Chelsea chính thức hỏi mua Robinho 40 triệu euro: Giải thoát Robinho?

21/07/2008 11:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Một ngày sau tuyên bố sẵn sàng mua Kaka với giá 100 triệu euro, Chelsea tiếp tục nuôi tham vọng đại gia khi chính thức đưa ra lời mời đối với Robinho, một trụ cột khác của Selecao.

Thông tin này đã được chính người đại diện của Robinho, ông Wagner Ribero xác nhận. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng mà The Blues đề nghị với Real Madrid chỉ là 31, 75 triệu bảng (40 triệu euro), tức là bằng hai phần ba so với con số 47,5 triệu bảng (60 triệu euro) mà báo chí đồn đoán những ngày qua. Vài ngày trước, khi mới nghe phong thanh về ý định của Chelsea, chủ tịch Real Madrid Calderon đã vội "dằn mặt" đội bóng thành London bằng một tuyên bố xanh rờn: "Robinho giá trị hơn 60 triệu euro". Bây giờ, khi cái giá chính thức được đưa ra, hẳn Calderon đang cười khẩy.
 

Mặc dù vậy, vị chủ tịch Real chắc chắn cũng đang phải thầm nghĩ cách đối phó với khả năng Robinho có thể ra đi vì ông biết thừa tiền đạo người Brazil này đang nghĩ gì. Là một tài năng thiên bẩm, song ở Bernabeu, chưa bao giờ Robinho được đãi ngộ với một thái độ giành cho một galactico cả. Mùa vừa rồi, "tiểu Pele" là một nhân tố khá quan trọng trong chức vô địch La Liga lần thứ 30 của Real Madrid với 11 bàn thắng và 14 đường chuyền thành bàn. Thế nhưng khi muốn có được chữ ký của Cristiano Ronaldo, Real không ngần ngại sử dụng Robinho như một phần trong bản hợp đồng để thuyết phục M.U. Điều đó dĩ nhiên khiến tiền đạo này cảm thấy mình bị xúc phạm.

HLV của Chelsea hiện tại là Felipe Scolari, một người đồng hương Brazil và đã ngưỡng mộ tài năng của tiền đạo này từ khá lâu. Big Phil đang thực hiện chính sách latin hóa đội hình Chelsea và nếu Robinho về đây, thì anh sẽ là một hạt nhân trong lối chơi của HLV này. Trong khi ấy, M.U cũng muốn có một tiền đạo như Robinho, song Real thì chỉ muốn gói tiền đạo này vào trong thương vụ Ronaldo. Không có Ronaldo thì sẽ không có chuyện nhả Robinho, mà mới đây, HLV Ferguson đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng Ronaldo sẽ không đi đâu cả

Đội bóng thứ 3 đang quan tâm Robinho chính là Barcelona, kình địch của Real Madrid ở La Liga. Chưa có một động thái chính thức nào từ phía đội bóng xứ Catalan cả, song rõ ràng là Barcelona đang ở trong trạng thái dò xét. Wagner Ribeiro đã tiết lộ rằng một vị giám đốc của Barcelona có tên Pepe Costa đã gọi điện cho ông để hỏi về những mối liên hệ từ phía các CLB với Robinho.
 

Toan tính của Ribeiro

Ở thời điểm này, rõ ràng Ribeiro vẫn phải lựa Real Madrid khi khẳng định rằng khó có khả năng thân chủ của mình sẽ ra đi. Chẳng có lý do gì mà họ lại chấp thuận cho Robinho sang Barcelona, một đại kình địch trong suốt hơn trăm năm lịch sử. Khi chấp nhận chuyển từ Barcelona sang Real hồi năm 2001, Luis Figo đã nhận được sự "đón tiếp" đầy thù địch với chai lọ, gạch và thậm chí là cả một cái đầu lợn. Với một cầu thủ đang có phong độ khá cao như Robinho, Real thà bán cho Chelsea hơn là Barcelona.

Tuy nhiên, việc thông báo đang có những ông lớn có ý định "tăm tia" Robinho là một động thái để đánh tiếng với Real về việc cải thiện chế độ đãi ngộ với tiền đạo này nếu như không muốn bị thiệt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu euro. Nếu như Robinho nhất quyết ra đi và áp dụng luật Webster khi tự mua lại mình thì con số 60 triệu euro cũng chỉ là giấc mơ đối với Real Madrid. Theo Ribeiro, nếu Calderon đã tuyên bố giá trị của Robinho lớn hơn 60 triệu bảng thì anh cũng phải nhận được mức lương tương xứng cũng như nắm giữ một vị trí quan trọng trong kế hoạch của Real ở mùa giải mới.

Vậy cơ hội của Chelsea trong vụ này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của nhân vật chính Robinho. Về mặt danh tiếng, từ Real Madrid về Chelsea là một bước lùi. Nhưng nếu như Bernabeu không đánh giá đúng tài năng và đẳng cấp Robinho thì Chelsea sẽ là nơi để anh mở ra một cánh cửa mới trong sự nghiệp của anh. Và nếu vụ này không sớm được giải quyết trong ngày một ngày hai thì những diễn biến của nó còn rất khó lường. Có thể giá trị của Robinho sẽ thay đổi sau khi anh tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng ĐT bóng đá nam Brazil.

Hồ sơ: Từ Bernabeu đến Stamford Bridge

5 năm về trước, từng có hai cầu thủ Real Madrid về chơi cho Chelsea: đó là Makelele và Geremi. Giá trị của hai cầu thủ này khi đó đều không rẻ. Chelsea đã phải trả cho Real Madrid 20 triệu euro để có được chữ ký của Geremi. Claude Makelele đắt hơn một chút với giá 24 triệu euro. Thế nhưng sự nghiệp của hai cầu thủ này đã đi theo hai ngã rẽ khác nhau, kể từ khi họ đặt chân xuống xứ sở sương mù.

Makelele, vẫn thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời của mình như khi còn ở Real, thậm chí, tại Chelsea, anh còn trở thành một hình mẫu điển hình của một tiền vệ phòng ngự với lối chơi hiệu quả bậc nhất thế giới. Kèm theo đó, dĩ nhiên là mức lương cao hơn hẳn khi còn ở lại Real Madrid. 5 năm ở Chelsea là 5 năm đỉnh cao trong sự nghiệp Makelele và giờ đây, anh đã hồi hương (PSG) mà không hối tiếc.

Trong khi ấy, Geremi, trẻ hơn Makelele 5 tuổi, thậm chí còn đa năng hơn (có thể chơi tiền vệ phòng ngự và hậu vệ phải) lại không thể nào tìm được sự ổn định kể từ khi chia tay Real Madrid. Khi Mourinho đến Chelsea, anh bị ra rìa và nhanh chóng trở thành một cầu thủ thường thường bậc trung vì không được thi đấu. Tới Newcastle hè năm ngoái và được chọn làm đội trưởng, song khi Kevin Keegan đến, anh bị tước băng đội trưởng (cho Owen) và cơ hội thi đấu cũng ít dần.

Theo chiều ngược lại, gần đây có trường hợp của Robben từ Chelsea sang Real Madrid ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, do liên tục gặp chấn thương, tiền vệ này tỏ ra chưa xứng đáng với cái giá 36 triệu euro mà đội bóng Hoàng gia đã bỏ ra.

Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm