Vụ Redknapp hầu tòa: Hòn bấc ném qua, hòn chì ném lại

10/02/2012 12:11 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Phiên tòa xét xử Harry Redknapp là một trong những phiên xử sôi động nhất của thế giới bóng đá nhiều năm trở lại đây.

Trong 13 ngày phiên tòa diễn ra, đã có những lúc căng thẳng như dây đàn, những lúc cả bên nguyên lẫn bên bị đều giận dữ quát tháo, và có cả những nụ cười với sự tham gia của một trong những HLV nổi tiếng nhất Premier League, liên quan đến những khoản tiền khổng lồ và cả một chú chó bull tên là Rosie.


HLV Redknapp đã may mắn thoát tội - Ảnh Getty

Đã chiếm các trang bìa những tờ báo khổ nhỏ ở Anh trong ngày xét xử đầu tiên, Rosie tiếp tục là một trong những chủ điểm tranh luận ở tòa. Vào ngày thứ 9, Redknapp, khi công tố viên John Black hỏi HLV Tottenham tại sao lại đặt mật mã tài khoản ở Monaco là “Rosie47”, chứ không phải đơn giản là “Rosie”, Redknapp đáp: “Vì còn một tài khoản của ai đó cũng có mật mã là Rosie ở ngân hàng này”. Black, có lẽ đã mệt mỏi vì phiên tòa kéo dài, đùa: “Chắc là cũng đặt theo tên chó?”. “Có thể”, Redknapp trả miếng. “Có thể là theo tên vợ ai đó. Nếu như bà vợ này chỉ tử tế bằng một nửa Rosie của tôi, thì anh ta đã có một bà vợ lý tưởng”.

Cũng trong suốt phiên tòa, Redknapp không thể không là Harry Redknapp chỉ vì đứng trước pháp luật. Trong ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, thứ Ba tuần trước, ông ngồi ôm điện thoại suốt bên ngoài hành lang trước khi thẩm phán Anthony Leonard triệu tập mọi người. Phiên tòa có thể đợi, nhưng Louis Saha và Ryan Nelsen, 2 hợp đồng của Redknapp trong mùa Đông, thì không.

Chỉ sau phiên điều trần đầu tiên, HLV của Spurs mới cư xử như ông làm sau các trận đấu, ngừng tán gẫu với các phóng viên bên ngoài hành lang tòa án. Vào ngày Tottenham đánh bại Wigan 3-1 hôm 31/1, ông thậm chí còn giơ các ngón tay thể hiện tỉ số lên để khoe với người bạn, bị cáo Milan Mandaric. Rồi sau đó, Redknapp lại giơ các ngón tay lên trêu Mandaric về trận hòa 1-1 của Sheffield Wednesday, đội bóng ông đang sở hữu, với MK Dons.

Tuy nhiên, trừ vài khoảnh khắc đó, Redknapp tỏ ra khá lo lắng và căng thẳng, theo dõi tỉ mỉ những tranh luận, với sự thận trọng của một người hiểu rõ mình xuất thân từ tầng lớp lao động và không quen những trò cài bẫy lẫn nhau trước tòa án. “Họ rất lịch thiệp và cư xử chuẩn mực”, Redknapp nói về các công tố viên sau phiên tòa. “Rồi bỗng nhiên họ tung ra một đòn khiến bạn choáng váng”.

Không như trước các đối thủ ở Premier League, trong phiên tòa, Redknapp chỉ là một cụ già lẩm cẩm, bối rối, quên trước quên sau và ăn nói lúng búng. Bản thân ông tự nhận ông hầu như không biết tính toán gì và những con số tài chính phức tạp được ông nhờ cậy hết vào tay kế toán viên Malcolm Webber. Chủ yếu, Redknapp biện hộ bằng thái độ của ông với tiền bạc trong quá khứ. Ông kiếm được 4 triệu bảng trong một hợp đồng 3 năm, nhưng không nhận ra rằng đã viết bài không công trong 18 tháng cho một tờ báo, cũng như không hề biết rằng ông sẽ được thưởng 500.000 bảng nếu đưa được Tottenham tới Champions League. Vậy thì tại sao ông lại lừa dối những nhân viên thuế vụ? Tại sao ông lại hủy hoại đời mình chỉ vì khoản thuế của số tiền 189.000 bảng, một gia tài với nhiều người, nhưng không đáng kể so với thu nhập của ông.

Những lập luận đó có vẻ đã thuyết phục được ban hội thẩm và giờ đây, Redknapp không chỉ được khẳng định là trong sạch, ông còn cơ hội trở thành người nắm giữ vận mệnh đội tuyển Anh.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm