Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại đau đớn ở cúp C1 châu Á

12/03/2024 10:02 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cristiano Ronaldo đã có pha lập công thứ 750 trong sự nghiệp thi đấu cấp câu lạc bộ. Thế nhưng, dấu mốc đặc biệt của Ronaldo đã kém vui đi rất nhiều, trong bối cảnh Al Nassr phải dừng chân tại AFC Champions League.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á

Ở tứ kết lượt đi AFC Champions League, Al Nassr thua Al Ain 0-1 trên sân khách. Trở về sân nhà King Fahd ở trận lượt về, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội có lợi thế lớn để giành chiến thắng và đoạt vé vào bán kết. Al Nassr nhập cuộc đầy tự tin, nhưng khi chưa thể tìm cách xuyên thủng mành lưới đối phương thì họ đã liên tiếp nhận hai bàn thua ở các phút 28 và 45, sau các pha dứt điểm của Soufiane Rahimi.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á - Ảnh 2.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á - Ảnh 3.

Ronaldo và đồng đội bước vào trận đấu với quyết tâm cực lớn.

Bị dẫn trước 0-2, Al Nassr muốn đi tiếp họ phải ghi ít nhất 3 bàn thắng và không để thủng lưới. Nỗ lực của đại diện Saudi Arabia được đền đáp khi họ ghi được 3 bàn nhờ công Abdulrahman Ghareeb (phút 45+5), Khalid Eisa (phản lưới nhà phút 51) và Alex Telles (phút 72) để vượt lên dẫn 3-2.

Trước đó, ở phút thứ 61, Ronaldo có một cơ hội ghi bàn cực kỳ ngon ăn khi cách khung thành trống trải chưa tới 1m, nhưng lại đệm bóng đi ra ngoài. Nếu thực hiện thành công pha ghi bàn này, Ronaldo đã có thể giúp Al Nassr giành chiến thắng và đi tiếp ngay trong giờ thi đấu chính thức.

Tỉ số 3-2 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức. Do AFC Champions League không tính luật bàn thắng sân khách, hai đội hòa 3-3 sau hai lượt trận và bước vào hiệp phụ. Phút 103, Sultan Al-Shamsi đã sút bóng cận thành để ghi bàn giúp Al Ain vượt lên dẫn 4-3. Phút 119, Ronaldo đã kiếm về quả phạt đền cho Al Nassr và chính anh là người thực hiện thành công, gỡ hòa 4-4. Bàn thắng này đánh dấu mốc 750 bàn của Ronaldo ở cấp câu lạc bộ. Tính ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng ghi được lên con số 878 bàn.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á - Ảnh 4.

Ronaldo bỏ lỡ khó tin.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á - Ảnh 5.

Nhưng rồi lấy công chuộc tội, giúp Al Nassr giữ được hy vọng đi tiếp.

Thế nhưng, dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Ronaldo kém vui đi rất nhiều bởi diễn biến sau đó của trận đấu. Bàn thắng của Ronaldo giúp Al Nassr níu kéo thêm hy vọng khi hai đội bước vào loạt đấu luân lưu. Nhưng ở loạt đấu này, Ronaldo là người duy nhất bên phía Al Nassr sút thành công, còn Brozovic, Telles, Otavio đều đá hỏng. Trong khi đó, cả ba cầu thủ Romero, Rahimi và Al Shamsi đều sút thành công, giúp Al Ain thắng 3-1 trên chấm luân lưu để tiến vào bán kết AFC Champions League 2023-24.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á - Ảnh 6.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á - Ảnh 7.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á - Ảnh 8.

Ở loạt sút luân lưu, Ronaldo thực hiện thành công nhưng không thể giúp Al Nassr đi tiếp. Anh dường như bật khóc vì thua trận quá nghiệt ngã.

Thất bại đau đớn khiến Ronaldo không kìm được cảm xúc. Anh dường như bật khóc khi mọi thứ khép lại. Đứng phía trên khán đài dõi theo Ronaldo thi đấu, mẹ anh là bà Dolores cùng chị gái Katia cũng bật khóc khi chứng kiến nỗi buồn của CR7.

Ronaldo bật khóc trong ngày đi vào lịch sử nhưng vẫn bị loại ở C1 châu Á - Ảnh 9.

Trên khán đài, mẹ và chị gái khóc theo Ronaldo.

Thất bại ở đấu trường châu lục, Ronaldo và Al Nassr đối mặt mùa giải trắng tay. Tại giải Saudi Pro League, Al Nassr đang bị kình địch Al Hilal gia tăng cách biệt lên 12 điểm. Hy vọng của họ hiện chỉ còn ở các giải đấu cúp khác ở Ả Rập Xê Út như King Cup và Super Cup.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm