Giải quần vợt BNP Paribas mở rộng: Safina tan mộng nữ hoàng

20/03/2009 10:36 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Bất ngờ lớn đã xảy ra ở giải quần vợt BNP Paribas mở rộng khi hạt giống số 1 Dinara Safina đã gục ngã ở vòng tứ kết. Với cá nhân tay vợt người Nga này, đó là một sự tiếc nuối vô hạn bởi cô đã tan giấc mộng lên ngôi số một thế giới.

Rất ít người có thể mường tượng rằng Safina sẽ chịu gác vợt trước Azarenka trong trận tứ kết ngày hôm qua. Không chỉ được đánh giá hơn hẳn về thứ hạng, Safina cũng thường xuyên áp đảo bằng lối chơi đậm chất thể lực trong 3 lần đối đầu trước đây với tay vợt người Belarus (chỉ thua đúng 1 set). Nhưng ở cuộc so tài lần thứ 4, chính Azarenka mới thể hiện tinh thần quật khởi của mình, đặc biệt trong set đấu thứ 3 quyết định. Mặc dù đã bị Safina dẫn tới 3-1, nhưng cô đã không hề nao núng và giành thắng lợi ở 5 game liên tiếp để kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-7 (4), 6-1, 6-3.

Lý giải cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục này, Azarenka tiết lộ rằng khi rơi vào tình thế khó khăn ấy, cô đã nghĩ tới Rafael Nadal và cố gắng chiến đấu giống như cái cách mà tay vợt số một thế giới từng thể hiện. Chiến thắng trước Safina giúp cho cô gái 19 tuổi này tự tin hơn nhiều trước khi gặp một Zvonareva (4), ở vòng bán kết. Trước đó, tay vợt Nga này đã dễ dàng hạ tài năng trẻ người Đan Mạch Wozniacki với tỷ số 6-4 6-2.
 
Hạt giống số 1 Dinara Safina đã gục ngã ở vòng tứ kết

Safina đang tiếc nuối, chắc chắn, bởi cô chỉ còn cách ngôi vị nữ hoàng WTA 2 trận đấu nữa. Do Serena Williams từ chố dự giải đấu này, nên chỉ cần lọt vào trận chung kết thôi là Safina sẽ giành được 650 điểm, đủ để san lấp khoảng cách 411 điểm giữa cô và tay vợt người Mỹ. Nhưng cơ hội ấy giờ đã trôi qua. Không những thế, thất bại này còn khiến Safina chưa thể nếm mùi vinh quang ở mùa giải này, mặc dù cô từng lọt vào tận chung kết giải Sydney mở rộng và nhất là Australia mở rộng, Grand Slam đầu tiên trong năm.

Nội dung đơn nam của giải quần vợt BNP Paribas mở rộng cũng đã thi đấu tới vòng tứ kết với không nhiều bất ngờ, dù rằng các trận đấu vòng 4 đã diễn ra hết sức căng thẳng. Hạt giống số 1 Nadal cuối cùng cũng trả được món nợ đã vay của Nalbandian ở Paris và Madrid năm ngoái khi chiến thắng 3-6, 7-6 (5), 6-0. Ở tứ kết, anh sẽ tiếp tục gặp một tay vợt Argentina nữa: Del Potro, người vừa vượt qua Isner 7-6 (4), 7-6 (3). Federer cũng phải mất 3 set để đánh bại F.Gonzalez 6-3, 5-7, 6-2 và sẽ đụng Verdasco, hiện tượng ở Australia mở rộng vừa qua (lọt vào bán kết).

Ngay cả ĐKVĐ Novak Djokovic cũng gặp không ít khó khăn tại vòng 4 khi phải mất 2 loạt tie-break đầy căng thẳng với tỷ số 9-7 và 8-6 mới vượt qua nổi Wawrinka. Tại tứ kết, anh sẽ có cuộc so tài đáng chú ý cùng tay vợt điển trai Andy Roddick. Trong khi đó 7-6 (7), 7-6 (7) và sẽ gặp Roddick ở tứ kết. Trong số các tay vợt hàng đầu, chỉ có Murray là nhẹ nhàng nhất bởi đối thủ của anh là Robredo đã bỏ cuộc khi đang bị dẫn 6-2, 3-0. Đối thủ kế tiếp của anh là Ivan Ljubicic.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm