Roland Garros 2014 - Roger Federer bị loại sớm: Không ai còn sợ FedEx nữa

03/06/2014 06:48 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Roger Federer đã bị đánh bại bởi Ernests Gulbis ở vòng 4 French Open hôm Chủ Nhật vừa qua. Điều đáng nói ở đây là không còn nhiều người ngạc nhiên về thất bại sớm của "tàu tốc hành" nữa.

Sau 5 set đấu căng thẳng với các tỷ số 6-7(5), 7-6(3), 6-2, 4-6, 6-3, Gulbis đã khiến Federer chịu gác vợt đầy thuyết phục, thẳng bước tới tứ kết và sẽ chạm trán Tomas Berdych (6). Còn với Federer, đó là thất bại nặng nề nhất của anh ở Roland Garros trong vòng 1 thập kỷ qua.

Federer đã đánh mất thói quen chiến thắng

Năm 2014 là một mùa giải chứng kiến những thay đổi lớn của quần vợt. Federer đã không còn giữ được thói quen chiến thắng ở các giải Grand Slam. Dù rằng anh đã thi đấu tốt hơn năm ngoái rất nhiều khi bị chấn thương lưng dai dẳng tuy nhiên ở tuổi 32, khi đã giành hết mọi vinh quang và bận rộn với hai cặp sinh đôi, khát khao chiến thắng của Federer đã không còn mạnh mẽ nữa.

"Tôi không tức giận, nhưng cũng không thể vui. Tôi đang đạt phong độ khá tốt thời gian này nên tôi đã kỳ vọng rằng mình có thể làm tốt hơn những gì đã qua. Nên tôi đang cảm thấy rất thất vọng." Tay vợt người Thụy Sĩ phát biểu sau trận đấu.

Trong trận đấu, Federer đã có rất nhiều cơ hội. Anh đã dẫn 5-3 ở set thứ 2 nhưng bỏ lỡ tới 4 cơ hội giành set point trước khi bị Gulbis lội ngược dòng giành thắng lợi. Và người ta lại thấy Federer đập vợt. Vẫn được coi như một quý ông trên sân đấu với phong cách lịch lãm, điềm đạm, tuy nhiên đã đôi ba lần chuyện Federer đập vợt thu hút sự chú ý của báo giới. "Tôi đã cố gắng không bộc lộ những cảm xúc thái quá ngoại trừ cây vợt đã gãy. Nhưng chỉ một cây thôi thì không có gì to tát", Federer phân trần.

Trước khi trận đấu diễn ra, Gulbis đang gây ra tranh cãi về phát biểu của anh về quần vợt. Tay vợt 25 tuổi này cho rằng quần vợt không thích hợp với phụ nữ và hy vọng các em gái mình sẽ không dấn thân vào con đường này. Gulbis nghĩ rằng các tay vợt nữ sẽ không làm được những điều tốt nhất cho con cái họ. Bởi vậy anh không nhận được sự ủng hộ của các khán giả có mặt trên sân. Sau trận đấu, Gulbis đã thẳng thắn bộc bạch: "Tôi biết các bạn thích Federer. Nhưng rất tiếc là tôi đã thắng".

Ở bên kia sườn dốc

Trước đây, Federer đã từng bị đánh bại bởi Gulbis trên mặt sân đất nện tại Rome Masters năm 2010. Tuy nhiên, thất bại lần này diễn ra tại một giải Grand Slam bởi vậy nó mang nhiều ý nghĩa hơn cho cả người thắng kẻ thua. Federer đã không còn là Federer nữa.

Quần vợt đã không còn nhiều chỗ đứng cho Federer nữa. Nhìn tổng quát, nó còn đang thay đổi trên diện rộng. Rafael Nadal, tay vợt từng giành 8 chức vô địch tại Roland Garros đang phải vật lộn với chấn thương lưng một lần nữa. Điều này đã khiến anh thất bại tại chung kết Australian Open và sau đó là hàng loạt giải ATP 1000 trên sân đất nện khác. Novak Djokovic đang đạt phong độ cao, nhưng trước khi tiến tới trận chung kết, anh sẽ phải vượt qua khá nhiều cạm bẫy.

Sau một thập kỷ, đế chế Federer đã thực sự lu mờ. 36 lần liến tiếp lọt vào vòng tứ kết các giải Grand Slam đã kết thúc với thất bại ở vòng 2 Wimbledon năm ngoái. Bây giờ, tới lượt Roland Garros. Không còn hình ảnh một Federer liên tiếp lọt vào 10 trận chung kết, 23 trận bán kết Grand Slam khi xưa nữa. Và chắc sẽ chẳng có cuộc hồi xuân nào ở tuổi 32 của một người đàn ông với 4 đứa con.

Chính xác thì vào ngày 8/8 tới, anh sẽ bước sang tuổi 33. Ở tuổi ấy, những Pete Sampras và Andre Agassi đều đã giải nghệ, nhưng Federer thì vẫn đang cố níu kéo ánh hào quang của mình. Còn ai tin anh sẽ lên ngôi ở Wimbledon, hay US Open năm nay?

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm