Ronaldo: Các cầu thủ Bồ Đào Nha nợ anh một lời xin lỗi !

17/06/2014 19:33 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - “Một cánh én không làm nên mùa xuân, một cầu thủ cho dù xuất sắc cỡ mấy cũng khó có thể thành công nếu bên cạnh không có các đồng đội hết lòng với mình”.

Một trận thua trước đội tuyển Đức đã được dự đoán từ trước khi bóng lăn, tuy nhiên không ai có thể ngờ được về mặt tỷ số khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Bồ Đào Nha có lý do để đổ lỗi - đó là trọng tài, và sẽ còn rất nhiều tranh cãi xung quanh chiếc thẻ đỏ mà Pepe phải nhận. Sau khi xem kỹ lại pha quay chậm có thể thấy dường như trọng tài đã quá nặng tay trong tình huống này, cú vung tay không quá mạnh nhưng Muler đã ôm mặt ngã vật ra tỏ vẻ rất đau đớn. Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đây có lẽ Pepe chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng, tuy nhiên vì bức xúc nên Pepe có pha “nói chuyện riêng” với Muler chỉ đủ...hai người nghe thấy, vì hành vi này đã khiến Pepe phải đi tắm sớm. Khi đó tỷ số đang là 2-0, và không lâu sau khi Pepe rời sân tỷ số là 3-0, mọi chuyện coi như đã kết thúc.

Tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha nợ Ronaldo một lời xin lỗi

Nhiều người cho rằng do Pepe bị truất quyền thi đấu nên đội tuyển Đức mới có trận đấu dễ dàng như thế, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta phủ nhận một trận đấu tuyệt vời của Muler và các đồng đội. Cách đánh giá khách quan nhất là hãy nghe phát biểu của HLV Bento bên phía Bồ Đào Nha sau trận đấu, tuy có phàn nàn về vấn đề trọng tài nhưng HLV này cũng phải thẳng thắn thừa nhận và chúc mừng chiến thắng của đối thủ.

Là một trung vệ lão luyện và dày dạn kinh nghiệm, lại đang đầu quân cho CLB vừa giành được Champion League - Real Madrid, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Pepe bị đuổi khỏi sân sau những tình huống lãng nhách như thế này. Hơn nữa đây mới chỉ là vòng đấu bảng chứ không phải vòng knock-out, nếu có thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng cũng chưa có gì là thảm họa, mà chính chiếc thẻ đỏ rất vô duyên kia khiến hai trận sau đây Bồ Đào Nha mất đi một trung vệ không thể thay thế mới thực sự là thảm họa. Nó cũng có thể khiến cho màn trình diễn siêu đẳng của Ronaldo với Thụy Điển ở lượt trận tranh vé vớt tới Braxin trở nên vô nghĩa nếu Bồ Đào Nha không thể lọt vào vòng hai.

Nhìn ánh mắt bất lực của Ronaldo lúc cuối trận khi anh thực hiện cú sút phạt với hy vọng gỡ gạc lại thể diện cho Bồ Đào Nha và cho chính anh dù chỉ một bàn, tia hy vọng nhỏ nhoi khi phải đến pha đá phạt thứ ba bóng mới tìm đúng mục tiêu nhưng đã bị thủ thành của đội tuyển Đức tàn nhẫn chối từ mới thấy hết sự tai hại do Pepe gây ra. Ronaldo vẫn thế, vẫn đầy khát vọng, miệt mài cả trận nhưng lực bất tòng tâm, một ngôi sao cô đơn khi tất cả các đồng đội khác đều chơi dưới sức, và có cả những sai lầm, sai lầm chết người.

Trận tới chắc chắn Pepe sẽ phải theo dõi các đồng đội thi đấu từ trên khán đài. Anh sẽ nghĩ gì nếu Bồ Đào Nha không giành được kết quả tích cực và bị loại, nghĩ gì khi Ronaldo vì đội tuyển, vì anh sẽ phải cày ải hơn 100% sức lực dưới sân. Có thể người hâm mộ Bồ Đào Nha sẽ quy kết cho Pepe cái tội “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khi so sánh giữa bản thân anh với tinh thần chiến đấu đến cùng của Ronaldo.

Tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha, đặc biệt là Pepe nợ Ronaldo một lời xin lỗi !

Đông Hà
(dangtrunglau@gmail.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm