Real Madrid – Valencia 1-0: Real - phản – công và đôi chân pha lê của Robben

22/12/2008 12:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở Tây Ban Nha lâu nay, phong cách của mỗi đội bóng luôn được mặc định rõ ràng: Barca đá tiqui-taca, Real Madrid thêu hoa dệt gấm còn Valencia chơi phòng ngự phản công. Nhưng giờ, thời thế đã thay đổi. Dưới thời Juande Ramos, Real thậm chí còn chơi chặt chẽ hơn cả Valencia. Nhờ thế, Real đã giành được chiến thắng trước chính Los Ches. Song chiến thắng đó cũng mong manh như là đôi chân pha lê của Robben vậy.

Trận kinh điển ở Nou Camp, có những thời điểm tỷ lệ cầm bóng giữa Barca và Real là 71 % - 29 %. Khi ấy, Real chỉ nhăm nhăm phòng ngự và rình rập thời cơ để phản công nhanh. Đến trận tiếp Valencia ở Bernabeu cuối tuần qua, việc mở được tỷ số từ rất sớm (Higuain 4’) càng tạo điều kiện để đội quân của Ramos theo đuổi lối chơi này.

Cả trận, thời gian kiểm soát bóng của họ chỉ chiếm khoảng 45 %, và cứ mỗi lần có bóng, các cầu thủ Real hoặc phất bóng thật dài lên tuyến trên, hoặc chuyển qua cho Robben đẻ cầu thủ này sử dụng tốc độ bứt phá. Juande Ramos đã tính đúng bởi Del Horno, người phải đối mặt thường xuyên với Robben ở vị trí của mình, vốn có tật “dị ứng” với những cầu thủ tốc độ. Nếu Higuain, Van der Vaart tận dụng tốt những cơ hội mà cầu thủ người Hà Lan tạo ra, Real hoàn toàn có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm, bất chấp một sự thật là các cầu thủ Valencia mới là những người kiểm soát thế trận.
 
Chiến thắng của Real cũng mong manh như đôi chân pha lê của Robben.

Quả thực, lối chơi phòng ngự phản công là lựa chọn hợp lý trong thời điểm lực lượng của Real bị thiếu hụt như hiện nay. Hơn nữa, đây cũng là lối chơi sở trường mà Juande Ramos vẫn thường áp dụng ở Sevilla mỗi lần gặp các đội bóng lớn. Và nhờ vậy, Real giờ đã chấm dứt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Liga, đồng thời hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Tuy nhiên, giả sử Real đang cạnh tranh ngôi đầu bảng với Barca chứ không phải xếp tận vị trí thứ 6 như hiện nay, hẳn các CĐV sân Bernabeu không thể nào chấp nhận được việc đội nhà sử dụng lối chơi mà họ từng dẻ bỉu là “xấu xa”. Chiến lược chủ động phòng ngự và rình rập thời cơ chỉ để dành cho những đội bóng như Valencia hay Sevilla chứ không phải là cho Real Madrid kiêu dũng. Điều đó cho thấy cái thế của Real hiện nay đã xuống thấp đến mức nào.

Hơn thế nữa, lối chơi mà Ramos đang áp dụng dựa dẫm quá nhiều tốc độ và khả năng kỹ thuật của Robben. Ngôi sao người Hà Lan đúng là một báu vật, một mẫu cầu thủ có khả năng làm xoay chuyển thế trận. Nhưng với một điều kiện là anh phải hoàn toàn sung sức. Nên nhớ, đây mới là lần thứ 6 từ đầu mùa Robben chơi trọn vẹn cả trận. Trong 90 phút ở Bernabeu, đã hơn một lần Juande Ramos nhảy dựng lên khi chứng kiến những pha vào bóng hết sức thô bạo của các cầu thủ Valencia với Robben (Marchena nhận 2 thẻ vàng đều là do phạm lỗi với số 11), trong khi ngôi sao người Hà Lan thuộc tuýp cầu thủ “mong manh, dễ vỡ”. Liệu Real có thể đặt niềm tin lâu dài vào một cầu thủ như thế. Không ai dám chắc từ nay tới cuối mùa giải, lúc nào Robben cũng có thể sung sức như vào thời điểm này.

Do vậy, niềm tin mà Ramos tạo dựng được từ ngày đặt chân đến Bernabeu cũng có phần mong manh như đôi chân của Robben vậy. Trừ phi trong kỳ nghỉ Đông tới, Ramos tìm được phép thần thông nào đó để biến đôi chân pha lê của cầu thủ người Hà Lan trở thành thép nguội.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm