"Động đất" ở Rogers Cup: Murray bị loại ngay trận ra quân

10/08/2011 08:45 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Bất ngờ lớn đã diễn ra ở Rogers Cup 2011 khi ĐKVĐ Murray gác vợt với các tỷ số 3-6, 1-6 trước tay vợt Nam Phi cao kều Kevin Anderson ngay trận ra quân.

Tay vợt Scotland mắc 5 lỗi kép (Anderson chỉ mắc 2 lỗi), tất cả các chỉ số chuyên môn như giao bóng 1, giao bóng 2 ăn điểm, trả bóng 1, trả bóng 2 ăn điểm Murray đều kém hơn Anderson. Andy không tận dụng được cơ hội giành break-point nào trong khi tay vợt Nam Phi tận dụng được 4/5 cơ hội anh có.

Nỗi buồn của Murray - Ảnh Getty

Lần đầu tiên kể từ năm 2001 khi Marat Safin để thua ở trận mở màn mới lại có một nhà ĐKVĐ bị loại ngay từ trận đấu đầu tiên của anh ta ở Rogers Cup. Tất nhiên, thất bại này chưa lấy đi của Murray vị trí thứ 4 thế giới anh đang nắm giữ nhưng do bị loại từ vòng đầu tiên nên Murray bị trừ tới 1000 điểm trên BXH ATP và điều đó khiến cho khoảng cách giữa anh và Federer càng được nới rộng. Hiện Murray đang ôm mộng chiếm ngôi thứ 3 thế giới của Federer và anh còn kém tay vợt Thụy Sĩ hơn 3000 điểm. Giờ niềm hy vọng số 1 của quần vợt Vương quốc Anh lại bị trừ 1000 điểm nữa. Giấc mơ nho nhỏ đó lại thêm xa vời hơn.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Murray bị loại sớm trên các mặt sân cứng tại Bắc Mỹ ở cấp độ Masters 1000. Trước đó, anh từng để thua Donald Young ở vòng 2 giải Indian Wells và thua Bogomolov ở vòng 2 giải Miami mở rộng vào tháng 3 năm nay. Sau trận đấu chính Murray đã không sao hiểu nổi lí do anh thua cuộc.

Tay vợt Scotland tin rằng anh đã chuẩn bị tốt (10 ngày nghỉ sau Davis Cup và 2 tuần tập luyện ở Miami) cho Rogers Cup 2011. “Đôi khi bạn có thể mắc sai lầm trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Nhưng lần này tôi chuẩn bị khá tốt. Đây thực sự là một ngày tồi tệ. Đã đôi lần trong năm nay và cả năm trước tôi gặp phải tình trạng này. Tôi cảm thấy phản ứng rất chậm chạp. Tôi khởi đầu cả 2 set đều rất tệ và điều đó khiến tôi phải trả giá vì Anderson giao bóng rất tốt. Lần nào anh ấy lên lưới tôi cũng chậm chân trong việc tiếp cận với bóng. Tôi luôn rơi vào thế bị động từ rất sớm trong các pha đánh bóng qua lại và di chuyển cực tồi”, Murray bày tỏ.

Nỗi thất vọng của Murray càng trở nên lớn lao khi chính Anderson thú nhận chiến thắng này là điều anh không dám mơ. “Thật không thể tin được. Tôi không nghĩ mình lại có thể vượt qua Andy (Murray). Tôi chỉ nghĩ đến cách chơi, cách giao bóng và tin rằng mình đã gây khó khăn cho Murray. Tôi thấy mình lên lưới rất tốt. Đây là một trận đấu thành công”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm