Manchester City quyết đòi bằng được Robinho

30/07/2010 13:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Robinho sẽ không có cơ hội để tiếp tục chơi bóng tại Santos khi CLB chủ quản Manchester City đã từ chối cho phép tuyển thủ Brazil tiếp tục ở lại với đội bóng mà anh đang chơi theo dạng cho mượn.

Man City buộc Robinho phải quay về nước Anh - Ảnh Getty


Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của Manchester City (32,5 triệu bảng) đã không thể hiện được nhiều tại Premier League và buộc phải hồi hương chơi bóng tại quê nhà cùng CLB Santos. Sau 1 một mùa giải, hợp đồng cho mượn giữa hai CLB đã hết hạn và giờ là lúc Robinho phải quay về đội bóng chủ quản của mình.

Cá nhân Robinho không muốn trở lại Manchester City lúc này. Từ khi chuyển sang khoác áo Santos với bản hợp đồng cho mượn, Robinho luôn mong muốn được thi đấu tại quê nhà. Thậm chí, Robinho còn nghĩ đến việc sẽ quay lại vùng Eastlands khi rao bán chiếc xe siêu sang Lamborghini và thông báo với chủ nhà là anh sẽ không quay về ngôi nhà mà anh đã thuê từ mùa giải trước. Sau trận đấu cuối cùng cho Santos ở lượt đi chung kết cúp Brazil (Santos thắng Vitoria 2-0), tiền đạo 26 tuổi đã bày tỏ ý định muốn được tiếp tục ở lại chơi bóng cho CLB ở quê hương. "NHM đã cho thấy họ thực sự muốn tôi chơi bóng tại đây. Tôi hi vọng có thể ở lại nhưng tất cả đều phụ thuộc và Manchester City. Tôi hi vọng đây không phải là trận đấu cuối cùng của mình nhưng tôi đã được thông báo quá trình đàm phán đã không thành công và tôi phải quay về Manchester", tờ Guardian (Anh) đã dẫn lời của Robinho.

Trên thực tế, cựu cầu thủ của Real Madrid chắc chắn sẽ không còn có cơ hội để tiếp tục khoác áo Santos. Quá trình đàm phán giữa CLB Brazil với Manchester City dù trên lý thuyết vẫn tiếp tục nhưng thực ra nó đã sớm kết thúc từ lâu. Phía Man City nhất quyết không để Robinho ở lại Brazil. Trong trường hợp nếu Santos muốn có Robinho, họ sẽ phải mua đứt tiền đạo 26 tuổi nhưng mức phí 30 triệu bảng mà Manchester City đặt ra quá lớn và khiến cho CLB của Brazil sẽ không thể cáng đáng nổi.

"Chúng tôi vẫn đang đàm phán và tiếp tục hi vọng nhưng Man City đã khẳng định họ không muốn cho mượn Robinho nữa mà chỉ muốn bán đứt. Santos sẽ chỉ có quyết định mua hay không sau khi được tiếp tục mượn Robinho cho đến kì chuyển nhượng mùa đông", trích lời của chủ tịch Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

Trong khi đó, đại diện của Robinho là Evandro de Souza cũng khẳng định thông tin thân chủ của ông sẽ buộc phải trở lại nước Anh sau khi phía Manchester City đưa ra quyết định triệu hồi chỉ trong một vài ngày tới. "Robinho muốn ở lại Santos nhưng Manchester City đã nói với tôi rằng họ muốn cậu ấy trở về khi thời hạn hợp đồng cho mượn kết thúc."

Được biết, bản hợp đồng cho mượn giữa Santos và Man City sẽ đáo hạn vào cuối tuần sau và theo kế hoạch thì Robinho sẽ phải trở lại với nước Anh vào đầu tháng Tám này. Dù không muốn nhưng có lẽ đã đến lúc cựu cầu thủ của Real Madrid nên bắt đầu tập làm quen lại với Premier League hơn là nghĩ tới những trận cầu đầy ắp khán giả cùng đội bóng quê nhà Santos.

Theo nhận định từ báo Anh, quyết định này đã đẩy tiền đạo người Brazil vào một tình thế khó khăn. Đội bóng được mệnh danh là “thiếu gia” nước Anh xem ra có thể không còn mặn mà với Robinho bởi màn trình diễn kém thuyết phục của anh tại World Cup 2010, hơn nữa mùa trước tiền đạo này cũng đã “gây chuyện” để đòi được ra đi. ManCity không muốn bị "lõm" khi bán rẻ cầu thủ mà họ rước về với giá 32,5 triệu bảng. Tuy nhiên, một số CLB châu Âu trước đó có để ý đến cựu ngôi sao của Real Madrid đã hướng sang những mục tiêu khác thay vì sốt sắng “săn” Robinho. Nhiều khả năng Robinho sẽ bị lãng quên trên sân City of Manchester một khi các CLB khác không đạt được thỏa thuận về giá cả với Man “xanh”. Và với tính khí của Robinho thì HLV Mancini chưa chắc đã ưu ái cậu học trò đã từng chỉ trích mình là “không có năng lực”.

Nhật Quang - K.Đ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm