Tottenham - Aston Villa: Bám sát cuộc đua tốp 4

21/11/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Premier League trở lại sau một tuần tạm nghỉ cho các ĐTQG và Tottenham là một trong những đội nhận được nhiều tin vui nhất.

Các cầu thủ của HLV Harry Redknapp đã chuyển được phong độ của họ từ CLB sang đội tuyển với những màn trình diễn ấn tượng của Scott Parker và Kyle Walker cho tuyển Anh, Gareth Bale cho xứ Wales, Luka Modric và Vedran Corluka cho Croatia. Tin xấu duy nhất là việc Rafael van der Vaart phải tập tễnh rời sân vì một chấn thương dây chằng khi chơi cho Hà Lan. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, sự tự tin đang lên cao và vị trí thứ tư đã hiện ra trước mắt, Spurs tràn ngập tự tin để có chiến thắng trước Aston Villa tại White Hart Lane tối nay.

Không chỉ được đánh giá cao hơn về lực lượng, đội bóng áo trắng thường giành được kết quả đáng hài lòng trước đối thủ đến từ trung tây. Tottenham chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất trước Villa trên sân nhà và đã bất bại 5 trận liền, bao gồm 3 chiến thắng. Mùa trước, Spurs thậm chí còn giành được một cú đúp với cùng tỉ số 2-1, hay Van der Vaart - Marc Albrighton 4-2, bởi lẽ tất cả các bàn thắng trong 2 trận đấu đó đều do những tiền vệ này ghi.



Sự tự tin của Tottenham đang lên cao- Ảnh Getty

Trong đội hình Villa cũng có ba trụ cột từng phục vụ cho màu áo trắng, Alan Hutton, Darren Bent và Jermaine Jenas. Dù Jenas vắng mặt vì anh là người của Spurs được cho Villa mượn, Hutton và Bent đều sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Alex McLeish, với hy vọng về một chiến thắng bất ngờ sẽ dồn hết lên đôi chân tiền đạo tuyển thủ Anh, người đã có 5 bàn thắng sau 10 trận cho Villa mùa này và đang cùng Gabriel Agbonlahor dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng áo màu bã trầu.

Đội khách hiện đang xếp thứ 8 ở Premier League và mặc dù vẫn chưa tìm lại được những ngày tháng ấn tượng như dưới thời Martin O’Neill, Villa chắc chắn đang chơi hay hơn rất nhiều so với thời kỳ Gerard Houllier trước đó. McLeish, như với đội bóng mà ông đã dẫn dắt trước đó, đã tiếp thêm chất thép cho sân Villa Park, để họ mới thua 2 trận sau 11 trận kể từ đầu mùa. Những hợp đồng mùa Hè đã đóng góp rất lớn cho thành tích đó, với Shay Given thay cho Brad Friedel trong khung gỗ và Charles N’Zogbia bổ sung cho hàng tiền vệ, McLeish đã giúp Villa mạnh lên ở cả hai đầu sân.

Không hề thua kém, với một sự kết hợp thành công giữa những hợp đồng mới và cũ, Redknapp đã xây dựng được một bộ khung hoàn chỉnh bên phía Spurs với thủ thành Friedel, người cũ của Villa, trung vệ đội trưởng Ledley King, tiền vệ trung tâm Parker và chân sút mượn được từ Manchester City Emmanuel Adebayor. Sức mạnh của Tottenham mùa này thể hiện ở chỗ dù sẽ mất van der Vaart trong trận đấu tối nay, họ vẫn có một đội hình đủ chiều sâu để đánh bại Villa.

Trong nhiều thời điểm mùa giải trước, mất tiền vệ người Hà Lan gần như đồng nghĩa với việc Spurs chỉ còn một nửa sức mạnh trên hàng công, nhưng vào thời điểm này, ngay cả khi Van der Vaart đang đạt phong độ rất cao, sự vắng mặt của anh chỉ đơn giản là cơ hội cho những người khác thể hiện. Jermain Defoe, Modric, Bale và Aaron Lennon là những cầu thủ sẽ được đá chính ở hầu hết các đội bóng tại Premier League và kết hợp lại, họ là một lực lượng tấn công hết sức đáng sợ.

Aston Villa hiện giờ rõ ràng đang trong một giai đoạn chuyển giao và dù là một đối thủ khó nhằn, không phải là một đội bóng thực sự đặc biệt và Spurs sẽ phải đặt mục tiêu 3 điểm để nối dài chuỗi thành tích khởi đầu tốt nhất của họ trong lịch sử tại Premier League với 8 chiến thắng trong 9 trận gần nhất. Villa, ngược lại, mới thắng 2 trong 9 trận và chưa bao giờ có được 3 điểm khi rời sân nhà Villa Park. Tất cả chỉ ra rằng sau 90 phút ở White Hart Lane tối nay, rất có thể Tottenham sẽ thấy họ ở vị trí thứ tư đáng mơ ước trên bảng xếp hạng.

Dự đoán: 3-1

Trần Trọng

Lực lượng

Tottenham: Dawson, Gallas và Van der Vaart chấn thương.

Villa: Jenas không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Friedel - Walker, King, Kaboul, Assou-Ekotto - Lennon, Parker, Modric, Bale - Defoe, Adebayor.

Villa: Given - Hutton, Dunne, Collins, Warnock - N’Zogbia, Petrov, Herd, Agbonlahor - Heskey, Bent.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm