ĐỐI THOẠI Mesut Oezil: 'Vì Arsenal, tôi kiến tạo, vì lòng trung thực, tôi thề không bao giờ ăn vạ'

22/12/2015 13:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc phỏng vấn độc quyền của The Times với Mesut Oezil hé lộ một con người cứng cỏi, đầy nguyên tắc, nhưng lại sống đầy nhân ái và mang tinh thần hy sinh ấy vào cả sân cỏ. Một tài năng trung thực "không bao giờ ăn vạ", người vừa kiến tạo thêm 2 đường nữa giúp Arsenal thắng Man City 2-1.

Sự khiêm tốn của Mesut Oezil thể hiện ở chỗ anh ưu tiên đội bóng, tập trung vào những đường kiến tạo không ích kỉ hơn là vinh quang của việc tự mình ghi bàn, phẩm chất được nuôi dưỡng bởi những nguyên tắc mạnh mẽ từ cha mẹ. Vẻ đẹp và sự duyên dáng của một cầu thủ làm bóng Arsenal được phát triển một cách nghiêm khắc trên những con đường rải đá cuội ở Gelsenkirchen. Chúng làm nên Oezil, một nhà vô địch World Cup và cầu thủ hay bậc nhất Premier League mùa giải này, tất cả bắt đầu từ những mỏ than ở vùng Ruhr.

Sống cứng cỏi và nhiều nguyên tắc

Tờ The Times thực hiện cuộc phỏng vấn trong 1 giờ đồng hồ tại trung tâm London Colney ngày Thứ Bảy, cuộc trò chuyện hứa hẹn hé lộ một cầu thủ chơi bóng và sống dựa trên chân giá trị của ba mẹ, những người ít tiền nhưng giàu tình yêu và luôn khuyên bảo 4 đứa con của mình.



Ba mẹ dạy Oezil: Giỏi đến đâu cũng không được tự kiêu

“Ba mẹ cho tôi những nguyên tắc đúng đắn, vì thế tôi không bao giờ mất tự chủ”, Oezil nói. “Họ luôn nói tôi chỉ là một con người nhỏ bé trên trái đất này, rằng tôi không hề đặc biệt. Họ nói tôi luôn phải đối tốt với mọi người. Họ nói: “Con có thể đủ phẩm chất để trở thành ngôi sao bóng đá nhưng không có nghĩa con giỏi hơn anh hay chị con. Hãy tôn trọng mọi người. Hãy yêu thương nhau”. Đó là cách tôi trưởng thành. Đó là một thứ văn hóa”.

Anh vẫn đến một đền thờ Hồi giáo ở London và cầu nguyện hàng ngày. “Tôi là người sùng đạo”, anh nói. “Tôi trưởng thành cùng gia đình mình. Với tôi, cầu nguyện là việc quan trọng. Tôi cầu nguyện trên sân bóng. Tôi không làm thế để cho mọi người biết rằng tôi là người Hồi giáo hoặc tôi mê tín, tôi không làm vậy vì bản thân mình. Tôi làm vậy vì đức tin của tôi. Ở Arsenal, các đồng đội tôn trọng tôi. Họ tôn trọng tôn giáo của tôi. Tôi tôn trọng tôn giáo của họ. Những điều này tương tự với Berlin và không nơi đâu mà sự đa dạng văn hóa rõ rệt như London”.

Anh thường vào thị trấn, thưởng thức những văn hóa khác nhau và những món ăn tuyệt vời. “Cầu thủ bóng đá cũng là con người, chúng tôi phải tận hưởng cuộc sống”, anh nói. “Mọi người xin chữ kí hoặc xin chụp ảnh với tôi, nhưng đó vẫn là một phần của cuộc sống, một việc tôi thường làm. Tôi cố gắng sống cuộc đời mà mình muốn. Tôi đi xem phim, đến nhà hàng, với bạn bè, cố gắng sống một cuộc sống bình thường”.

Một trái tim nhân ái

Một cuộc sống bình thường. Anh được dạy cách sống trong xã hội với mọi người. Năm ngoái, Oezil mời những em bé khuyết tật tới xem các trận đấu của Arsenal. Anh đã mời những em bé mắc bệnh ung thư tới ngồi ở khu VIP sân Emirates. Tại World Cup 2014, Oezil trả tiền cho các bác sĩ người Đức tới những ngôi làng tại Amazon phẫu thuật cho những em bé hở hàm ếch. Họ đã thực hiện được 11 ca phẫu thuật. Sau chung kết ở Maracana, Oezil nói với các bác sĩ: “Hãy giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa”. Vì thế, thêm 23 trường hợp nữa được phẫu thuật. Các bác sĩ của Oezil hiện đang ở châu Phi.



Oezil bỏ tiền túi đưa trẻ em khuyết tật tới xem Arsenal thi đấu, phẫu thuật cho trẻ em hở hàm ếch

“Tôi muốn giúp đỡ mọi người”, anh nói. “Thông thường, tôi không muốn nói về việc đó. Tôi đến từ nơi mà người ta dạy rằng không nên nói nhiều về bản thân mình. Bạn phải khiêm tốn. Mục tiêu của tôi là giúp đỡ trẻ em. Trẻ em là tương lai. Tôi yêu bọn chúng. Tôi nghĩ về tuổi thơ của mình. Tôi biết mình tới từ đâu. Nếu muốn gì đó, tôi cũng không có được. Cuộc sống khi đó không đơn giản. Tôi cố gắng cho lũ trẻ bây giờ có thứ mà tôi không có trong quá khứ. Tôi biết cảm giác bất lực là như thế nào. Chúng nghèo đến mức không có cái mà ăn. Đại gia đình của tôi có 4 đứa trẻ không thể dễ dàng đi mua thứ gì đó ăn ngay lập tức. Nhưng ít nhất chúng tôi có thức ăn”.

Oezil và toàn đội Arsenal đã sử dụng trận gặp Manchester City để quyên góp tiền cho Quỹ từ thiện Arsenal. Mỗi cầu thủ đóng góp một ngày lương còn các CĐV được khuyến khích truy cập vào website của đội để nhận hướng dẫn. Mùa trước, quỹ thu về 220 ngàn bảng, số tiền ủng hộ cho các quỹ từ thiện ở UK như Bob Wilson’s Willow Foundation và các tổ chức quốc tế như “Hãy cứu lấy trẻ em”, xây dựng những sân bóng ở các trại tị nạn tại Iraq.

Trưởng thành trên đá cuội

Oezil rất thích hoạt động này, và nói rằng những sân bóng như thế khiến anh nhớ lại tuổi thơ. Đó là một sân gần khu Gelsenkirchen mà Oezil học cách đánh bại đối thủ, học cách thực hiện kĩ thuật trong bóng đá sau khi xem Zinedine Zidane chơi trên TV, học cách phát triển kĩ năng, tinh thần giúp anh trở thành một nhà vô địch.

“Tôi thường chơi bóng 8-9 giờ mỗi ngày”, anh kể. “Tôi thường đi học và về nhà lúc 1h30 chiều, sau đó ra ngay sân bóng nơi tôi đá với lũ trẻ tới 5 giờ 30 chiều, tập luyện với đội bóng địa phương. Sau các buổi tập đó, chúng tôi trở về và tiếp tục đá bóng với nhau”.





Oezil và đội bóng tuổi thơ

Anh tập các kĩ thuật của Zidane. “Zidane là một trong những thần tượng của tôi, cầu thủ mà tôi học theo để trưởng thành và tôi muốn làm giống như anh ấy”, anh kể. “Khi anh ấy thực hiện một động tác khó, tôi muốn làm theo. Tôi luôn ngưỡng mộ Zidane. Đó là người khiêm tốn. Tôi xem cách anh ấy chuyền. Anh ấy có thể định đoạt trận đấu. Anh ấy không bao giờ khoe mẽ. Anh ấy chỉ chơi một trận bóng đầy thông thái. Đó là cầu thủ tôi muốn học, cố gắng làm y hệt trong trận đấu của mình, và mất nhiều thời gian học theo”.

“Tôi chưa từng biết mình có thể kiếm tiền từ bóng đá, hồi còn nhỏ ấy. Mọi người luôn nói “cháu có tài năng siêu đẳng” hồi tôi 15 hay 16 tuổi gì đó, nhưng tôi chưa từng nhận ra mình có thể có một sự nghiệp bóng đá. Tôi chỉ thích đá bóng mà thôi. Sau năm 16 tuổi, lần đầu tôi nhận ra sau một buổi học ở trường rằng mình có thể kiếm tiền từ niềm đam mê của mình. Thật ngỡ ngàng”.

Thề không bao giờ ăn vạ

Oezil nổi tiếng là một cầu thủ trung thực. “Tôi vui khi biết điều đó. Tôi luôn như vậy”, anh nói. “Tôi lớn lên với suy nghĩ đó. Tôi luôn chơi bóng thật trung thực. Tôi sẽ không thay đổi. Tôi không ăn vạ. Toi không thể ăn vạ. Tôi không thể làm vậy được. Tôi trưởng thành trên một mặt sân bóng đá cứng và không thể ngã vờ trên đó được vì nó khiến chân tôi đau. Mặt sân ấy toàn đá mà thôi”.

“Đó là lý do chúng tôi không bao giờ cố gắng ăn vạ, vì thế chúng tôi không bao giờ học cách ăn vạ. Chúng tôi không có một mặt sân cho chuyện ăn vạ. Thậm chí bây giờ đá bóng trên mặt cỏ, tôi cũng không cố ngã vờ”.



Đá tử tế, sống tử tế, trung thực

Anh luôn thực tế và duy trì sự lạc quan. “Chúng tôi luôn vào bóng rất mạnh hồi tập ở các đội trẻ của Đức, nhưng chúng tôi không bao giờ giận dữ với nhau”, anh nói. “Chơi ở vị trí số 10, tôi thường bị vào bóng mạnh. Tôi biết những cú vào bóng sẽ đến. Tốt hơn hết là đánh bại những pha đó bằng sự sáng tạo của mình, không cố gắng đáp trả hay giận dữ với chúng. Chỉ phí thời gian. Tôi tập trung vào trận đấu”.

Sự không ích kỉ của Oezil thể hiện ở 15 đường kiến tạo tạ Premier League, đang tiếp cận với kỉ lục 20 pha kiến tạo của Thierry Henry. “Tôi không nghĩ về việc phải vượt qua kỉ lục của Henry”, anh nói. “Tôi đã nghe về kỉ lục này nhưng mục tiêu của tôi là thành công của Arsenal. Thật tuyệt nếu phá kỉ lục và nếu chuyện này xảy ra tôi sẽ rất vui, nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Đội bóng mới là thứ quan trọng nhất”.

Hy sinh là hạnh phúc

Cách tiếp cận đó là lý do Oezil chuyền bóng sang cho Aaron Ramsey trong trận đấu ở Villa Park thay vì sút ngay. “Quả bóng bên chân phải tôi. Cơ hội ghi bàn vì thế là 50-50”, anh nói. “Tôi đã nhìn thấy cậu ấy ở vị trí tốt hơn mình, vì thế cậu ấy có thể ghi bàn với tỉ lệ thành công 100%.  Chuyền sang cho đồng đội ở vị trí tốt quan trọng hơn tự mình sút mà mạo hiểm”.

“Cách xử lý đó khiến trận đấu của chúng tôi đơn giản hơn. Chúng tôi dẫn 2-0 và chúng tôi thắng. Kiến tạo và ghi bàn đều khiến tôi vui, bởi kết cục của hai việc đều là bàn thắng cho toàn đội. Tôi là một cầu thủ sáng tạo và tự hào vì điều này, hạnh phúc cả khi chuyền bóng lẫn khi ghi bàn. Dĩ nhiên khiến CĐV vui khi xem mình thi đấu thì cũng quan trọng đấy, nhưng đội bóng vẫn là trên hết, không phải bản thân tôi”.


Có thể ghi bàn nhưng Oezil lại chuyền cho Ramsey

“Tôi chạy rất nhiều và nếu thấy con đường để phản công, tôi sẽ lao lên rất nhanh vào chỗ đó và đọc tình huống”, anh nói tiếp. “Mùa này, chúng tôi luân phiên cầu thủ tốt hơn mùa trước, kết hợp cầu thủ hay hơn, chúng tôi chơi trực diện hơn. Chúng tôi mạo hiểm hơn, đá nhanh hơn. Giữ bóng cũng tốt nhưng tốt hơn là tấn công vào khoảng trống”.

Khi Oezil rời sân Villa Park, CĐV khoa chân múa tay hướng về anh. “Họ ra dấu với tôi”, anh nói. “Đội của họ vừa thua 0-2 và đang ở tình cảnh khó chịu, vì thế tôi chỉ mỉm cười với họ và hôn gió. Một vài người thật sự giận dữ. Một vài thì cười lớn”.

"Không bao giờ dạy đồng đội người Anh sút phạt đền"

Arsenal sẽ gặp Barcelona ở vòng 1/8 Champions League nhưng theo Oezil, anh háo hức chứ không sợ. “Nếu nhìn vào lịch sử, thật buồn khi thấy Arsenal chưa từng vô địch Champions League”, anh nói. “Arsenal luôn có những siêu cầu thủ. Arsenal từng có những cầu thủ tấn công xuất sắc. Tôi hy vọng chúng tôi có thể vô địch Champions League trong tương lai và làm quà cảm ơn CĐV. Họ đã ủng họ đội bóng từ rất lâu rồi”.

Về Jose Mourinho, thầy cũ của Oezil thời ở Real Madrid, vừa bị Chelsea sa thải, Oezil nói: “Tôi rất ngạc nhiên với những gì xảy ra với Jose. Ông ấy là HLV vĩ đại. Tôi tin bất cứ đội nào có ông ấy cũng thành công. Tôi biết ông ấy đặc biệt cỡ nào. Ông ấy là HLV luôn ủng  hộ đội bóng và luôn bảo vệ đội bóng. Ông ấy muốn điều tốt nhất cho cầu thủ. Tôi chúc ông ấy thành công trong tương lai, khỏe mạnh và ổn thỏa”.



Oezil đùa rằng sẽ không dạy người Anh sút phạt đền

Oezil đã rời Real để tới Arsenal. Anh nói “Arsene Wenger là lý do chính để tôi đến đây. Ông ấy là người đàn ông của bóng đá. Ông ấy giàu kinh nghiệm, có thể giúp cầu thủ tiến bộ rất nhanh”.

Về cơ hội của đội Đức tại EURO 2016, Oezil nói: “Rõ ràng rồi, Đức có thể vô địch”, Oezil trả lời rất nhanh bằng tiếng Anh, ngôn ngữ được anh sử dụng ngay cả trong nhiều cuộc phỏng vấn tại Đức. “Chúng tôi có thể vô địch với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi tin như vậy”.

Làm thế nào mà người Đức đá phạt đền siêu thế? “Bởi chúng tôi có tinh thần mạnh mẽ”, anh nói. “Năm 20-21 tuổi, tôi mới lần đầu đá phạt đền. Chúng tôi không tập đá phạt đền ở đội trẻ. Hỏng thì thôi. Chúng tôi không sợ đá hỏng. Chúng tôi xung phong lên đá. Cứ chạy lên mà sút. Nếu vào thì tốt, nếu không vào thì thôi”.

“Tôi sẽ không dạy đồng đội người Anh đá phạt đền đâu”, Oezil cười lớn. “Sau EURO thì có thể tôi sẽ dạy”.

Gia Hưng
Theo The Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm