Gary Barlow phát hành album mới: Trong hào quang Take That…

27/11/2013 12:52 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 1999, Gary Barlow, thành viên nhóm nhạc Anh Take That đã rơi vào trầm cảm, nghiện ma túy khi album solo thứ 2, Twelve Months, Eleven Days (1999) của anh thất bại, bị hãng thu âm và bạn bè bỏ rơi. 14 năm sau, anh đã trở lại khôi phục được danh tiếng cho mình.

Barlow đang làm giám khảo của cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình The X Factor và hôm 25/11, anh phát hành album mới Since I Saw You Last.

Trở thành nghệ sĩ giải trí quốc gia

Giờ đây Barlow không còn bị ám ảnh với thời kỳ “đen tối” của mình nữa. “Trải nghiệm của tôi giờ đã khác hẳn so với cách đây 14 năm và điều khác biệt lớn nhất đó là sự tự tin. Thời điểm đó có nhiều người, kể cả ông trùm âm nhạc Mỹ Clive Davis, khuyên tôi phải tung ra sản phẩm âm nhạc như thế nào. Rất nhiều người cố gắng thay đổi tôi. Lần này, tung ra album mới, tôi biết mình muốn nói điều gì” – Barlow chia sẻ.

Barlow có được sự tự tin đó sau 8 năm thành công đến kinh ngạc. Kể từ khi Barlow, Mark Owen, Jason Orange và Howard Donald thông báo họ tái hợp ban nhạc Take That hồi năm 2005, đến nay anh và các thành viên trong ban nhạc của mình đã lập được nhiều kỷ lục mới và gặt hái được những thành tựu ngoài sức mong đợi.


Gary Barlow trên bìa album mới Since I Saw You Last.

Họ có 3 nhạc phẩm đứng đầu bảng xếp hạng và giành được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình cũng như công chúng. Sau khi cựu thành viên Robbie Williams tái hợp tác với Take That, ban nhạc đã tung ra album Progress và nó đã trở thành album bán chạy nhất ở Anh trong thế kỷ 21 (tính đến nay). Chuyến lưu diễn của họ ở châu Âu và Anh hồi mùa Hè năm 2011 đã bán được 1,4 triệu vé trong ngày đầu tiên.

Không giống với thành viên của bất cứ ban nhạc nam nào, Barlow đã có nhiều giải thưởng lớn mang tên mình. Anh đã đoạt 6 giải Ivor Novello Sáng tác ca khúc và năm 2012, anh đã được trao Huân chương Đế chế Anh nhằm ghi nhận chương trình hòa nhạc đặc biệt bản thân tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi.

Với vai trò là thành viên giám khảo của chương trình truyền hình thực tế The X Factor, Barlow còn gây được nhiều chú ý với những lời nhận xét thẳng thắn về màn dự thi của các thí sinh. Anh nhận được nhiều lời ca ngợi từ những cây bút phê bình, từng chỉ trích anh là “buồn tẻ”.

Với màn diễn tại Olympic London 2012, buổi hòa nhạc Children in Need và chương trình hòa nhạc phục vụ binh lính ở Afghanistan, Barlow đã trở thành một nghệ sĩ giải trí quốc gia, người mà công chúng tin rằng luôn giúp đem lại cho mọi người những giây phút thư thái.

Tri ân Elton John

Và giờ đây, Barlow tin rằng mọi người sẽ nồng nhiệt đón nhận album solo mới của mình là Since I Saw You Last. Album này gồm 2 ca khúc được sáng tác cho đài phát thanh Radio 2, là sự tôn vinh của Barlow đối với phong cách sáng tác ca khúc kinh điển của những thần tượng như Elton John (Elton John cũng thể hiện 1 bản song ca với Barlow trong album này), ELO và The Beatles. Đây là những âm thanh không chịu ảnh hưởng của thời gian.  

Qua nhạc phẩm Face to Face (song ca cùng Elton John), Barlow muốn gửi lời cảm ơn của mình tới nam ca sĩ, người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong những năm tháng chìm trong nghiện ngập và trầm cảm.

“Đây là ca khúc bày tỏ sự kính trọng tới Elton John” – Barlow chia sẻ -“Thời điểm bị cô lập, tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người vẫn liên lạc với mình và John là một trong số đó. Tôi không bao giờ quên được nghĩa cử của ông”.

Nhạc phẩm The Song I’ll Never WriteDying Inside lại chứa đựng phần ca từ đầy u buồn, nhắc đến sự kiện bi kịch xảy ra hồi năm ngoái, khi đứa con thứ 4 của Barlow qua đời chỉ 8 ngày trước khi anh cùng Take That trình diễn trong lễ bế mạc Olympic London.

Giờ Barlow là một nghệ sĩ trình diễn đầy tự chủ. Bất cứ ai xem anh biểu diễn Let Me Go, đĩa đơn trong album mới, tại chương trình The X Factor hồi tuần trước, cũng nhận rõ điều này. 

Biết cách làm khán giả phát điên và phát khóc

“Tôi thuộc thế hệ cuối cùng bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình trong các câu lạc bộ xã hội. Cha mẹ đưa tôi đến đó và mọi người thường quắc mắt khi thấy tôi trên sân khấu. Nhưng tôi muốn chinh phục khán giả. Tôi muốn họ phải đứng lên và cổ vũ màn diễn của tôi" - anh chia sẻ -"Đó là thời gian tập sự của tôi. Nhờ vậy, sau này khi đi lưu diễn, tôi đã biết cách làm thế nào để khán giả đồng hành suốt hành trình với mình, làm họ phát điên khi mở màn, khiến họ khóc ở giữa buổi diễn và giúp họ thấy hạnh phúc khi màn diễn khép lại”.


VIỆT LÂM (theo The Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm