Người Anh mong chờ Harry Redknapp

10/02/2012 11:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau khi đã rửa sạch nghi ngờ ở tòa án Southwark, Harry Redknapp lại nhận thêm một tin vui nữa khi ông được chờ đợi sẽ là người gánh trách nhiệm giải cứu tuyển Anh khỏi tình trạng bối rối hiện giờ để bước vào vòng chung kết EURO 2012.

Tính đến sáng ngày 9/2, các nhà cái ở Anh đã ngừng nhận cược khả năng Redknapp được bổ nhiệm thay thế Fabio Capello, người vừa ra đi và để lại một đống hỗn loạn sau lưng. Mặc dù vẫn còn một vướng mắc cơ bản là những cam kết của ông với Tottenham, nơi Redknapp nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ Chủ tịch Daniel Levy và các cầu thủ, trong một mùa giải đầy hứng khởi, khó có người Anh nào cưỡng lại được lời mời gọi của đội tuyển quốc gia, nhất là khi chỉ còn bốn tháng nữa là giải đấu lớn EURO sẽ bắt đầu.



Harry Redknapp là ứng cử viên hàng đầu - Ảnh Getty

Thật ra, chính bởi những gì mà ông làm được ở White Hart Lane đã mở ra cơ hội lớn cho Redknapp như hiện giờ. Có rất nhiều ví dụ để chứng tỏ HLV 65 tuổi này đủ sức thay đổi và tạo ra những điều mới mẻ, tốt đẹp và khác biệt ra sao. Trường hợp dễ thấy nhất có lẽ là Gareth Bale. Trước khi Redknapp tới Tottenham, Bale bị coi là một quả pháo xịt, một tài năng triển vọng nhưng không bao giờ lớn. Còn giờ đây, tiền vệ người xứ Wales nhận được mọi lời ca tụng và sự chú ý của những đội bóng lớn nhất châu Âu.

Tương tự như thế, Redknapp giúp phát triển Luka Modric một cách đúng hướng, hồi sinh sự nghiệp của Rafael van der Vaart, củng cố lòng tin cho những tài năng bản địa như Michael Dawson, Ledley King hay Aaron Lennon và phát hiện ra những người mới, như Kyle Walker. Có thể chiến thuật không phải là điểm mạnh của ông, nhưng về mặt quản trị nhân sự và tương tác với các cầu thủ, ngoài lợi thế là một người Anh, tính cách cũng khiến Redknapp trở nên dễ gần hơn với các cầu thủ. Ông không chỉ biết rõ từng cầu thủ Anh, mà còn đánh giá được họ có mối quan hệ với nhau như thế nào, điều cực kỳ quý giá với một HLV được bổ nhiệm giữa chừng và không có nhiều thời gian cho giải đấu lớn.

Không có một bản thành tích dát vàng, nhưng sự chăm chỉ, thái độ cầu thị, kinh nghiệm và sự chân thành của ông rất có thể mới là điều tuyển Anh cần lúc này. Thêm vào đó, ông còn sở hữu điều mà Capello không thể nào có được: lòng yêu nước. Sau Sven Goran-Eriksson rồi Capello, LĐBĐ Anh (FA) đã khẳng định HLV tiếp theo sẽ là một người bản xứ. Trong khi các chiến lược gia người Anh hiện giờ không có ai thực sự nổi bật, khát khao của họ chắc chắn là lớn hơn nhiều so với những người làm thuê ngoại quốc. Sam Allardyce từng tuyên bố ông sẵn sàng “giẫm lên than hồng” để được ngồi lên chiếc ghế đó. Còn bản thân Redknapp cũng từng thừa nhận HLV tuyển Anh là một công việc “không thể từ chối”.

Trở lại với câu chuyện của Tottenham, báo chí Anh cho rằng Levy sẽ không tìm cách ngăn cản FA tiếp cận Redknapp, nếu chiếc ghế ở tuyển Anh là điều ông muốn, dù chủ tịch Spurs chưa bao giờ là một người dễ bị thuyết phục. Tuy nhiên, một lợi điểm cho tất cả các bên là hợp đồng của Redknapp với White Hart Lane cũng chỉ còn 18 tháng nữa, khiến các khoản đền bù có thể không quá đắt đỏ với FA. Tottenham, dù chặng đường phía trước ở Premier League còn dài, đã tương đối vững chân trong nhóm dự Champions League mùa sau, giúp Redknapp có thể yên lòng hơn khi dứt áo ra đi. Một giải pháp khác cũng được tất cả các bên cân nhắc là Redknapp sẽ đảm nhận cùng lúc 2 công việc đến hết mùa giải này, bởi lẽ từ giờ tới cuối mùa, tuyển Anh cũng chỉ đá một trận chính thức duy nhất, giao hữu gặp Hà Lan vào cuối tháng 2.

Đúng là xét về mặt thành tích, HLV của Spurs, như nhiều chiến lược gia Anh khác, còn rất khiêm tốn với duy nhất một danh hiệu lớn trong 29 năm làm HLV: chiếc Cúp FA 2008 với Portsmouth. Ông cũng bị cho rằng vì được lòng giới truyền thông Anh nên được ca ngợi quá lời. Nhưng ngay cả như thế, Redknapp vẫn là một ứng cử viên rõ ràng nhất lúc này. Tuyển Anh cần một HLV mà các cầu thủ sẽ tôn trọng ngay lập tức, trong một bảng đấu sẽ không dễ dàng tại Euro 2012. Có thể bên cạnh Alan Pardew, Sam Allardyce hay Stuart Pearce, giải pháp Redknapp, với FA, chỉ là so bó đũa chọn cột cờ, nhưng ít ra, lúc này Redknapp là một cột cờ không thể tranh cãi trong đám bó đũa kia.

Trần Trọng

1 Harry Redknapp là HLV người Anh duy nhất được trao giải HLV xuất sắc nhất mùa (cùng Tottenham năm 2010) trong suốt lịch sử 18 mùa bóng Premier League.

1 Số danh hiệu lớn duy nhất trong 29 năm huấn luyện của Redknapp, Cúp FA 2008 với Portsmouth.

5 Số CLB Anh mà Redknapp đã dẫn dắt. Tuy nhiên, không đội nào trong số đó thuộc nhóm bộ tứ M.U, Arsenal, Chelsea và Liverpool.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm