Ronaldo e dè khi nói về tương lai ở Real Madrid

02/10/2015 14:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi cân bằng kỷ lục 323 bàn thắng với huyền thoại Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo tỏ ra khá rụt rè khi được hỏi về chuyện tương lai ở sân Santiago Bernabeu.

Mùa Hè vừa qua, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là không hài lòng với BLĐ trong quyết định sa thải HLV Carlo Ancelotti để đưa về Rafa Benitez cũng như chuyện ra đi của thủ thành Iker Casillas.

Đã có những tin đồn về việc PSG và Man United quan tâm đến Ronaldo và sẵn sàng trả một số tiền lớn để thuyết phục Real Madrid.


Ronaldo vừa vượt cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp

Chia sẻ trên tờ AS (Tây Ban Nha) khi được hỏi liệu có vấn đề gì giữa anh và CLB ở mùa Hè vừa qua, Ronaldo cho biết: “Tương lai của tôi là ở Madrid. Tôi đang rất hạnh phúc tại đây”.

“Tôi muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa ở đây nhưng tôi cũng đã nói hàng triệu lần rồi. Không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả. Chúng ta sẽ phải chờ xem tương lai nói gì”.

“Tôi đang có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người – từ Chủ tịch, HLV đến những người lao động… Mối quan hệ luôn luôn được giữ vững vì tôi là người chuyên nghiệp”.

Cựu cầu thủ Man United còn cho biết thêm: “Không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra vào năm sau được. Nhưng CLB có tiềm năng để giành nhiều thành tích hơn”.

Ngoài ra, Ronaldo còn chia sẻ về việc anh phớt lờ với truyền thông Madrid trong những tháng gần đây cũng như được hỏi về chuyện có ai đó tỏ ra thiếu tôn trọng anh.


Ronaldo liên tục phớt lờ báo chí Madrid trong thời gian gần đây

“Đó là quyết định của tôi. Tôi sẽ nói với họ khi tôi muốn. CLB cũng không hề gây áp lực trong chuyện này”, anh nói.

“Đây không phải là lúc để nói về việc ai đó tỏ ra thiếu tôn trọng tôi hay không. Khi ai đó không nói chuyện chỉ vì người ta cảm thấy mọi thứ không ổn. Ai cũng có quyền nghĩ theo cách mà họ thích”.

Phản ứng khi phóng viên nhắc đến chuyện gần đây Pique lôi vụ Ronaldo tổ chức tiệc sinh nhật sau khi Real Madrid thất bại 0-4 trước Atletico Madrid ở mùa giải trước, siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra rất bực tức và đây cũng là lý do anh thờ ơ với truyền thông Madrid trong thời gian qua.

“Bạn có phải là người thông minh hay không? Để làm tốt công việc của mình bạn phải là một người khôn ngoan. Tôi không muốn nói quá nhiều bởi những câu hỏi thật tệ”, Ronaldo nổi điên với phóng viên.

“Bạn đang nói về chuyện đã xảy ra cách đây hơn 5 tháng. Tại sao lại không nói về những vấn đề tích cực hiện tại ở đội bóng? Tại sao lại muốn tôi dính dáng vào Pique? Tôi chẳng có chút quan tâm đến nó”.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha rời đi trước khi được hỏi thêm một câu về những kỷ lục nào mà anh muốn phá tiếp theo. “Vẫn còn nữa à?”, anh kết thúc.

Được biết, Real Madrid sẽ tổ chức một buổi lễ vinh danh cho kỷ lục ghi bàn của Ronaldo vào ngày mai.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm