Ronaldo muốn mức lương lên tới 25 triệu bảng/năm

04/09/2012 11:15 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Cristiano Ronaldo muốn Real Madrid đề nghị anh một hợp đồng mới với giá trị khổng lồ có thể đạt tới 25 triệu bảng mỗi năm. Phía sau con số 25 triệu bảng là cả một câu chuyện dài.

Từ bản hợp đồng siêu khủng...

Siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha đang cảm thấy không vui. Dường như đó là sự mở đầu cho yêu cầu về một bản hợp đồng mới với thời hạn 6 năm dù hợp đồng cũ của anh vẫn còn 3 năm trước khi hết hạn.

Ronaldo năm nay 27 tuổi, đang hưởng lương 9,6 triệu bảng/năm. Sau khi trừ thuế cho chính phủ Tây Ban Nha, anh được nhận 7,2 triệu bảng/năm. Giờ đây, Ronaldo đang đề nghị mức lương 12 triệu bảng/năm. Với mức thuế hiện tại, Real sẽ phải trả anh 14,5 triệu bảng.



Sau "nỗi buồn" của Ronaldo là cả một câu chuyện dài - Ảnh: Getty

Vấn đề với Madrid nằm ở chỗ: trong 2 năm tới, thuế thu nhập của Ronaldo sẽ tăng lên từ 24% tới 52%. Khi đó, nếu muốn trả Ronaldo 12 triệu bảng sau thuế, họ sẽ phải chi tổng cộng 25 triệu bảng/năm cho anh. Số tiền mà cựu tiền vệ M.U nhận được mỗi tuần khi đó sẽ là 480.000 bảng.

Ronaldo đã dự định nói về một hợp đồng mới kể từ tháng Một. Nhưng BLĐ Real Madrid đã ngăn cản ý tưởng này, đặc biệt trong bối cảnh Luật công bằng tài chính của UEFA sẽ sớm có hiệu lực mạnh mẽ.

Cho tới lúc này, Ronaldo vẫn chưa đưa ra bất kì yêu cầu chính thức nào nhưng anh tin rằng mình xứng đáng nhận được hợp đồng giá trị nhất thế giới. Với sự xuất hiện của các đại gia mới nổi từ Đông Âu và Trung Quốc, vị thế của Ronaldo đang bị đe dọa.

Quả bóng Vàng châu Âu năm 2008 đã ghi 114 bàn sau chỉ 104 trận cho Real Madrid. Anh gia nhập đội bóng Hoàng gia từ M.U với phí chuyển nhượng 80 triệu bảng cách đây 3 năm.

Phí chuyển nhượng khổng lồ của Ronaldo cũng không hề khiến Real chịu tổn thất bởi họ đã có lại những khoản thu đáng kể từ các hoạt động bán hàng, quảng cáo và truyền thông gắn liền với hình ảnh của Ronaldo. Điều khoản giải phóng hợp đồng của tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha cũng trị giá tới 791 triệu bảng.

... tới những hệ lụy tiếp nối

Cách đây ít ngày, Ronaldo đã tiết lộ “sự buồn chán” của anh sau cú đúp lập được trước Granada. Động thái đó có thể dẫn đến một sự ra đi trong mùa Hè tới (dù trên thực tế, rất khó có CLB nào sẵn sàng trả khoản phí chuyển nhượng khổng lồ trên - TT&VH Online).

Việc Real Madrid đồng ý bán Ronaldo cũng là khả năng có tỉ lệ xảy ra cực thấp. Nhưng dù thế nó đi nữa, nó vẫn có thể xảy ra. Nếu diễn biến của vụ việc tăng lên, Ronaldo hoàn toàn có thể chuốc lấy những nguy cơ từ sự nổi giận của người hâm mộ, các đồng đội và chủ tịch Florentino Perez. Thực tế cho thấy, mối quan hệ giữa Ronaldo với một số đồng đội trong phòng thay đồ chưa bao giờ quá tốt đẹp.

Luôn có mâu thuẫn xảy ra giữa nhóm cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha, Ronaldo, Pepe, Marcelo, Fabio Coentrao và nhóm người Tây Ban Nha, đứng đầu là đội trưởng Iker Casillas và hậu vệ Sergio Ramos.

Hai nhóm này không hề e ngại và che giấu sự kình địch giữa họ. Mới cách đây một tuần, mâu thuẫn giữa họ còn bị rò rỉ ra ngoài thông qua tờ El Paris. Ramos mở đầu cuộc chiến bằng việc chỉ trích Mourinho vì ông đã bảo vệ người đồng hương Coentrao khi anh này mắc lỗi trong bàn thua trước Barcelona ở trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha tại Camp Nou. Đáp lại, Mourinho công khai chỉ trích đội bóng, đặc biệt là hậu vệ người Tây Ban Nha, vì những bàn thua trước Getafe.

Trở lại với vụ Ronaldo, một số nhân vật có máu mặt tại “Nhà trắng” đã bóng gió rằng họ không chấp nhận lời đề nghị của siêu sao người Bồ. Họ cho rằng quan điểm của Ronaldo là “cực kì khiêu khích trong thời buổi mà nạn thất nghiệp và sự túng thiếu đang ngự trị ở Tây Ban Nha.”

Về phía Ronaldo, anh cho biết: “Tôi buồn và mọi người ở CLB biết điều đó. Đấy là lý do tại sao tôi không ăn mừng bàn thắng. Đây là vấn đề chuyên nghiệp. Tôi không thể nói thêm gì nữa.”

Hồi tháng Một, Madrid từng hứa sẽ cho Ronaldo một hợp đồng mới trong cuộc gặp giữa người đại diện Jorge Mendes, chủ tịch Perez và GĐ Marketing Jose Angel Sanchez. Họ từng bảo đảm với Ronaldo về một hợp đồng mới có nhiều điều khoản sửa đổi. Ronaldo sẽ chỉ cần ngồi lại, xem và đặt bút kí giống như cái cách mà Mourinho, Angel Di Maria, Alvaro Arbeloa và Raul Albiol đã làm.

Ronaldo từng chia sẻ với Marca hồi tháng Sáu: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại đây nhưng có một vài điều lại phụ thuộc vào người khác.”

Có nguồn thông tin cho rằng Ronaldo đã gặp Perez và Sanchez một lần nữa vào hôm thứ Bảy vừa rồi để nói với họ rằng anh muốn ra đi. Nếu đó là cách Ronaldo muốn làm để thu hút sự chú ý, có vẻ như phương pháp của anh đã hoàn toàn phản tác dụng. Real Madrid có thể sẽ nổi giận. Trước cơn giận dữ của CLB số một thế giới, không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra.

Minh Chiến(theo The Sun)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Ronaldo có thể rời Real Madrid hay không?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm