung cuộc 76-73 cho đội khách.

Trận thua thứ 7 ở ABL 2014 khiến Sài Gòn Heat vẫn giậm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. 18h tối 21/9, Sài Gòn Heat sẽ có trận đấu mang tính bước ngoặt của mùa giải với đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 4 đủ để dự vòng play-off là Indonesia Warriors.

Việt Hằng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm