Từ chuyện của bầu Thụy và Sài Gòn FC: “Làm lẽ”

05/04/2012 12:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Người ta giật mình khi đếm lại rất nhiều các hạng mục đầu tư kinh tế của những Cty con của Tập đoàn Xuân Thành lại thấy chúng không hề gắn với TP.HCM (ngoại trừ Bảo hiểm Xuân Thành có mặt ở hơn 60 tỉnh thành-PV), nơi mà ông chủ Nguyễn Đức Thụy đang có trong tay đội bóng Sài Gòn FC. Đây là chuyện xưa nay hiếm, kể từ ngày bóng đá và doanh nghiệp bắt tay nhau. Người ta vẫn thường nói rằng bóng đá là kênh quảng bá hữu hiệu, nhưng nói thẳng ra, ở VN bóng đá vẫn ăn bám doanh nghiệp. Thậm chí là như tằm ăn rỗi.

Thực ra, Sài Gòn FC từng có “cái đuôi” Xuân Thành ghép đằng sau ở mùa giải hạng Nhất năm ngoái, nhưng sau vụ chuyển giao bất thành giữa bầu Thụy và “ông bạn già” (theo cách nói của ông Thụy) Lưu Quang Lãm, tân binh V-League mùa này có thời điểm tưởng như vô chủ. Nếu không phải dân trong nghề khó thể biết được Sài Gòn FC là của ông Thụy, hay rộng ra là của Tập đoàn Xuân Thành. Vạn bất đắc dĩ phải quay lại ôm đội bóng, bầu Thụy đã giảm rất nhiều nhuệ khí và bản thân ông bầu trẻ tuổi này cũng đã phải hứng chịu những đàm tiếu.  


Hình như bầu Thuỵ (trái) lại sắp đổi tên cho Sài Gòn FC. Ảnh: V.V

Ông Thụy thừa nhận, mình không phải là con nhà nghèo vượt khó để rồi giàu lên nhờ tài trí hơn người, mà ông được thừa hưởng gia tài từ cha ông. Nhưng điều mà ông Thụy vẫn tự hào ông chơi bóng đá vì đam mê, chứ không mục đích vụ lợi, xin đất đai hay dự án ở TP.HCM. Thế thì việc gì phải lăn tăn giữa chuyện có hay không có cái đuôi Xuân Thành ở đằng sau?! Phỏng theo lời Nguyễn Đức Thụy thì ông muốn hợp thức hóa việc rót tiền để đỡ mang tiếng “đem con bỏ chợ”.

À ra thế! Sẽ chẳng ai bất ngờ nếu tương lai gần, đội bóng nhập khẩu này lại thay tên, đổi họ thêm một lần nữa. Nhưng đấy là một đòi hỏi của thực tế, chứ chẳng ai cam phận làm lẽ, hay khóc mướn mãi cho được.

“Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm

Cầm bằng làm mướn, mướn không công”

(“Làm lẽ” - Hồ Xuân Hương)

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm