Cổ động viên M.U chào đón Rooney trở lại

21/11/2010 16:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trong không khí hân hoan sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Wigan, các cổ động viên Man United đã tỏ ra không “thù oán” gì Rooney, người từng bày tỏ ý định chia tay đội bóng.

Rooney và các cổ động viên M.U - Ảnh Getty

Trong trận đấu vừa qua của Man United, Rooney đã được HLV Ferguson cho vào sân từ giữa hiệp 2. Trái với bầu không khí căng thẳng khi có tin tiền đạo này muốn rời Man United để sang Man City, các cổ động viên trên sân Old Trafford đêm qua dường như đã tha thứ cho tiền đạo này. Mỗi đường bóng của Rooney đều nhận được những tiếng vỗ tay và khích lệ trên sân.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson đã bày tỏ: “Các cổ động viên chào đón Rooney. Chuyện đó sẽ cho cậu ấy thấy việc ở lại Man United là một quyết định đúng đắn. Đây là một sự trở lại không quá ồn ào, song Rooney cần thi đấu để có thể lấy lại cảm giác bóng tốt nhất”.

Về trận đấu vừa qua của Man United, HLV Ferguson nhận định: “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong 20 phút cuối trận Wigan. Đáng lẽ chúng tôi nên tạo ra sự khác biệt lớn về mặt tỷ số. Đây chưa phải là một màn trình diễn xuất sắc. Giải ngoại hạng Anh ngày càng trở nên khốc liệt. Các trận đấu ngày càng khó khăn. Bạn có thể thấy điều đó khi Aston Villa đã khiến chúng tôi phải rất vất vả mới có được một trận hòa. Trong trận đấu với Wigan, họ cũng tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi tin rằng Man United sẽ sớm trở lại với mạch trận thắng. Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi đang chia sẻ ngôi đầu với Chelsea và tuần tới, chúng tôi sẽ được thi đấu trên sân nhà trước Blackburn, rồi chuyến làm khách trên sân của Blackpool. Chúng tôi cần giành trọn sáu điểm, rồi quay trở về sân nhà tiếp đón Arsenal, sau đó là trận đấu trên sân của Chelsea”.

Tuy nhiên, chiến lược gia kỳ cựu người Scotland vẫn cảm thấy lo ngại khi các cầu thủ của ông đang có dấu hiệu cho thấy sự khởi đầu chậm chạp trong những trận đấu vừa qua: “Trong những phút đầu, chúng tôi có nhiều bóng, song không tổ chức được pha tấn công nào cụ thể. Có vẻ như chúng tôi chỉ thực sự chơi đúng với sức mình trong 20 phút cuối trận. Chúng tôi cần chơi nhanh hơn. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đang gặp đôi chút vấn đề trong khâu nhập cuộc”.

Trong khi đó, hậu vệ Evra lại bày tỏ sự tiếc rẻ khi không thể ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới Wigan. Hậu vệ người Pháp chính là người đã phá vỡ thế bế tắc cho Man United bằng một pha bay người đánh đầu dũng mãnh. Cựu cầu thủ của AS Monaco lên tiếng: “Đã ba năm rồi tôi mới lại ghi bàn cho Man United. Đó là một quãng thời gian khá dài. Đôi khi, tôi thực sự cảm thấy khó hiểu khi với phong cách chơi hiện nay, tôi không thường xuyên ghi bàn. Đó là lý do tại sao tôi lại tỏ ra khá bực tức sau bàn thắng ghi vào lưới Wigan. Công việc đầu tiên của tôi là phong ngự, song tôi biết mình có khả năng ghi bàn”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm