Casillas hết khiêu khích Ronaldo lại đến Mourinho

12/10/2012 07:53 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Real không thể thắng trong trận El Clasico nhưng khoảng cách 8 điểm vẫn được giữ nguyên cho phép họ nuôi tham vọng bảo vệ ngai vàng Liga. Nhưng điều đó không khiến nội bộ của đội bóng Hoàng gia bình yên trở lại. 

Vị trí của Casillas ở tuyển TBN vẫn chắc chắn- Ảnh Getty

Sau vụ "không ăn mừng" đồng đội Ronaldo ghi bàn, Iker Casillas dường như đang muốn khiêu khích tiếp người thầy Jose Mourinho.

"Casillas nên biến đi cùng với Barca"

Đó là câu nói được nhà báo Pipi Estrada tiết lộ trên chương trình thể thao nổi tiếng Punto Pelota của TBN. Nguyên văn của câu chuyện là trên chuyến bay từ Barcelona trở về thủ đô Madrid, một người thân cận của Mourinho đã hỏi ông rằng "anh có thấy Iker vui vẻ rời sân cùng cầu thủ Barca như nào không" và HLV người Bồ Đào Nha đã trả lời một cách rất dứt khoát "nếu như là lần sau thì tốt nhất cậu ta nên đi với họ luôn". Chưa có thông tin nào xác nhận mức độ chính xác 100% những tiết lộ của Pipi Estrada nhưng việc một kênh truyền hình uy tín công khai vụ việc này cũng có nghĩa là nội bộ của Real Madrid vẫn không bình yên như người ta nghĩ.

Đúng là Casillas đã có hành động khá thân mật với thủ thành Valdes của Barca khi cả hai đi vào đường hầm sân Camp Nou đến phòng thay đồ. Việc hai người đồng đội ở cùng ĐT nói chuyện với nhau là bình thường nhưng ngặt một nỗi, nó lại đến vào đúng thời điểm nhạy cảm, nhất là khi Casillas bị chính Mourinho quy chụp là đã không "cố hết sức" trong tình huống cản phá pha ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp của Messi. Đó cũng chính là chất xúc tác thổi bùng lên ngọn lửa vốn đã được coi là âm ỉ trong lòng đội bóng, cụ thể là giữa Mourinho với những cầu thủ Tây Ban Nha, hay còn gọi là "Phe Tây Ban Nha" ở Real.

Trong phe này, Sergio Ramos và Casillas là hai cái tên đứng đầu. Chính Ramos trước đó đã từng công khai chỉ trích Mourinho, đổi lại "người đặc biệt" đã trừng phạt bằng cách để đội phó của Real ngồi dự bị trong trận đấu với Man City (Real thắng 3-2 ở Champions League). Sau đó, vụ rắc rối này tạm thời lắng xuống khi cả Mourinho và Ramos đều lên tiếng đưa ra lời giải thích. Nhưng Real vẫn không bình yên. Sau khi chủ động "đình chiến" với Ramos, có vẻ như Mourinho vẫn không hài lòng với Casillas. Vô hình trung, một cuộc chiến khác lại đang nổ ra trong lòng Bernabeu.

Hãy tạm quên Mourinho đi

Thực tế, Casillas đã không còn duy trì được sự ổn định trong thời gian gần đây. Từ đầu mùa giải, chỉ có duy nhất 2 lần thủ môn này giữ sạch được lưới. Trong những trận đấu cùng Real, Casillas không còn duy trì được phản xạ tốt nhất. Anh cũng tỏ ra thiếu những phán đoán chính xác trong các tình huống bóng bổng, đặc biệt là các pha bóng cố định.

Với bàn thua thứ 2 phải nhận trong trận El Clasico, Casillas đã có tới 6 lần phải vào lưới nhặt bóng sau những quả phạt góc hay chấm đá phạt trực tiếp ở mùa giải năm nay. Đó là một con số không thực sự ấn tượng, nhất là khi anh đang được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất thế giới.

Casillas vẫn luôn chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ Del Bosque. Song điều đó cũng không có nghĩa là thủ quân của La Seleccion được phép tự mãn bởi ở thời điểm này, ngoài chuyện phong độ, những rắc rối liên quan đến mâu thuẫn nội bộ ở Real mang đến khá nhiều những nghi ngờ dành cho anh. Đó cũng là lý do Casillas hiểu rằng anh sẽ phải có những nỗ lực cực lớn để tìm lại hình ảnh của một thủ môn đã từng khiến hàng loạt chân sút ở EURO 2012 phải tịt ngòi trong mùa Hè vừa qua.

Casillas vẫn im lặng. Trong các cuộc họp báo, anh từ chối nói về các vấn đề liên quan đến Mourinho. Là một người khá kín kẽ, thủ thành 32 tuổi hiểu rằng anh bây giờ không phải là lúc để nói về những chuyện riêng tư. Phong cách chuyên nghiệp cùng tầm vóc của một người đội trưởng (cả ở Real Madrid lẫn La Seleccion) giúp Casillas tin rằng màn trình diễn trên sân cỏ sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho những rắc rối đã xuất hiện trong suốt thời gian qua.

Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm