Real Madrid chiến thắng nhưng lo lắng vẫn ngập tràn

21/04/2013 07:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) –Real Madrid lại thắng. Không phải để đua với Barca mà để củng cố ngôi á quân Liga đồng thời chuẩn bị tâm lý thật tốt cho trận bán kết lượt đi Champions League với Dortmund sau đây 3 ngày. Họ đã làm được điều đó nhưng chiến thắng trước Betis không trọn vẹn vì chấn thương của Marcelo và Modric. 



Oezil lập cú đúp giúp Real hạ Betis 3-1

Mourinho từng chê HLV Klopp của Dortmund nhiều lời và để chứng tỏ rằng mình hoàn toàn ngược lại, “Ngược đặc biệt” không phát biểu gì về trận này mà nhường quyền cho trợ lý Karanka.

Mesut Oezil lập cú đúp trong trận đấu chính thức thứ 150 của anh cho Madrid nên không ngạc nhiên khi anh nhận được những lời ngợi khen. “Chúng tôi biết những phẩm chất Oezil và khả năng sáng tạo của anh ấy. Anh không chơi trong trận gặp Bilbao vì chấn thương nhưng trận đấu này (với Betis) rất tốt cho Oezil. Anh đã chơi tốt và tỏ ra tự tin. Chúng tôi không mong gì hơn thế vào thời điểm Real chuẩn bị đá bán kết lượt đi Champions League với Dortmund”.

Nhưng sau niềm vui là nỗi lo âu. Marcelo phải rời sân chỉ sau 15 phút đầu tiên của trận đấu còn Modric phải rời sân trong hiệp 2. Marcelo là lựa chọn số 1 của Mourinho bên hành lang trái của Madrid còn Modric, chưa ai quên anh vào sân và chơi xuất sắc thế nào trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với M.U.

“Marcelo tỏ ra rất khó chịu còn Luka (Modric) trông có vẻ mệt mỏi. Anh ấy bảo cảm thấy có cái gì đó không ổn. Chúng tôi cần phải xem thực sự có chuyện gì xảy ra và diễn tiến thế nào. Dường như đó là vấn đề ở cơ”.

HT

Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm