Batman trở thành ông già đồng tính

08/08/2013 16:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu anh hùng sẽ già đi và công khai giới tính trong một cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Marco Mancassola. Cả tài tử George Clooney (từng thủ vai Người Dơi) lẫn tác giả bộ truyện tranh Người Dơi đều đồng tình với ý tưởng này.

Trong cuốn tiểu thuyết Erotic Lives Of The Superheroes (Chuyện tình ái của các siêu anh hùng), nhân vậtNgười Dơi (Batman) là một ông già đồng tính say mê các chàng trai trẻ, thích tình một đêm và có lần ngồi cạnh siêu sao ca nhạc Elton John (cũng là người đồng tính) khi dự một bữa tiệc từ thiện ở New York.

Nhưng đặc biệt nhất, đó là câu chuyện tình đồng giới giữa Người Dơi và Robin, người cộng sự thân thiết của nhân vật siêu anh hùng này. Người Dơi - Robin được mô tả là một mối tình lâu năm đang vào thời kỳ nguội lạnh. Nhưng đó chỉ là những chi tiết bên lề, còn câu chuyện chính của cuốn tiểu thuyết vẫn xoay quanh một vụ giết người bí ẩn mà Người Dơi cần phải giải quyết.

“Bật mí” một… bí mật?

Bằng cách dựng chân dung Người Dơi như một người đồng tính công khai, nhà văn Mancassola đã có sự tiếp cận táo bạo và có tính lịch sử đối với một nhân vật siêu anh hùng trong truyện tranh và phim ảnh. Lâu nay, người ta vẫn ngầm đoán và ngầm hiểu về các dấu hiệu đồng tính của các siêu anh hùng nhưng ít có tác phẩm nào dám đề cập vấn đề “thẳng băng” như cuốn tiểu thuyết này.

Cặp bài trùng Người Dơi và Robin do hai tài tử quyến rũ George Clooney và Chris O’Donnell đóng trong phim điện ảnh Batman & Robin năm 1997

Grant Morrison, nhà văn sáng tác truyện tranh Người Dơi cho hãng DC Comics, từng nói với Playboy hồi năm 2012: “Theo ý đồ ban đầu thì Người Dơi là người dị tính, nhưng hình mẫu sau khi dựng nên lại hoàn toàn đồng tính”.

“Tôi không dùng từ đồng tính với ý miệt thị, nhưng Người Dơi thực sự, thực sự đồng tính” - Morrison nói - “Không ai từng phủ nhận điều đó. Phụ nữ hâm mộ Người Dơi và trèo lên mái nhà để bám theo anh ta, nhưng anh ta chẳng quan tâm đến họ mà chỉ đi chơi cùng các ông già và đám trẻ con”.

Nam diễn viên George Clooney, người đóng vai Người Dơi trong bộ phim điện ảnh Batman & Robin năm 1997, cho biết khi đóng phim này, anh hoàn toàn có chủ ý diễn tả một nhân vật đồng tính trên màn ảnh. Trong phim này, tài tử Chris O'Donnell đóng vai Robin, còn nữ diễn viên quyến rũ Alicia Silverstone vào vai Batgirl, phiên bản nữ của Người Dơi.

“Người Dơi cũng là người”

Theo nhà văn Mancassola, đồng tính luyến ái chỉ là một trong những khía cạnh của đời sống tình ái nhiều bí mật của Người Dơi. Ông nói với Independent: “Người Dơi luôn có một mặt tối. Điều này không đáng gây sốc bởi phiên bản Người Dơi của tôi có sẵn niềm ham muốn mãnh liệt”.

“Bên cạnh đồng tính thì Người Dơi cũng là kẻ tự yêu bản thân (Narcissism). Đó là vực thẳm bên trong nhân vật này. Anh ta để tình yêu duy nhất của mình (với Robin) kết thúc thảm hại bởi anh ta đam mê tuổi trẻ một cách thần bí. Anh ta yêu thứ tinh thần phù du và không thể tiếp cận trong ánh mắt của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi mà anh ta chọn cho những cuộc tình một đêm của mình”.

Bìa cuốn Erotic Lives Of The Superheroes của nhà văn Marco Mancassola

Các luật sư của hãng DC Comics không hề hài lòng về cách Mancassola tái tạo siêu anh hùng nổi tiếng của họ, nhưng nhà văn này nói: “Tôi không có ý định gây sốc hoặc xúc phạm ai. Cuốn Erotic Lives Of The Superheroes chỉ là một nỗ lực khám phá thiên tính người phức tạp bên trong nhóm nhân vật siêu anh hùng”.

Chính DC Comics cũng từng làm theo cách này, khi họ xây dựng nhân vật Batwoman như một người đồng tính nữ Do Thái, trong phiên bản truyện tranh năm 2006. Xu hướng giới tính của nhân vật Catwoman (Miêu nữ) của Anne Hathaway trong phần phim Người Dơi mới nhất là The Dark Knight Rises (2012) cũng gây tranh cãi không ít.

Mặc dù vậy, nhà văn Mancassola thừa nhận có những người hâm mộ truyện tranh cuồng nhiệt đã không tha thứ cho ông vì cách ông thay đổi nhân vật yêu thích của họ. Đặc biệt khi viết về Người Dơi, nhân vật mà trong cuốn tiếu thuyết của mình, ông đã mô tả với nhiều tính xấu và không thể chấp nhận được: kiêu ngạo, lố bịch…

“Nhưng” - nhà văn phân bua - “Tôi viết như thế vì tôi yêu nhân vật này. Người Dơi cũng là con người. Anh ta là hiện thân của những bi kịch mà con người trong xã hội đương đại gặp phải khi người ta già đi”.

Cuốn Erotic Lives Of The Superheroes do nhà văn người Italia Marco Mancassola sáng tác bằng tiếng Italia, xuất bản năm 2008, nay vừa được dịch và phát hành tại Anh trong tuần này.

Đồng tính trong văn hóa truyện tranh

Người Dơi không phải là nhân vật truyện tranh đầu tiên được đề cập đến như một người đồng tính. Thực chất, theo Huffington Post, cộng đồng LGBT (đồng tính nam, nữ, song tính và chuyển giới) đã xuất hiện trong truyện tranh Doonesbury của họa sĩ truyện tranh Garry Trudeau vào năm 1970. Nhưng kết cục của nhân vật đồng tính lại là bệnh AIDS và cái chết.

Mặc dù bị truyền thông phản đối, cốt truyện này đã thắng giải Pulitzer năm 1975 ở hạng mục Biên tập truyện tranh.

Có một nhân vật truyện tranh công khai đồng tính nổi tiếng là Kevin Keller của hãng Archie Comics, do tác giả Dan Parent sáng tạo ra và xuất hiện lần đầu trong truyện Veronica #202. Đây là một nhân vật đồng tính được độc giả yêu thích.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm