Chelsea muốn có Fabregas: Cuộc cách mạng Xanh

10/02/2011 15:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hoặc Roman Abramovich vừa thắng được một canh bạc triệu đô ở Monaco, hoặc là ông đang tìm cách để Michel Platini nóng mặt bởi sự hủy hoại ngang nhiên đối với chính sách “công bằng tài chính”. Sau khi đã chi 75 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tỷ phú người Nga lại tiếp tục công khai ý tưởng về một bản hợp đồng bom tấn khác: Cesc Fabregas.

Nếu thực sự Arsenal cần bán Fabregas vì tiền, Barcelona chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti trước sự quan tâm của Chelsea. Theo thông tin từ báo giới xứ sương mù, The Blues sẵn sàng trả 50 triệu bảng, hoặc thậm chí hơn thế nữa để có được chữ ký của đội trưởng Pháo thủ trong mùa hè 2011. Đó sẽ là một cú sốc thực sự cho bóng đá Anh. Và cũng sẽ tạo ra những suy đoán trái chiều về khả năng tài chính của các CLB đang được sở hữu bởi chủ ngoại.


Fabregas (phải) đang trong tầm ngắm của ông chủ Chelsea - Ảnh AP
 Trước đó, Barca đã trở thành thế lực số 1 trong viễn cảnh đưa Cesc trở về Nou Camp. Tuy nhiên, sau những tác động tâm lý từ Wenger, ngôi sao ngày nào của La Masiađã quyết định ở lại Emirates. Với những người thực tế hơn, lý do chủ yếu lại nằm chính từ đội bóng xứ Catalan. Khả năng hạn hẹp về tài chính đã khiến họ liên tiếp hụt hơi trước các đề nghị của Arsenal. Trong bóng đá hiện đại, có vẻ như những nỗ lực đánh vào tâm lý cầu thủ của Barca đã không phát huy hiệu quả. Khi The Gunners đưa ra cái giá 60 triệu bảng Anh, có thể hiểu họ vừa không muốn bán Cesc, lại vừa muốn thử bản lĩnh chịu chơi của Barca tới đâu. Còn bây giờ, khi Abramovichđã vào cuộc, vấn đề tiền bạc bỗng nhiên lại trở thành chuyện nhỏ.

Xét cho cùng, khả năng Fabregas khoác áo Chelsea vẫn không quá cao. Thứ nhất, thủ quân của Arsenal đã không ít lần thể hiện nỗi nhớ về Nou Camp, nơi anh sẽ được chơi bóng cùng những Pique, Iniesta, Xavi, Messi, hay đặc biệt là được gặp lại thần tượng Pep Guardiola. Và sau nữa, một người luôn được đánh giá là rất nhiệt thành và giàu tự trọng như Cesc sẽ rất khó xử khi đá cho một CLB cùng thành phố với Arsenal. Tuy nhiên, tương lai vẫn là điều mà không ai có thể đoán trước.

* Cuộc cách mạng ở Chelsea

Sau một mùa hè cải tổ triệt để về lực lượng cũng như quỹ lương, Chelsea đã gặp khó khăn trong việc bảo vệ ngôi Vương tại giải Ngoại hạng. Nhưng những động thái từ Abramovichcho thấy mọi thứ đang thay đổi. Với sự có mặt của Fernando Torres và David Luiz, “The Blues” đã có những sự bổ sung đáng kể về chiều sâu. Ngay sau đó, đội bóng phía Tây London cũng đã đánh tiếng mời Guus Hiddink trở về CLB trong mùa hè tới. Nếu Hiddink trở lại với tư cách Giám đốc kỹ thuật thay cho Frank Arnesen, đó có thể xem là một cuộc cải cách có quy mô rất lớn ở Stamford Bridge.

Kể từ khi Abramovich tới London, Chelsea đã lột xác với những khoản đầu tư khủng khiếp. Tư duy kinh doanh của tỷ phú xứ bạch dương rất rõ ràng: Có đầu tư, có hiệu quả. Sau Torres, ý tưởng đưa Cesc tới Stamford Bridge không nằm ngoài chuyện đó. Nếu thương vụ này thành công, The Blues sẽ sở hữu những ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình, những lựa chọn đáng mơ ước đối với bất kỳ HLV nào.

Tới lúc này, chiến lược trẻ hóa đội hình của Ancelotti đã phần nào thất bại. Thực tế cho thấy, Chelsea đã lập tức suy yếu khi buộc phải dựa vào lớp kế cận, ít lần là trong tương lai gần. Vì thế, Abramovich đã lại mở hầu bao, hứa hẹn một cơn bão thâu tóm nhân tài hệt như thời điểm 2003. Các CĐV The Blues đang khấp khởi mừng thầm trước sự lo lắng của Premier League. Nhưng phía sau điều đó là gì?

Rất đơn giản, cuộc cách mạng nào cũng phải có “đổ máu”. Sau 7 năm, kết hoạch thu lãi của Chelsea (vào năm 2010) đã thất bại. Và hãy nhớ, sau 2 mùa bóng liên tiếp sử dụng tư duy “tiền đè chết người”, đội bóng của Abramovich cũng đã phải công bố một khoản thua lỗ khủng khiếp chưa từng có: 140 triệu bảng.

Lịch sử đang lặp lại, hay một vòng quay mới đã bắt đầu?

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm