Robinho: Vẻ đẹp samba

23/11/2008 09:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Kể từ khi đổ hàng đống tiền vào Man City, chưa bao giờ các ông chủ người Ả rập lại cảm thấy hài lòng như thế. Khi cú xúc bóng đầy chất nghệ thuật Robinho khiến thủ môn Almunia vươn người bất lực, đó cũng là lúc họ vênh mặt tự hào về bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" của mình.

Đẳng cấp của Robinho là điều không ai có thể phủ nhận, từ lúc anh còn là một ngôi sao của Santos, bị hắt hủi tại Real Madrid, cũng như những ngày đầu tiên tại xứ sở sương mù. Tại City of Manchester đêm qua, anh không phải là người mở màn cho trận đại thắng của Man City (người đó là Ireland), và cũng không phải người đóng đinh số phận của các pháo thủ (tài năng trẻ Sturridge thực hiện điều ấy từ chấm phạt đền). Song bàn thắng đầy chất ngẫu hứng ấy thể hiện một tư thế vượt trội của Man City trước Arsenal. Khi thể hiện tham vọng leo lên hàng đại gia Premier League, các ông chủ giàu có của họ hẳn chẳng mong gì hơn thế.

Đó chính là điều mà Robinho và Man City thiếu kể từ đầu mùa giải: tỏa sáng trong một trận cầu lớn. Khi đội bóng của Mark Hughes tiếp Chelsea ở vòng 4, người ta từng ngợi khen Robinho bởi anh ra mắt Premier League bằng một cú sút phạt trực tiếp tuyệt vời tung lưới Petr Cech. Song những lời tán tụng ấy đã trở nên vô nghĩa vì bàn thắng ấy không thể giúp Man City tránh khỏi thất bại 1-3. Ba tuần sau, Man City đụng một ông lớn nữa, Liverpool, và gục ngã tức tưởi 2-3 sau khi đã dẫn trước 2 bàn trong suốt 55 phút. Khi ấy, Robinho mờ nhạt hoàn toàn và dù rất ưu ái cậu học trò, Mark Hughes cũng buộc phải rút anh ra ở phút 80.
 
Đẳng cấp của Robinho là điều không ai có thể phủ nhận
 
Chính vì thế bàn thắng của Robinho ở trận đấu này có giá trị hơn nhiều so với cú hattrick mà anh từng lập vào lưới Stoke City tháng trước, dù rằng cả hai đều mang về chiến thắng 3-0 cho đội bóng vùng Eastland. Sau 4 thất bại liên tiếp trước Tứ đại gia, Man City đã có được 3 điểm đầu tiên để mang đến niềm tin cho những cuộc đối đầu kế tiếp. Thật trùng hợp khi cuối tuần sau, Man City sẽ lại đụng một ông lớn nữa, M.U, trong trận derby thành Manchester. Đây cũng là ông lớn gần nhất họ từng đánh bại (tháng 2/2008) trước khi hạ nhục Arsenal.

Màn trình diễn xuất sắc của Robinho càng khiến HLV Arsene Wenger phải suy nghĩ về chính sách nhân sự mà mình đang theo đuổi. Có lẽ ông đang nuối tiếc rằng giá như các cậu bé tài năng của mình có một ngôi sao đàn anh thực sự có đẳng cấp để dẫn dắt thì Arsenal đã không phải luôn trong tình trạng bấp bênh và thiếu ổn định như thế này. Một tập thể dù tài năng đến mấy mà thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm thì sẽ rất khó để đi tới thành công.

Đêm qua, không chỉ có Wenger phải đau đầu vì nỗi lo thiếu vắng chân sút. Khi Chelsea bế tắc hoàn toàn trước hàng phòng ngự của Newcastle ngay tại Stamford Bridge, HLV Scolari hẳn đã thấy rõ sự cần thiết của việc sở hữu một chân sút đẳng cấp. Anelka có phong độ cực cao thời gian qua và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 12 lần lập công, song sự tịt ngòi của anh đêm qua khiến người hâm mộ Chelsea có cảm giác lo lắng khi mà Drogba đang phải chịu án phạt và cũng chưa lấy lại phong độ đỉnh cao.

Robinho đã im hơi lặng tiếng khi Brazil hạ nhục BĐN giữa tuần, nhưng tại Manchester đêm qua, chất samba trong anh lại bùng phát. Premier League chắc chắn sẽ còn được chứng kiến vẻ đẹp ấy nhiều lần nữa.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm