AC Milan thăng hoa nhờ Ronaldinho, HLV Leonardo vẫn thận trọng

18/01/2010 01:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Trong loạt trận của vòng 20 Serie A, AC Milan tiếp tục chuỗi trận thăng hoa của mình khi giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Siena. Tuy nhiên, HLV Leonardo vẫn rất thận trọng khi nói về trận derby với Inter sẽ diễn sau đây 1 tuần. Trong khi đó, HLV Ciro Ferrara không khỏi lo lắng cho chiếc ghế của mình khi Juvetus vừa có thêm một thất bại tại đấu trường quốc nội.

Ronaldinho tiếp tục tỏa sáng trong màu áo AC Milan ở mùa giải năm nay khi anh có cú hat-trick vào lưới Siena để đem về chiến thắng đậm đà 4-0 cho đoàn quân Rossoneri. Với 3 điểm có được trong vòng đấu này, AC Milan tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH với 40 điểm, kém đội đầu bảng Inter Milan 6 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Điều này có nghĩa, nếu thắng nhà ĐKVĐ trong trận derby sau đây 1 tuần thì thầy trò HLV Leonardo có rất nhiều cơ hội để san bằng khoảng cách về điểm số với Inter. Tuy nhiên, khi nói về cuộc đụng độ được mong chờ này, HLV trưởng của Milan, Leonardo tỏ ra rất thận trọng.

Milan đang có phong độ xuất thần bằng những chiến thắng thuyết phục


Trong phát biểu trên Sky Sport Italia, chiến lược gia người Brazil không nói quá nhiều đến trận thắng trước Siena. Thay vào đó là việc Leo khẳng định: “Trận derby (với Inter) luôn đến đúng thời điểm”, nhưng ông không có những chia sẻ về cơ hội đoạt Scudetto của AC Milan trong mùa giải năm nay. HLV Leonardo cho hay: “Scudetto ư? Thú thực là tôi không tin vào những điều mê tín, nhưng tôi nghĩ điều tốt nhất cho đội bóng là mang theo nó vào trong một trận đấu ở thời điểm này”.


“Trận derby này được diễn ra đúng vào thời điểm và thực tế là hai đội đang rất ngang sức; đó cũng chính là lí do để tập trung nhiều hơn vào trận đấu này. Đó sẽ là một buổi tối tuyệt vời của bóng đá và niềm vui luôn là một phần của nó”, HLV Leonardo khẳng định, ông tiếp tục: “Chúng tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời của phong độ, nhưng chỉ có thời gian mới có thể cho biết chúng tôi làm cách nào để tiến xa hơn”.

Sau cùng trong phát biểu của mình, chiến lược gia người Brazil đã dành những lời khen ngợi cho cậu hoc trò đồng hương Ronaldinho: “Cậu ấy đã cống hiến cho NHM màn trình diễn đúng chuẩn mực bóng đá. Khi cậu ấy cảm thấy tình yêu ở quanh mình thì cậu ta đã trở lại với màn trình diễn tuyệt vời. Ronaldinho đã lại tìm thấy niềm vui trong thể thao và bây giờ cậu ta thu hoạch được rất nhiều bàn thắng”.

Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của HLV Leonardo, người đồng nghiệp Ciro Ferrara cảm thấy thất vọng và tìm những lời bào chữa cho thất bại thứ 7 trong mùa giải này của Juventus. Không chỉ vậy, HLV Ferrara cũng thừa nhận, tương lai của mình ở đội bóng thành Turin này đã không còn phụ thuộc vào ông.

Ferrara đang cô đơn ở Turin...

Phát biểu trên Sky Sport Italia sau thất bại trước Chievo, HLV 42 tuổi người Italia bộc bạch: “Đây là khoảng thời gian tồi tệ và tôi sẽ không cố gắng tìm một lí do để bào chữa cho thất bại này. Dựa vào nhiều thứ có thể nói chúng tôi đã không có những thời cơ lớn trong trận đấu này. Tôi đã không có nhiều sự lựa chọn cho đội hình của mình”.

Khi được hỏi đến tương lai của mình tại Juventus, Ciro Ferrara thừa nhận: “Tôi không thể biết được họ phân tích những gì. Họ (ban lãnh đạo CLB) cần phải đánh giá tất cả mọi thứ từ đội bóng đến HLV để đánh giá và đưa ra một phán quyết”.

Phương Nguyên (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm