Thủ môn Santos gặp lại bạn cũ Ronaldinho

02/08/2008 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Thủ môn gốc Brazil của ĐTVN Phan Văn Santos tiết lộ Ronaldinho chính là người bạn của anh từ khi còn ở Brazil, và họ rất bất ngờ khi gặp lại nhau ở VN.

- Santos, xin anh cho biết cảm giác của mình về trận đấu này?

Tốt. Rất tốt. Chúng tôi đã có một màn trình diễn không tồi chút nào. Olympic Brazil là đối thủ rất mạnh nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức.

- Cảm xúc của anh khi nghe quốc ca Brazil với tư cách là thành viên của ĐTVN?

Đó là một cảm xúc cực kỳ đặc biệt. Tôi không biết diễn tả nó như thế nào nhưng quả thật là rất đặc biệt.

- Vậy có lúc nào anh thấy hối hận về quyết định từ bỏ quốc tịch Brazil để gia nhập quốc tịch VN hay không?

Không. Tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Một người đàn ông trưởng thành khi đã quyết định một điều lớn lao như vậy trong đời thì sẽ không bao giờ hối hận.

- Anh đã cuộc trò chuyện khá thân mật với Ronaldinho. Anh có thể tiết lộ nội dung của cuộc trò chuyện này không?

Cũng không có gì đặc biệt lắm. Chúng tôi nói về mối quan hệ giữa chúng tôi từ khi còn ở Brazil, lâu lắm rồi. Ronaldinho đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Anh ấy nói rằng có lẽ tôi đã có một lựa chọn đúng khi nhập quốc tịch VN.

- Anh có hài lòng về phong độ của mình ở trận này không?

Tôi đã chơi tốt. Tôi nghĩ mọi chuyện với tôi đều ổn.

- Nếu có một điều ước ở trận này thì anh sẽ ước gì?

Tôi ước sao chúng tôi ghi được một bàn thắng, bởi chúng tôi đã chơi tôi và xứng đáng có được điều đó.

H.Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm