Đội tuyển Argentina: 24 năm một nỗi đau

15/07/2014 14:11 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Vinh quang là một thứ luôn trốn tránh và chỉ có kẻ đi đến tận cùng hành trình để bắt được nó mới là kẻ chiến thắng. Chỉ có Đức và Argentina đã đi đến cuối hành trình World Cup để chạm tay vào vinh quang, và chỉ có một kẻ rời Maracana với chiến thắng.



24 năm trước, Maradona cùng Argentina cũng thất bại ở chung kết World Cup

Và cũng giống như 24 năm trước, Đức chiến thắng. Nó không quá bạo lực và nhuốm màu tranh cãi như tại Italy 1990, nhưng thất bại của Argentina năm 2014 có nhiều thứ khá giống như thất bại trong quá khứ. Nó chỉ khiến cho những người đã từng theo dõi Argentina từ thời của Diego Maradona có một cảm giác kỳ quái khi chứng kiến Lionel Messi và các đồng đội thua cuộc.

Bước vào chung kết, Argentina ghi được 8 bàn thắng, thuộc vào hàng thấp nhất trong lịch sử những đội dự chung kết. Năm 1990, cũng chính là họ lập nên kỷ lục, khi ghi có 5 bàn để lọt vào trận tranh chức vô địch. Tây Ban Nha của World Cup 2010 cũng chỉ ghi có 8 bàn để lọt vào trận đấu cuối cùng.

Trên đường vào chung kết, Argentina của 2014 đã phải sống sót qua loạt luân lưu với Hà Lan, giống như 24 năm về trước khi họ cũng phải vào loạt luân lưu với Italy để phân định thắng thua. Sergio Romero của năm 2014 và Sergio Goycochea của 1990 cũng đều cản phá 2 quả phạt đền trong 2 loạt sút luân lưu. Loạt knock-out với Argentina trong cả hai kỳ World Cup đều là những chiến thắng tối thiểu hoặc trong loạt luân lưu.

Năm 1990, La Albiceleste vào bán kết gặp chủ nhà Italy và họ đã phải chơi bóng trong bầu không khí thù địch suốt 3 giờ đồng hồ. Nhưng đó là trước đội chủ nhà, còn 24 năm sau, Argentina không gặp phải Brazil, nhưng họ lại chơi trận chung kết trên đất của kẻ thù số một ở Nam Mỹ.

Nhưng có lẽ đáng kể nhất, cả 2 trận đấu đều chấm dứt với tỷ số 1-0 và bàn thắng duy nhất đều đến muộn. Andreas Brehme ở phút 85 của năm 1990 và Mario Goetze ở phút 113 của năm 2014. Nó chỉ khác nhau ở chỗ Brehme ghi bàn trên chấm phạt đền, còn Goetze là một cú đỡ ngực và vung chân trái.

Và trong trận đấu ấy, Lionel Messi đã thất bại, cũng giống như người tiền bối của anh, Diego Maradona đã thất bại năm 1990. Cả hai đều được tôn vinh như những danh thủ số một của bóng đá thế giới đương đại.

Đó là một nỗi đau đã kéo dài trong 24 năm ròng và sẽ còn tiếp tục cho tới ít nhất là Nga 2018. Nhưng cơ hội vẫn còn cho Argentina, bởi khi Diego Maradona vô địch năm 1986, ông đang ở tuổi 26. Lionel Messi lúc này mới 27 tuổi, tức sẽ 31 tuổi khi dự World Cup 4 năm nữa. Nếu Maradona vô địch trước và thất bại sau, thì biết đâu Messi sẽ ngược lại, thất bại trước và vô địch sau? Có thể lắm.

Nhưng cơ hội để vào chung kết World Cup thì hiếm hoi lắm mới có một lần và với người Argentina với việc bỏ lỡ cơ hội đó, còn đau đớn hơn không vào chung kết.

Đỉnh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm