Giao hữu Liga: Robben tỏa sáng

29/07/2008 13:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trận giao hữu mùa Hè đầu tiên của Real Madrid với LASK Linz, đội bóng sẽ tròn 100 tuổi vào năm nay, đã diễn ra hấp dẫn và kịch tích không thua gì một trận đấu chính thức.
 
Robben (trái) tỏa sáng trong trận thắng LASK Linz
 
Thiếu gần như toàn bộ đội hình chính thức (Casillas, Ramos, Pepe, Cannavaro, Marcelo, Gago, Robinho, Metzelder, Drenthe và De la Red), Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Thậm chí, thủ thành Dudek còn là người phải vào lưới nhặt bóng trước, ngay ở phút thứ 13, sau một quả đánh đầu của Saurer. Cuối trận, thủ môn người Ba Lan còn phải chịu thêm 1 bàn thua nữa từ pha đá penalty thành công của Mijatovic (Mario chứ không phải Pedrag). Nhưng Real vẫn kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-2 nhờ màn trình diễn chói sáng của Robben.

Năm ngoái, khi Real Madrid tập huấn trước mùa, Robben còn đang bận dưỡng thương ở Chelsea, và chính sự chuẩn bị kém đó cùng một hệ thống cơ địa quá mong manh đã khiến tiền vệ này liên tục phải vắng mặt vì chấn thương và hầu như không có đóng góp gì xứng với số tiền 36 triệu euro mà Calderon bỏ ra cho anh. Có lẽ là vì thế, Robben đã chơi trận giao hữu trước mùa đầu tiên của anh trong màu áo Real Madrid với tinh thần như ở một trận chung kết: Chạy, qua người, sút, chuyền, tạt bóng... Cả hai bàn thắng mà Real Madrid ghi được, do công của Raul và Baptista, trong thời gian Robben còn trên sân đều xuất phát từ những pha đi bóng và tạt bóng hết sức thuận lợi của tiền vệ này.

Chỉ tiếc, là Robben quá hay dính chấn thương; nếu không, Calderon chẳng việc gì phải theo đuổi Ronaldo cho nhọc công cả.
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm