Brazil 8-0 Trung Quốc: Hat-trick của Neymar, Brazil hủy diệt Trung Quốc

11/09/2012 07:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa Brazil và Trung Quốc đã mang tới kết quả là chiến thắng hủy diệt của đội bóng vàng xanh. Hat-trick của Neymar cùng phong độ đỉnh cao của Oscar là những điểm nhấn trong trận đấu này.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Brazil đang rất cần những chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau một số kết quả không tốt thời gian vừa qua. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn Trung Quốc, Neymar và đồng đội sẽ không khiến người hâm mộ thất vọng.



Neymar sẽ dẫn Brazil tới thắng lợi? - Ảnh: Getty

Đội hình xuất phát

Brazil: Diego Alves - Dani Alves, Dede, David Luiz, Marcelo - Ramires, Romulo - Lucas, Oscar, Neymar - Hulk.

Trung Quốc: W.Dalei - L.Jianye, Y.Yang, Z.Peng, T.Miao - Z.Xuri, H.Peng, H.Junmin, H.Yu - Z.Ting, G.Lin.

+ NHỮNG DIẾN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

HIỆP 1

8h02: Hai đội xếp hàng chào khán giả và làm các thủ tục.

8h04: Trận đấu bắt đầu.

Phút thứ 1: Trọng tài vừa phải đổi bóng ngay sau khi trận đấu bắt đầu, trái bóng khởi động có vẻ đã gặp trục trặc.

Phút thứ 5: CƠ HỘI! Marcelo vừa có một cú sút phạt cực kì nguy hiểm ở biên trái. Tiếc là không một cái bóng áo vàng nào kịp lao vào.

Phút thứ 6: NGUY HIỂM! SẠT CỘT DỌC! Một pha phối hợp chọc khe cực kì khéo léo trước khi Oscar có tình huống xử lý đầy chất nghệ sĩ. Tân binh của Chelsea đẩy bóng bổng vào trong cho Neymar bật cao đánh đầu sạt cột dọc khung thành Trung Quốc. Quá đáng tiếc cho Brazil.

Phút thứ 8: TRANH CÃI! David Luiz vừa ngã trong vòng cấm sau một tình huống phạt góc của Brazil. Không có penalty cho Brazil.

Phút thứ 9: TUYỆT VỜI OSCAR! Nhạc trưởng của Brazil vừa có một pha xâu kim hoàn hảo với hậu vệ Trung Quốc. Brazil đang đẩy cao tốc độ và phô diễn ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 10: CƠ HỘI! Hulk vừa có một tình huống bỏ lỡ. Liệu Trung Quốc sẽ chống cự được trong bao lâu nữa?

Phút thứ 14: SÚT XA! Oscar vừa có một pha đi bóng và dứt điểm từ xa sau đường chuyền của Neymar. Nhưng cú sút của anh lại đi rất thiếu chính xác.

Phút thứ 17: Trung Quốc có cơ hội tấn công đầu tiên từ đầu trận sau một tình huống cố định. Tuy nhiên, họ không thể gây được nguy hiểm với khung thành của Alves.

Phút thứ 19: Brazil vừa có liên tiếp hai tình huống tạt bóng từ cánh phải của Alves và Hulk. Đội bóng vàng xanh đang sử dụng khá nhiều đường lật cánh từ hai biên. Đó thực sự là một điều bất ngờ bởi họ vốn là đội sở trường đánh trung lộ. Tuyến giữa của Brazil với sự có mặt của Neymar và Oscar cũng cực kì đáng sợ. Đánh biên là một ý tưởng thú vị nhưng không phải là lựa chọn phù hợp vào lúc này trước một đối thủ quá yếu.

Phút thứ 20: NGUY HIỂM! Lucas Moura, một trong những ngôi sao rắc rối nhất mùa chuyển nhượng Hè, vừa có một pha khống chế gọn gàng bằng ngực trước khi tung ra cú nã đại bác khủng khiếp bằng chân phải. Dalei đã không thể bắt gọn cú sút và buộc phải đẩy bóng ra ngoài.

Phút thứ 23: VÀOOOO! RAMIRES! Hai cầu thủ của Chelsea là Oscar và Ramires có pha bật nhả rất nhanh ở biên trái trước khi Ramires băng vào như một mũi tên tâng bóng qua đầu thủ thành Dalei. Tỉ số được mở cho Brazi.

Phút thứ 26: VÀOOOO! NEYMAR! Không lâu sau đó, Brazil có bàn thắng thứ 2. Ngôi sao của Chelsea tiếp tục là người kiến tạo. Anh băng xuống cực nhanh ở cánh phải trước khi căng ngang dọn cỗ cho Neymar đệm bóng nhân đôi cách biệt cho Brazil. Tỉ số là 2-0 cho đội tuyển vàng xanh.

Phút thứ 29: CƠ HỘI! Hao Junmin vừa có một cú sút phạt khá tốt từ cự ly khoảng 25m.

Phút thứ 30: CƠ HỘI! Brazil lập tức đáp trả với pha phản công nhanh, đi bóng đột phá và dứt điểm từ góc hẹp của Neymar. Các hậu vệ của Trung Quốc rõ ràng không phải là đối thủ của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Phút thứ 32: XÀ NGANG! Neymar kiến tạo tuyệt đẹp cho Oscar nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này lại chạm xà ngang dưới, bật ra và không vào. Quá đen cho Oscar. Sau hai đường kiến tạo, anh xứng đáng có một bàn thắng.

Phút thứ 37: CƠ HỘI! Dede vừa có liên tiếp 2 cú đánh đầu khá tốt sau những tình huống cố định của Hulk và Oscar.

Phút thứ 40: CƠ HỘI! Lại là đường tạt bóng của Oscar nhưng lần này, người dứt điểm là David Luiz.

Phút thứ 41: NGUY HIỂM! Neymar có pha đi bóng lắt léo. Anh liên tục làm khổ một hậu vệ của Trung Quốc trước khi có cú dứt điểm cuối cùng bị Dalei cản phá. Quá đáng tiếc cho siêu sao của Santos.

Phút thứ 44: CƠ HỘI! Alves có tình huống quan sát rất tốt trước khi thực hiện quả treo bóng cho Marcelo. Hậu vệ của Real Madrid tung ra cú volley rất đẹp. Nhưng trong tư thế cực kì trống trải, cú sút của anh lại bay thẳng lên trời.

Phút thứ 46: SÚT XA! Xuri Zhao của Trung Quốc vừa có tình huống đi bóng và dứt điểm từ xa khá tốt ở cự ly khoảng 22m.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số tạm thời là 2-0 cho Brazil.

HIỆP 2

Phút thứ 49: VÀOOOO! LUCAS MOURA! Tân binh của PSG nhận đường chuyền sau pha đi bóng dũng mãnh của Hulk ở biên phải. Trong thế khá trống trải, anh dễ dàng dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cho Brazil.

Phút thứ 50: NGUY HIỂM! Oscar tiếp tục có một cú sút xa cực kì nguy hiểm khiến Dalei không thể bắt gọn bóng. Nhạc trưởng của Brazil đang chơi một trận đấu tuyệt vời. Anh chỉ thiếu đúng 1 bàn thắng nữa.

Phút thứ 52: VÀOOOO! HULK! Neymar có pha đi bóng và cứa lòng gần như hoàn hảo chạm xà ngang khung thành Trung Quốc. Trái bóng nảy ra tới đúng vị trí của Hulk và "người khổng lồ xanh" làm sao có thể từ chối một cơ hội như vậy. Tỉ số là 4-0 cho Brazil.

Phút thứ 54: VÀOOOO! NEYMAR! Hàng thủ Trung Quốc có dấu hiệu "buông". Họ để Marcelo đi bóng rất thoải mái ở biên trái trước khi căng ngang dọn cỗ cho Neymar băng vào dứt điểm nâng tỉ số lên 5-0.

Phút thứ 56: CƠ HỘI! Neymar vừa có 2 tình huống dứt điểm liên tiếp. Anh đang đứng trước cơ hội lập hat-trick.

Phút thứ 58: THAY NGƯỜI! Hao Junmin rời sân, Yuan Zhang vào sân. Trung Quốc thực hiện quyền thay người đầu tiên.

Phút thứ 61: VÀOOOO! NEYMAR hoàn thành hat-trick! Lại một pha đệm bóng cận thành, người kiến tạo vẫn là Oscar và Neymar đã hoàn thành cú hat-trick trước Trung Quốc. Tỉ số là 6-0 cho Brazil. Show diễn hoàn hảo của Neymar và đội tuyển vàng xanh.

Phút thứ 62: THAY NGƯỜI! Brazil thực hiện quyền thay người đầu tiên. Giờ là lúc thử nghiệm. Ramires rời sân để Aroucacho vào sân.

Phút thứ 66: CƠ HỘI! Neymar vừa có thêm một cú dứt điểm nguy hiểm. Hat-trick trong trận đấu này giúp anh đã có tổng cộng 12 pha lập công trong màu áo đội tuyển Brazil.

Phút thứ 70: VÀOOOO! JIANYE LIU PHẢN LƯỚI NHÀ! Một chuỗi các pha phối hợp với trung tâm là Moura đã buộc hậu vệ của Trung Quốc phản lưới nhà. Tỉ số là 7-0 cho Brazil.

Phút thứ 71: THAY NGƯỜI! Gao Lin rời sân nhường chỗ cho Xu Yang.

Phút thứ 71: THAY NGƯỜI! Alves rời sân nhường chỗ cho Adriano.

Phút thứ 72: THAY NGƯỜI! Neymar rời sân nhường chỗ cho Jonas. Trận đấu hoàn hảo của Neymar.

Phút thứ 76: VÀOOOO! OSCAR! Bàn thắng thứ 8 cho Brazil. Oscar cuối cùng đã có được một pha lập công của riêng anh từ chấm penalty.

Phút thứ 77: THAY NGƯỜI! Luiz rời sân, Rever vào sân.

Phút thứ 79: THAY NGƯỜI! Romulo rời sân, Sandro vào sân.

Phút thứ 82: THAY NGƯỜI! Oscar rời sân, Damiao vào sân. Chính Oscar chứ không phải Neymar mới là ngôi sao số một của Brazil ngày hôm nay.

Phút thứ 85: Damiao có cơ hội khá tốt sau đường chuyền của Hulk nhưng các hậu vệ Trung Quốc đã kịp thời che lấp khoảng trống.

Phút thứ 87: CƠ HỘI! Damiao tiếp tục có tình huống tranh chấp mạnh mẽ với thủ thành Dalei. Dù đã chiến thắng được thủ môn của Trung Quốc, Damiao vẫn không thể đưa bóng vào lưới.

Phút thứ 90: NGUY HIỂM! Trung Quốc có tình huống dứt điểm nguy hiểm nhất trận đấu. Tiền đạo đội bóng áo đỏ băng lên vượt qua sự truy cản của hậu vệ Brazil trước khi có cú dứt điểm đưa bóng đi sát mép khung thành Alves.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 8-0 cho Brazil.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm