Roy Keane "tấn công" các CLB: Chuyện miếng thịt

19/07/2008 14:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

1. Trong thời điểm hàng loạt ngôi sao sử dụng mọi thủ đoạn để được đến những nơi ưng ý (tất nhiên nhiều nguồn lợi hơn) và hành động đó bị chỉ trích là "lòng trung thành bị bào mòn", HLV Roy Keane của Sunderland đã lật ngược lại vấn đề, bảo vệ cầu thủ và tấn công vào CLB. Ở một cuộc phỏng vấn hôm qua, Roy Keane đã phán rằng: "Khi đội bóng không còn cần bạn, họ chỉ cần 10 phút để đẩy bạn ra đường. Họ bán cầu thủ như bán miếng thịt. Lời khuyên của tôi dành cho cầu thủ là hãy tự lo cho mình. Có cơ hội tốt hơn, lớn hơn là phải chớp lấy ngay. Tôi từng trải nghiệm điều này. Khi người ta đặt câu hỏi về lòng trung thành của bạn thì bạn phải đặt lại câu hỏi về lòng trung thành của đội bóng".

Thuyết "miếng thịt" của Keano được xem là một phiên bản của thuyết "nô lệ" của Blatter. Là một cầu thủ gắn bó phần hết sự nghiệp ở Old Trafford, lời của Keano "được" báo chí Anh suy luận là nhằm bảo vệ Ronaldo ở vụ chuyển nhượng nổi đình nổi đám nhất trong lịch sử bóng đá. Cũng không loại trừ khả năng Keano vì mục đích của riêng mình. Hôm qua, Keano hỏi mua bộ tứ của Tottenham là Chimbonda, Malbranque, Kaboul và Tainio với giá 22 triệu bảng. Cả 4 cầu thủ này nằm trong danh sách nạn nhân của cuộc cách mạng do HLV Juande Ramos thực hiện ở White Hart Lane mùa hè này.
 
Gilberto Silva (áo trắng) vẫy tay chào các CĐV Panathinaikos

Dù vì mục đích gì, thuyết "miếng thịt" của Roy Keane đáng được nhìn nhận, xem xét và suy nghĩ hơn là phải đón nhận cơn bão chỉ trích gay gắt như thuyết "nô lệ" của Blatter.

2. Trong vòng 24 giờ, châu Âu đã chứng kiến những vụ chuyển nhượng đáng chú ý. Ronaldinho chia tay Barca và đặt chân đến Milan. Dù được tổ chức buổi ra mắt linh đình ở San Siro, Ronaldinho rốt cuộc vẫn chỉ là món hàng thải của Barca. Những năm tháng đỉnh cao của Ronaldinho đã cống hiến hết cho Barca và đã mang lại vô khối danh hiệu. Khi đã vắt kiệt sức lực và tài năng của Ronaldinho, Barca chỉ ra thông báo ngắn gọn là anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng mùa giải mới. Trước Ronaldinho, Deco đã nhận được thông báo tương tự và chỉ vài ngày sau khi bị đẩy đến Chelsea, Chủ tịch Laporta của Barca cười hả hê vì đã kiếm được món lợi từ vụ chuyển nhượng này và không hề nhớ đến đóng góp của Deco. Sau Ronaldinho có thể là Eto'o, cũng với cái thông báo "không nằm trong kế hoạch" ấy. Hôm qua, Barca đã đề nghị với Chelsea đổi Eto'o lấy Drogba.

Cùng ngày Ronaldinho ra đi, Hleb đã tìm đến sân Nou Camp. Hleb không phải là món hàng thải của Arsenal. Anh ra đi ở thời điểm phong độ tốt nhất, như Flamini. Trong mắt CĐV Arsenal và cả HLV Wenger, họ là những kẻ hám tiền. Nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ "miếng thịt" của Roy Keane, họ là những người thức thời sau khi tận mắt chứng kiến những "tấm gương sáng". Điển hình nhất là Gilberto Silva.
 
Sự nghiệp của tiền vệ người Brazil xuống dốc không phanh một cách khó hiểu: là thủ quân (khi Henry chấn thương) và đá hay ở mùa 2006-2007, mất băng đội trưởng vào tay Gallas (chỉ mới ở Arsenal 1 năm) và vị trí chính thức vào tay Flamini ở mùa trước. Cách đây 2 ngày, Gilberto phải vác thân đến Hy Lạp, tìm chốn nương thân trong màu áo Panathinaikos. Ở nơi ấy, người ta sẵn sàng giữ nguyên mức lương hiện tại (2 triệu bảng/năm) và ký hợp đồng 3 năm. Nếu muốn ở lại Arsenal, cầu thủ ở tuổi 30 như Gilberto phải chấp nhận giảm lương và chỉ được ký hợp đồng từng năm một.
 
3. Trong trường hợp mất Ronaldo, fan M.U đừng trách anh tham tiền và tham "cơ hội tốt hơn". Đơn giản vì cái cách Ronaldo ra đi có lẽ giống với cái cách Berbatov sẽ đặt chân đến Old Trafford. Quan hệ CLB - cầu thủ bây giờ đơn gian là quan hệ quyền lợi chứ không phải lòng trung thành. Bóng đá sẽ dần biến mất những mối tình Milan - Maldini...
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm