Nhìn từ việc Ancelotti bị sa thải: Một Real thừa tiền, thiếu bản sắc

27/05/2015 07:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti đã bị Chủ tịch Florentino Perez sa thải, cho dù khi về sân Santiago Bernabeu ông được giới thiệu, “là một nhà thông thái thực sự, một người chiến thắng thông minh và một người đầy tính nhân văn”.  

Perez cũng từng nói về Ancelotti, “một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới”..., và nhấn mạnh “với việc ký hợp đồng cùng Carlo, tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình”. Tất cả đã là quá khứ.

Đi tìm nguyên nhân

Tại sao Perez sa thải Ancelotti bất chấp sự ủng hộ của các cầu thủ, đứng đầu là Cristiano Ronaldo, và sự yêu mến của báo giới, dư luận cũng như đa số các CĐV Real Madrid? Đó là một câu hỏi lớn mà tất cả đều quan tâm. Nhưng câu trả lời ban đầu của Perez dành cho phóng viên tờ El Pais là rất phũ phàng: “Tôi không biết nữa”.

Và mặc dù sau này, trong cuộc họp báo để công bố quyết định cắt đứt hợp đồng với Ancelotti, Perez có phần nào xoa dịu bằng tuyên bố, “ở Real sự đòi hỏi luôn là cao nhất và chúng tôi cần một sự thúc đẩy mới”, đồng thời ca ngợi “Carlo đã là một phần lịch sử của đội bóng này vì đã đem lại La Decima”, thì vẫn không ai có một sự giải thích cụ thể về những nguyên nhân dẫn đến việc một HLV lớn như Ancelotti phải rời sân Bernabeu bằng cửa hậu.

Cái đơn giản và dễ thấy nhất đối với số đông, đó là vì ở mùa bóng này, Real đã thất bại toàn diện trên ba đấu trường chính Cúp Nhà Vua, Liga và Champions League.

Không có triết lý và mô hình cụ thể

Tuy nhiên, sự thất bại của Real, mà biểu hiện cao nhất là chỉ giành được 1 chức vô địch Liga trong 7 mùa gần đây, bất chấp những khoản đầu tư cả trăm triệu euro hàng năm, bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa hơn nhiều: Perez chưa bao giờ có một chiến lược lâu dài và hiệu quả, một dự án thể thao thiết thực.

Thực tế cho thấy, dù đã qua 9 đời HLV, Real của Perez chưa bao giờ có được một triết lý bóng đá, một mô hình và bản sắc riêng, một lối chơi được xác định rõ ràng. Ngay đến thời Ancelotti, thì biên chế đội bóng vẫn mất cân đối nghiêm trọng, cho dù họ có cả một dàn sao ở cả ba tuyến. Đội hình hiện nay có 3 vấn đề: Thừa tài năng ở tuyến giữa và hàng công nhưng lại thiếu nghiêm trọng thứ bóng đá hiện đại của các tiền vệ thực thụ; việc chăm sóc và quản lý thể lực cầu thủ không tốt; và việc bắt buộc phải cho các ngôi sao vào sân thi đấu, bất chấp phong độ của họ ra sao, vì lý do thuần túy thương mại.

Không có một mô hình và quy chuẩn thống nhất, nên các HLV của Real đều làm theo cách của mình, đôi lúc đối lập nhau hoàn toàn. Trong khi đó các cầu thủ, dù đều rất tài năng, nhưng lại không phải là những chuyên gia cho vị trí chơi bóng của mình. HLV ở Real, thực ra chỉ có tiếng nói trong việc sắp xếp đội hình ra sân và cách chơi từng trận, còn những công việc quan trọng khác đều do Chủ tịch và TGĐ quyết định.

Khi bị vặn hỏi tại sao trong 12 năm thay tới 9 HLV, Perez tuyên bố xanh rờn: “Bóng đá là như thế chứ đâu chỉ riêng Real. Barca, Chelsea và Juventus cũng thế thôi”. Đúng là trong cùng thời gian nói trên Barca cũng thay tới 6-7 HLV. Nhưng Perez quên một điều rất quan trọng, tất cả những nhà cầm quân của Barca qua các thời kỳ như Rexach, Van Gaal, Rijkaard, Guardiola, Vilanova và Luis Enrique đều có một điểm chung: Được đào tạo ngay từ đầu bằng triết lý bóng đá tổng lực, theo trường phái Hà Lan. Bởi vậy, dù có thay đổi về lối chơi và những miếng đánh cụ thể, nhưng triết lý bóng đá tấn công chưa bao giờ bị thay đổi. Trong khi đó, Del Bosque, Queiroz, Camacho, Garcia-Ramon, Luxemburgo, Lopez Caro, Pellegrini, Mourinho và Ancelotti của Real, mỗi người đều chơi theo cách riêng của mình.

Thiếu một triết lý rõ ràng, một mô hình hợp lý, một lối chơi cụ thể, vì người đứng đầu chỉ quen làm kinh tế hơn làm bóng đá mới là nguyên nhân thất bại của Real.

Kha Lưu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm