Nadal: 'Thắng hay thua, cuộc sống này vẫn tuyệt vời'

15/05/2015 05:53 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Anh là chàng thanh niên mạnh khỏe, tràn đầy sức sống, bùng nổ trên sân khấu quần vợt từ năm 2005. Từ châu Âu cho tới Nam Mỹ, trên mặt sân đất nện ấy, Rafael Nadal, đã được coi là một điều bí ẩn thú vị.

Thời gian trôi và chàng Rafa ngày ấy giờ đã là “ông vua đất nện”, trải qua đủ thăng trầm của nghiệp quần vợt, trở thành một trong những tượng đài lớn của thể thao thế giới và sở hữu tới hàng chục triệu người hâm mộ.

Chàng trai ngày ấy bao người theo đuổi…

2015 có vẻ là một mùa giải khó khăn đối với Nadal. Khi mà ngay cả trên những thánh địa đất nện của mình, anh cũng không còn là Rafa thường thấy.

Điều này khiến cho người ta bồi hồi nhớ lại quãng đường của chàng trai trẻ năm nào. Nadal đã làm mưa làm gió trên khắp các mặt sân đất nện ngay từ khi mới 20 tuổi, từ Monte Carlo, Barcelona, Rome rồi sau đó là Roland Garros và kỳ phùng địch thủ của một Roger Federer lịch lãm. Tháng 7 năm 2005 ấy, Nadal đã là tay vợt số 2 thế giới.

Và ngôi vị số 1 cũng tới chẳng bao lâu sau cùng với hàng tá danh hiệu khác. Những chức vô địch Grand Slam trên đủ 4 mặt sân, một con số kỷ lục giành Masters, huy chương vàng Olympic và cả Davis Cup. Và giờ ngay cả khi những tay vợt khác bắt đầu chiếm lấy vị trí của anh, hay khi anh phải chiến đấu hết sức mình để lấy lại những gì đã mất, Nadal vẫn thể hiện cái quyết tâm của sức trẻ ngày ấy dù rằng bây giờ, lần đầu tiên kể từ năm 2005 kỳ diệu ấy, “ông vua đất nện” không còn nằm trong Top 5 nữa. Nadal, chủ nhân của 9 danh hiệu Roland Garros, 8 chức vô địch Monte Carlo và Barcelona, 7 lần đăng quang Rome Masters đã đến với Rome tuần này với chỉ duy nhất 1 danh hiệu trên sân đất nện từ đầu năm đến nay – Buenos Aires 250, chia sẻ với báo chí về những suy nghĩ của mình.

Lạc quan làm nên khác biệt

“Tôi không cho rằng mọi thứ đang diễn ra tồi tệ. Ở cả 3 giải đấu gần nhất, tôi đều lọt vào bán kết và chung kết. Đôi khi bạn phải chấp nhận rằng mọi thứ có lúc lên, xuống, không thể ổn định mãi. Nếu bạn nghĩ rằng những gì vừa diễn ra tuần trước là tệ, có nghĩa là bạn đã sai. Tôi nhìn mọi việc theo hướng tích cực bởi tôi có niềm tin và nhiều thức khác”, Nadal bộc bạch.

Tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ rằng giờ đây anh chú trọng tới từng trận đấu hơn là thứ hạng trên ATP. “Tôi đứng số 6 thế giới. Và đó không phải một thảm họa. Rất nhiều tay vợt khác khi trở lại thi đấu sau một khoảng thời gian dài ngồi ngoài cũng đâu có thắng ngay. Mọi chuyện không đơn giản như thế. Andy (Murray) cũng đã có mùa giải 2014 khó khăn nhưng cậu ấy đang làm rất tốt năm nay”, Nadal nói tiếp.

Sự tự tin và lạc quan là tài sản giá trị mà những người thành công nói chung và những tay vợt lớn nói riêng sở hữu. Federer, Novak Djokovic đều có chúng để giúp họ vượt qua những thời kỳ khó khăn. “Tôi vẫn tập luyện hàng ngày, thi đấu như mọi khi. Chẳng có gì thay đổi giữa việc bạn là số 7 hay số 4 thế giới. Thắng hay thua không thay đổi cuộc sống. Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Năm ngoái tôi đã vô địch Roland Garros còn giờ thì tôi cũng đâu còn nghĩ tới việc mình đã từng lập được những kỳ tích gì. Không, tôi tập trung vào hiện tại thôi. Rõ ràng là tôi không còn chơi tốt như tôi trước kia. Ngày mai như thế nào, tôi cũng không nắm rõ. Nhưng tôi thấy hạnh phúc với mọi thứ trong cuộc sống của mình”, Nadal khảng khái chia sẻ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm