Robinho: Real Madrid chỉ coi tôi như một món hàng

29/11/2008 19:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền đạo người Brazil Robinho, hiện đang khoác áo Manchester City, một lần nữa lên tiếng tố cáo ban lãnh đạo của Real Madrid chỉ coi anh như một món hàng đồng thời khẳng định anh rời CLB hoàng gia Tây Ban Nha không phải vì tiền.
 
Robinho được trọng dụng ở Manchester City

Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ “Daily Express”, Robinho cho biết mối quan hệ giữa anh và Real Madrid đã bị rạn nứt khi anh phát hiện lãnh đạo đội bóng này định sử dụng anh như một thứ hàng hóa để trao đổi trong vụ CLB Tây Ban Nha muốn mua tiền vệ Cristiano Ronaldo của Manchester United.

 
“Mọi việc của tôi đã không kết thúc tốt đẹp tại Real Madrid bởi vì các nhà lãnh đạo của đội bóng này đã không cư xử đúng đắn với tôi. Họ coi tôi như một cầu thủ tầm thường, làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Họ không nên coi tôi như một món tiền để trao đổi”, tài năng trẻ của Manchester City tâm sự.
“Cuối cùng tôi cảm thấy là họ đánh giá thấp tôi. Một cầu thủ sẽ cảm thấy thế nào khi phát hiện mình bị sử dụng như một con mồi cho một cuộc trao đổi? Ban lãnh đạo Real Madrid chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ. Khi họ muốn có ai đó thì họ làm mọi cách để lấy bằng được, nhưng chỉ một năm sau có thể họ sẽ chả thèm để ý đến anh nữa”, Robinho tố cáo.
Tiền đạo người Brazil tiết lộ mức lương mà anh đang được hưởng là 193.000 euro/một tuần (gần 800.000 euro/tháng) nhưng khẳng định anh không sang Manchester City vì tiền mà vì cảm thấy không được trọng dụng.
“Khi các cầu thủ Brazil rời bỏ Brazil thì tất nhiên là để cải thiện đời sống của mình, nhưng lý do tôi đến với Manchester City không phải chỉ vì tiền. Nếu như vậy, tôi sẽ đi nơi khác. Tôi được mời sang Arabia Saudi và Nhật Bản, nơi tôi có thể được nhiều tiền hơn”, Robinho lý giải.
Tiền đạo của Manchester City cũng “ngoắc” lại rằng Real Madrid cũng được hưởng lợi từ vụ chuyển nhượng của anh khi thu về tới 40 triệu euro.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm